Real Madrid khủng hoảng, vì đâu nên nỗi?

(Baonghean.vn) - ​Đội chủ sân Bernabeu vừa phải nhận thất bại với tỉ số 0 – 1 trước đội chủ nhà Alaves tại vòng 8 La Liga. Đây là trận thua thứ 4 liên tiếp, trên mọi đấu trường, Los Blancos không được nếm trải hương vị chiến thắng.

Kết thúc mùa giải 2017/2018, với sự chia tay của HLV Zidane, ban lãnh đạo Real Madrid đã thuyết phục thành công HLV Lopetegui – lúc đó đang là đương kim thuyền trưởng ĐT Tây Ban Nha tiếp quản chiếc ghế nóng ở sân Bernabeu.

Chủ tịch Florentino Perez và các cộng sự tin rằng, tài năng của HLV Lopetegui sẽ giúp Real Madrid gặt hái thêm nhiều thành công.

Các cầu thủ Real Madrid thể hiện sự thất vọng sau trận thua Alaves. Ảnh: Internet
Các cầu thủ Real Madrid thể hiện sự thất vọng sau trận thua Alaves. Ảnh: Internet
Đáng tiếc, những gì đang diễn ra ở sân Bernabeu lại không giống như sự kỳ vọng của ban lãnh đạo Real Madrid cũng như các Madridista. Bắt đầu là thất bại với tỉ số 2 – 4 trước đối thủ cùng thành phố là Atletico Madrid tại trận tranh Siêu cúp châu Âu. Tiếp đến là trận hòa với tỉ số 1 – 1 với Bilbao và sau đó là chuỗi trận toàn hòa và thua trước Sevilla (0 – 3), Atletico Madrid (0 – 0), CSKA Moskva (0 – 1), mới đây nhất là thất bại trên sân của Alaves (0 – 1).

Có một chi tiết rất đáng chú ý là ở 4 trận đấu gần nhất, Real Madrid không ghi nổi bàn thắng nào vào lưới các đối thủ. Hơn 360 phút “tịt ngòi” là thành tích tệ hại nhất của đội chủ sân Bernabeu kể từ năm 1985. Quan sát những màn trình diễn gần đây của Ramos và các đồng đội chẳng ai còn nhận ra họ là đang là nhà đương kim vô địch Champions League.

Tuy nhiên, mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó. Cuộc khủng hoảng ở Real Madrid có trách nhiệm không nhỏ của thuyền trưởng Lopetegui. Lỗi của cựu HLV ĐT Tây Ban Nha không chỉ ở chiến thuật, mà còn ở cách “đối nhân xử thế”. Dù tiếp quản Los Blancos chưa lâu, nhưng vị chiến lược gia sinh năm 1966 đã làm “mất lòng” một số trụ cột như Marcelo, Modric, Kroos, Bale…

Theo đồn đoán của cánh truyền thông Tây Ban Nha, HLV Lopetegui đang đứng trước nguy cơ bị ban lãnh đạo Real Madrid “trảm” trước thời hạn, giống như trường hợp của HLV Benitez đầu năm 2016. Nếu HLV Lopetegui không nhanh chóng đưa đội chủ sân Bernabeu trở lại quỹ đạo chiến thắng, ông nên sắp xếp sẵn hành lý đi là vừa.

HLV Lopetegui đang gặp muôn vàn khó khăn ở Real Madrid. Ảnh: Internet
HLV Lopetegui đang gặp muôn vàn khó khăn ở Real Madrid. Ảnh: Internet
Dẫu vậy, đổ mọi tội lỗi lên đầu HLV Lopetegui là có phần hơi bất nhẫn. Để Real Madrid rơi vào tình cảnh như hiện nay, ban lãnh đạo và các cầu thủ của đội bóng cũng không thể vô can. Chủ tịch Florentino Perez cùng các cộng sự của mình đã không tham gia kỳ chuyển nhượng mùa hè 2018 một cách nhiệt tình. Cho nên, khoảng trống do Ronaldo để lại vẫn không có người thay thế xứng đáng.
Đáng ra, Real Madrid phải chiêu mộ bằng được Hazard (Chelsea) hoặc Neymar (PSG).

Nguyên nhân cuối cùng khiến Real Madrid rơi vào cuộc khủng hoảng phong độ, chính là tinh thần thi đấu của Modric và các đồng đội. Quan sát những trận đấu của đội chủ sân Bernabeu ở mùa giải năm nay, tất cả đều nhận ra sự hời hợt, uể oải trong từng bước chạy, trong từng pha bóng của các cầu thủ Real Madrid. Có cảm giác họ đang muốn “đẩy” HLV Lopetegui rời khỏi sân Bernabeu càng nhanh, càng tốt.

Một đội bóng  mà cả ban lãnh đạo, HLV trưởng lẫn các cầu thủ đều không làm tốt nhiệm vụ của mình, thành tích thi đấu bết bát là điều khó tránh khỏi. Real Madrid và Man Utd là những ví dụ điển hình./.

Tin mới