Tìm thấy con nhờ mạng xã hội sau vụ tấn công ở Nice

(Baonghean.vn) - Một phép màu đã xảy ra trong vụ tấn công đêm ngày 14/7 ở Nice, nhờ mạng xã hội, một gia đình đã tìm lại đứa con bị thất lạc của mình.

Các trang mạng xã hội một lần nữa chứng minh được tầm quan trọng của nó khi xảy ra hỗn loạn và khủng hoảng.

Những dòng hashtag #PortesOuvertesNice (Cửa luôn mở ở Nice) trên Twitter, đã giúp cho nhiều người tìm được nơi ẩn náu trong đêm kinh hoàng ngày 14/7 tại thành phố Nice phía nam nước Pháp.

Và nhờ Facebook, một gia đình đã tìm lại được đứa con bị thất lạc trong vụ chạy loạn khi chiếc xe tải điên lao vào người xem pháo hoa nhân dịp Quốc khánh trên đường Promenade des Anglais.

Cặp đôi này đã gửi dòng thông báo trên mạng xã hội "Chúng tôi đã lạc mất bé 8 tháng tuổi CAMIS NIÇOIS, nếu bạn đã thấy hay đang cưu mang bé làm ơn liên hệ với tôi !!!! ".

Ảnh: Facebook
Bố mẹ của bé trai đã tìm lại được con mình nhờ Facebook. Ảnh: Facebook

Vài giờ sau khi đăng thông tin lên mạng Facebook, đứa bé đã tìm lại được người thân của bé.

Được biết, những người lạ đã cưu mang bé và đưa bé về với bố mẹ.

Ngay sau đó, bố mẹ của đứa trẻ đã đăng dòng tin: "Đã tìm thấy!!!! Thực sự vô cùng cảm ơn bà Joy Ruez!!!!! Cảm ơn Facebook và tất cả những người đã giúp chúng tôi và gửi tin nhắn ủng hộ. Tôi thực sự xin lỗi vì đã không thể trả lời hết tất cả.

Tin tức tuyệt vời này ngay lập được sự yêu thích của hàng nghìn người sử dụng Facebook.

Chu Thanh

(Theo Le Figaro)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới