Ông Duterte khiến nhà tù Philippines thành 'địa ngục trần gian'

Chiến dịch truy quét ma túy của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đang khiến những tù nhân tại nước này rơi vào cảnh éo le: Ở ngoài sẽ có nguy cơ bị bắn, ở tù thì như địa ngục.

Năm 2016, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte từng hứa rằng sẽ "giải quyết nạn ma túy, tội phạm và tham nhũng" trong vòng từ 3 tới 6 tháng. Cuộc chiến chống ma túy của ông đến nay đã diễn ra hơn một năm. Sự trù liệu của chính quyền có vẻ đã sai. Sai cả về quy mô, tính chất của cuộc truy quét cho đến sự chuẩn bị về mặt pháp lý và cơ sở hạ tầng.

Việc quá nhiều người phải vào tù trong thời gian ngắn khiến các nhà tù, đặc biệt là nhà tù Quezon, trở nên quá tải.

Tù nhân nằm ngủ la liệt trong phạm vi chật hẹp. Bức ảnh chụp vào thời điểm những ngày đầu trong chiến dịch truy quét ma tuý của Tổng thống Duterte - Ảnh: AFP
Tù nhân nằm ngủ la liệt trong phạm vi chật hẹp. Bức ảnh chụp vào thời điểm những ngày đầu trong chiến dịch truy quét ma tuý của Tổng thống Duterte. Ảnh: AFP
AFP cho biết trong trường hợp cố gắng lắm, cơ sở vật chất của nhà tù Quezon có thể đáp ứng 800 tù nhân. Nhưng có lúc số tù nhân lên tới 4.000 người. Ảnh: AFP
AFP cho biết trong trường hợp cố gắng lắm, cơ sở vật chất của nhà tù Quezon có thể đáp ứng 800 tù nhân. Nhưng có lúc số tù nhân lên tới 4.000 người. Ảnh: AFP
Nhà tù này đã được xây dựng với quy mô chuẩn nhất là chứa khoảng 262 tù nhân, nhưng hiện tại số người bị giam giữ đã lên đến 2.975, theo số liệu của Reuters đưa ra ngày 1/9. Ảnh: Reuters.
Nhà tù này đã được xây dựng với quy mô chuẩn nhất là chứa khoảng 262 tù nhân, nhưng hiện tại số người bị giam giữ đã lên đến 2.975, theo số liệu của Reuters đưa ra ngày 1/9. Ảnh: Reuters.
Điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, mỗi tù nhân ước tính phải dùng chung nhà vệ sinh với trên dưới 150 người khác. Ảnh: AFP
Điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, mỗi tù nhân ước tính phải dùng chung nhà vệ sinh với trên dưới 150 người khác. Ảnh: AFP
Tù nhân phải ngủ ở bất cứ chỗ nào có thể, từ hành lang cho đến sân bóng.  Ảnh: AFP
Tù nhân phải ngủ ở bất cứ chỗ nào có thể, từ hành lang cho đến sân bóng. Ảnh: AFP
Đa phần tù nhân tại Philippines không có tiền bão lãnh nên phải ngồi tù. Cũng vì không có tiền, họ không thể
Đa phần tù nhân tại Philippines không có tiền bão lãnh nên phải ngồi tù. Cũng vì không có tiền, họ không thể "mua" được chỗ ngủ đẹp và phải nằm ngoài sân. Ảnh: AFP
Rody Lacanilao, tù nhân đã ở Quezon 18 tháng, cho biết anh và bạn tù chỉ mong trời đừng mưa vì khi ấy họ sẽ không biết phải tìm chỗ ngủ ở đâu.
Rody Lacanilao, tù nhân đã ở Quezon 18 tháng, cho biết anh và bạn tù chỉ mong trời đừng mưa vì khi ấy họ sẽ không biết phải tìm chỗ ngủ ở đâu. "Từ khi cuộc chiến chống ma túy diễn ra, giấc ngủ đã khó khăn hơn. Chúng tôi chẳng biết phải đi về đâu mỗi khi mưa tới", Lacanilao nói với Reuters. Ảnh: AFP
Các tù nhân trên đường đến một phiên xử. Đa phần họ bị bắt liên quan tới ma túy trong chiến dịch của ông Duterte. Nhưng vì số lượng quá đông, họ phải chịu cảnh giam giữ trong thời gian dài trước khi biết được số phận của mình. Đôi khi thời gian ấy phải kéo dài hàng năm. Ảnh: AFP
