Ngôi làng sát KCN Formosa có tỷ lệ ung thư cao nhất Đài Loan

Thị trấn Đài Tây, nằm sát KCN Lục Khinh của tập đoàn Formosa, được coi là một trong những khu vực có tỷ lệ ung thư cao nhất Đài Loan (Trung Quốc).

Nằm ở phía tây nam Đài Loan, với số dân chỉ 462 người (theo thống kê năm 2012), chủ yếu là trẻ em và người già, Đài Tây phải chịu đựng 398 ống khói của khu công nghiệp Lục Khinh cách đó chưa đầy 6km. Vào mùa hè, khi gió thổi từ hướng nam, người dân nơi đây phải chịu đựng tình trạng ô nhiễm không khí, nguồn nước ngày một nghiêm trọng.

Nằm ở phía tây nam Đài Loan, với số dân chỉ 462 người (theo thống kê năm 2012), chủ yếu là trẻ em và người già, Đài Tây phải chịu đựng 398 ống khói của khu công nghiệp Lục Khinh cách đó chưa đầy 6km. Vào mùa hè, khi gió thổi từ hướng nam, người dân nơi đây phải chịu đựng tình trạng ô nhiễm không khí, nguồn nước ngày một nghiêm trọng.

Mùa đông, cư dân Đài Tây thường ra biển để bắt lươn. Theo lời kể của các ngư dân, trước khi khu công nghiệp đến đây xây dựng, lượng lươn và hải sản đánh bắt tại vùng biển này rất dồi dào, nghề đánh bắt cá đem lại thu nhập cao cho các gia đình. Tuy nhiên, hiện giờ  lươn dần biến mất.

Mùa đông, cư dân Đài Tây thường ra biển để bắt lươn. Theo lời kể của các ngư dân, trước khi khu công nghiệp đến đây xây dựng, lượng lươn và hải sản đánh bắt tại vùng biển này rất dồi dào, nghề đánh bắt cá đem lại thu nhập cao cho các gia đình. Tuy nhiên, hiện giờ  lươn dần biến mất.

Ông Wei Wen, một ngư dân sống trong vùng than: “Tổ tiên chúng tôi thường nói sống gần vùng biển Arita không sợ không có gì ăn vì nguồn hải sản phong phú, nhưng kể từ khi Lục Khinh xuất hiện, không chỉ có lươn biến mất, mà các cửa sông đổ ra biển cũng phải đối mặt với nguy cơ khủng hoảng đa dạng sinh học.

Ông Wei Wen, một ngư dân sống trong vùng than: “Tổ tiên chúng tôi thường nói sống gần vùng biển Arita không sợ không có gì ăn vì nguồn hải sản phong phú, nhưng kể từ khi Lục Khinh xuất hiện, không chỉ có lươn biến mất, mà các cửa sông đổ ra biển cũng phải đối mặt với nguy cơ khủng hoảng đa dạng sinh học.

Không chịu ngồi yên, cư dân Đài Tây bắt đầu sử dụng công nghệ để vượt lên khó khăn về thời tiết, các yếu tố môi trường... làm nông nghiệp. Tuy nhiên, khó khăn lại nối tiếp khó khăn. Ông Xu Wanshun chia sẻ: “Sản lượng nông nghiệp giảm, sức khỏe người dân ngày một yếu dần. Gia đình tôi những năm gần đây đều có người bị ung thư rồi qua đời. Giới chức cho rằng mở khu công nghiệp ra để chúng tôi phát triển, nhưng những gì chúng tôi nhận được lại là án tử”.

Không chịu ngồi yên, cư dân Đài Tây bắt đầu sử dụng công nghệ để vượt lên khó khăn về thời tiết, các yếu tố môi trường... làm nông nghiệp. Tuy nhiên, khó khăn lại nối tiếp khó khăn. Ông Xu Wanshun chia sẻ: “Sản lượng nông nghiệp giảm, sức khỏe người dân ngày một yếu dần. Gia đình tôi những năm gần đây đều có người bị ung thư rồi qua đời. Giới chức cho rằng mở khu công nghiệp ra để chúng tôi phát triển, nhưng những gì chúng tôi nhận được lại là án tử”.

Đài Tây trồng được loại dưa hấu 610, nhưng kể từ khi có khu công nghiệp Lục Khinh, dưa hấu địa phương chỉ ra hoa chứ không hề ra quả.

Đài Tây trồng được loại dưa hấu 610, nhưng kể từ khi có khu công nghiệp Lục Khinh, dưa hấu địa phương chỉ ra hoa chứ không hề ra quả.

Trong mỗi lớp học chưa đầy chục em tại thị trấn, có đến 3-5 em bị viêm mũi dị ứng, có em ho ra đờm, tỷ lệ mắc bệnh viêm kết mạc cũng cao.

Trong mỗi lớp học chưa đầy chục em tại thị trấn, có đến 3-5 em bị viêm mũi dị ứng, có em ho ra đờm, tỷ lệ mắc bệnh viêm kết mạc cũng cao.

Ông Hong Guixiang (83 tuổi) bị mắc bệnh ung thư bàng quang do nhiễm độc niệu, nhiễm trùng huyết, suy hô hấp và tử vong vào năm 2012. Trong những năm gần đây, người già trong thị trấn chết phần lớn là do ung thư.

Ông Hong Guixiang (83 tuổi) bị mắc bệnh ung thư bàng quang do nhiễm độc niệu, nhiễm trùng huyết, suy hô hấp và tử vong vào năm 2012. Trong những năm gần đây, người già trong thị trấn chết phần lớn là do ung thư.

Bà Weiling (74 tuổi) cho biết từ ba năm trước bà phát hiện mình có khối u lớn dài 6 cm trong phổi. Bà không ngần ngại

Bà Weiling (74 tuổi) cho biết từ ba năm trước bà phát hiện mình có khối u lớn dài 6 cm trong phổi. Bà không ngần ngại "khoe" những vết sẹo mờ nhạt trên cơ thể trong những lần phẫu thuật cắt bỏ khối u và coi chúng là những tấm huy chương trong cuộc chiến giành giật sự sống.

Hội người già chơi bài trong tang lễ bà Hong Guixiang. Đối với một ngôi làng chỉ toàn còn lại người già và căn bệnh quái ác có thể lấy mạng người bất kì lúc nào, thì đây có lẽ là cách đưa tiễn tốt nhất.

Hội người già chơi bài trong tang lễ bà Hong Guixiang. Đối với một ngôi làng chỉ toàn còn lại người già và căn bệnh quái ác có thể lấy mạng người bất kì lúc nào, thì đây có lẽ là cách đưa tiễn tốt nhất.

Bà Hongshun, vợ ông Zeng Li, ho liên tục trong hơn một tháng, và qua đời ở tuổi 59 vì bị ung thư phổi. Bà không bao giờ hút thuốc. Chỉ tính riêng trong tháng 4/2012, với số dân 462 người, địa bàn Đài Tây có 4 người bị ung thư, ngoài bà Hongshun, có một người chết vì ung thư tuyến tụy, hai người khác nhập viện để hóa trị liệu ung thư phổi.

Bà Hongshun, vợ ông Zeng Li, ho liên tục trong hơn một tháng, và qua đời ở tuổi 59 vì bị ung thư phổi. Bà không bao giờ hút thuốc. Chỉ tính riêng trong tháng 4/2012, với số dân 462 người, địa bàn Đài Tây có 4 người bị ung thư, ngoài bà Hongshun, có một người chết vì ung thư tuyến tụy, hai người khác nhập viện để hóa trị liệu ung thư phổi.

Theo Tin tức

TIN LIÊN QUAN

Tin mới