Real Madrid đang bay trên đôi cánh của vị thần may mắn

(Baonghean.vn) - Đội bóng Hoàng gia đã có chiến thắng khá may mắn trước Bayern Munich trong trận bán kết lượt đi trên sân Allianz Arena. 2 pha lập công của Marcelo và Asensio đều đến từ những sai lầm của hàng thủ Hùm xám.

Trong buổi họp báo sau khi trận đấu kết thúc, HLV Jupp Heynckes không giấu được nỗi thất vọng: “Đúng vậy! Đây là những món quà. Chúng tôi đã tặng cho họ 2 bàn thắng. Bạn không thường xuyên chứng kiến những trận đấu như vậy ở Champions League. Bạn có nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng. Nó không xảy ra thường xuyên. Sự khác biệt là họ tận dụng được các cơ hội ít ỏi, còn chúng tôi thì không”.

Giống như lời phát biểu của người thầy, hậu vệ Kimmich bày tỏ sự tiếc nuối về những cơ hội ngon ăn của Bayern Munich có được trong trận đấu này. Tuyển thủ Đức cho rằng: “Tôi nghĩ phải là 7 - 2. Chắc hẳn các bạn cũng xem trận đấu vừa rồi. Chúng tôi có 2 hay 3 cơ hội trong hiệp 1, và trong hiệp 2 Franck Ribery có vài cơ hội nữa. Tôi không thể nào liệt kê được những cơ hội nhưng Bayern phải có tới 6 hay 7 cơ hội ngon ăn”.

Bayern Munich (đỏ) phải nhận thất bại 1 - 2 trước Real Madrid do kém may mắn hơn. Ảnh Internet
Bayern Munich (đỏ) phải nhận thất bại 1 - 2 trước Real Madrid do kém may mắn hơn. Ảnh Internet
Phía bên kia chiến tuyến, thuyền trưởng Real Madrid Zinedine Zidane cũng phải thừa nhận: “Tâm trạng chung là hài lòng với kết quả này. Nhưng Real Madrid đã gặp nhiều vấn đề trong những phút đầu tiên vì muốn kiểm soát thế trận. Chúng tôi phải thi đấu đầy cam chịu trong một vài thời điểm. Đấy là chiến thắng khó khăn và vất vả”.

Chứng kiến trọn vẹn màn so tài giữa Bayern Munich và Real Madrid vừa qua trên sân Allianz, đa phần đều công nhận đội khách đến từ Tây Ban Nha đã gặp rất nhiều may mắn mới rời xứ Bavaria với một chiến thắng trong tay. Không phải chỉ từ 2 bàn thắng của Marcelo và Asensio, những pha bỏ lỡ của Lewandowski, Franck Ribery, Muller…người ta mới bảo Real Madrid gặp may mắn đâu.

Chỉ cần nhìn vào lực lượng của Bayern Munich là rõ. Thủ thành số 1 Manuel Neuer chưa kịp trở lại sau chấn thương, tiền vệ trung tâm Arturo Vidal gặp chấn thương nặng cách đây ít ngày và bộ đôi trụ cột Robben - Boateng lần lượt phải rời sân vì những vết đau khi thời gian hiệp 1 mới trôi quá phút 30. Rõ ràng, Real Madrid gặp may bởi đội hình Bayern Munich bị sứt mẻ nghiêm trọng.

Ngôi sao Robben đã phải rời sân ngay đầu hiệp 1 vì chấn thương. Ảnh Internet
Ngôi sao Robben đã phải rời sân ngay đầu hiệp 1 vì chấn thương. Ảnh Internet
Nếu như trong tay HLV Jupp Heynckes có đủ những quân bài kể trên, không có chuyện đội bóng Hoàng gia có 2 bàn thắng đơn giản đến vậy (sai lầm của hàng thủ đội chủ nhà), thủ môn Keylor Navas đâu chỉ phải 1 lần vào lưới nhặt bóng. Xem ra, vị thần may mắn sẽ lại là người bạn đồng hành của thầy trò HLV Zinedine Zidane ở Champions League mùa giải năm nay.

Đây là điều hết sức bình thường vì may mắn là một phần của bóng đá. Cơ bản là như HLV Jupp Heynckes đánh giá: “Sự khác biệt là họ (Real Madrid) tận dụng được các cơ hội ít ỏi, còn chúng tôi thì không”. Đội bóng Hoàng gia xứng đáng giành chiến thắng, đơn giản là họ biết tận dụng triệt để yếu tố may mắn./.                                                   

Tin mới