Các tù nhân trên đường đến một phiên xử. Đa phần họ bị bắt liên quan tới ma túy trong chiến dịch của ông Duterte. Nhưng vì số lượng quá đông, họ phải chịu cảnh giam giữ trong thời gian dài trước khi biết được số phận của mình. Đôi khi thời gian ấy phải kéo dài hàng năm. Ảnh: AFP
Theo đánh giá của Viện nghiên cứu về chính sách tội phạm (ICPR) ở Birkbeck (Đại học London, Anh), nhà tù ở Philippines là những nơi ùn ứ nhất châu Á, với tỉ lệ quá tải trung bình lên tới 316%, tức số tù nhân nhiều gấp ba lần sức chứa. Trên toàn thế giới, nhà tù Philippines có mức quá tải xếp thứ ba, chỉ sau Haiti và Benin. Ảnh: AFP
Theo đánh giá của Viện nghiên cứu về chính sách tội phạm (ICPR) ở Birkbeck (Đại học London, Anh), nhà tù ở Philippines là những nơi ùn ứ nhất châu Á, với tỉ lệ quá tải trung bình lên tới 316%, tức số tù nhân nhiều gấp ba lần sức chứa. Trên toàn thế giới, nhà tù Philippines có mức quá tải xếp thứ ba, chỉ sau Haiti và Benin. Ảnh: AFP
Cục quản lý nhà tù và hình phạt (BJMP) cho biết tính tới cuối tháng 6 qua, số tù nhân tại Philippines bao gồm tội phạm kết án và người đang đợi xét xử, đã lên đến 137.417, tăng 22% so với ngày ông Duterte nhậm chức Tổng thống hồi tháng 6 năm 2016. Ảnh: AFP
Cục quản lý nhà tù và hình phạt (BJMP) cho biết tính tới cuối tháng 6 qua, số tù nhân tại Philippines bao gồm tội phạm kết án và người đang đợi xét xử, đã lên đến 137.417, tăng 22% so với ngày ông Duterte nhậm chức Tổng thống hồi tháng 6 năm 2016. Ảnh: AFP
Cảnh sát và Cơ quan thực thi pháp luật ma tuý Philippines bắt 96.703 nghi phạm sử dụng và buôn ma túy từ tháng 7 năm ngoái tới đầu tháng 8, trong đó 94% người bị giam giữ đang chờ xét xử. Tính theo ông Oscar Albayalde – trưởng cảnh sát thủ đô, thì mỗi ngày có 100 người bị bắt. Ảnh: AFP
Cảnh sát và Cơ quan thực thi pháp luật ma tuý Philippines bắt 96.703 nghi phạm sử dụng và buôn ma túy từ tháng 7 năm ngoái tới đầu tháng 8, trong đó 94% người bị giam giữ đang chờ xét xử. Tính theo ông Oscar Albayalde – trưởng cảnh sát thủ đô, thì mỗi ngày có 100 người bị bắt. Ảnh: AFP
Jesus Hinlo, quản lý nhà tù Quezon, cho biết:
Theo BJMP, hiện có 303.534 trường hợp ma túy đang chờ xét xử tính tới tháng 6. Văn phòng Luật sư công (PAO) đang là bên bảo vệ cho các nghi phạm này. Họ cho biết 1.665 luật sư đang phải gánh 709.128 ca hình sự hiện đang trong quá trình xét xử, tức mỗi luật sư phải thụ lý 426 trường hợp.  Ảnh: AFP
Theo BJMP, hiện có 303.534 trường hợp ma túy đang chờ xét xử tính tới tháng 6. Văn phòng Luật sư công (PAO) đang là bên bảo vệ cho các nghi phạm này. Họ cho biết 1.665 luật sư đang phải gánh 709.128 ca hình sự hiện đang trong quá trình xét xử, tức mỗi luật sư phải thụ lý 426 trường hợp. Ảnh: AFP
Tuy nhiên, dẫu sao việc ở tù cũng... an toàn hơn cho tù nhân Philippines. Vì điều đó đồng nghĩa họ đã không chết như hơn 10.000 người khác bị truy quét trong chiến dịch này.
Tuy nhiên, dẫu sao việc ở tù cũng... an toàn hơn cho tù nhân Philippines. Vì điều đó đồng nghĩa họ đã không chết như hơn 10.000 người khác bị truy quét trong chiến dịch này. "Ở đây an toàn hơn. Ngoài kia, nếu cảnh sát muốn bắn anh, thì họ bắn, và sau đó họ nói anh là dân buôn ma túy", Jason Madarang, một nữ tù nhân cho biết. Ảnh: Reuters

Theo Tuổi trẻ

TIN LIÊN QUAN

Tin mới