Real Madrid trả giá vì sự chủ quan của Zidane

(Baonghean.vn) - Đội chủ sân Bernabeu đã tụt xuống vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng, sau khi để Real Betis ra về với 3 điểm trọn vẹn trong tay. Màn khởi động tệ hại của Los Blancos ở mùa giải năm nay, có lỗi không nhỏ của thuyền trưởng Zidane.

Trong khi những đại gia của bóng đá châu Âu “đi chợ rầm rộ” thì Real Madrid lại tỏ ra hờ hững, khác với tiền lệ. Không phải ông chủ Perez không đồng ý đầu tư tiền cho HLV Zidane mua sắm lực lượng, chẳng qua vị chiến lược gia người Pháp cảm thấy quá hài lòng với nhân sự đang có trong tay.

Thay vì dốc hầu bao mang về những ngôi sao đã khẳng định tên tuổi, đội bóng Hoàng gia lại chiêu mộ những “sao mai” cho tham vọng ở thì tương lai như Caballos, Theo Hernandes, Vallejo.

Không mua sắm mạnh tay, Real Madrid còn chấp nhận để bộ đôi Morata - James Rodriguez chuyển sang đội bóng khác. Đích đến của tiền đạo người Tây Ban Nha là Chelsea với mức phí chuyển nhượng 70,7 triệu bảng, còn tiền vệ James Rodriguez thì đầu quân cho Bayern Munich theo dạng cho mượn có thời hạn 2 năm.

Ban đầu, giới chuyên môn tin rằng đội bóng Hoàng gia đẩy Morata - James Rodriguez ra đi là để mở đường cho Mbappe (Monaco) hoặc Hazard (Chelsea) cập bến Bernabeu. Nhưng không phải như vậy.

Sự chủ quan của Zidane – Perez đang khiến Real Madrid trải qua chuỗi trận kém cỏi. Ảnh: Internet
Sự chủ quan của Zidane – Perez đang khiến Real Madrid trải qua chuỗi trận kém cỏi. Ảnh: Internet

Thậm chí, ngay cả khi ngôi sao số 1 Ronaldo bị LĐBĐ Tây Ban Nha treo giò 4 trận, HLV Zidane lẫn Perez vẫn “bình chân như vại”, xem như chẳng có chuyện gì to tát xẩy ra.

Phát biểu sau chiến thắng 2 - 0 trước đối thủ Barcelona trong trận lượt về Siêu cúp Tây Ban Nha, thuyền trưởng Zidane hồ hởi khẳng định: “Tôi đang có trong tay một đội hình vĩ đại. Khi thay đổi 4 vị trí so với trận lượt đi mà sức mạnh vẫn không thay đổi, chúng tôi hài lòng với chiến thắng này”.

Chính những chiến thắng khá dễ dàng trước Man Utd (2 - 1 ) tại Siêu cúp châu Âu và Barcelona (2 lượt trận) tại Siêu cúp Tây Ban Nha, khiến Zidane và Perez quá chủ quan về nhân sự hiện tại.

Hậu quả, sau 5 trận đấu tại La Liga, Real Madrid thua 1 hòa 2 và thắng 2, xếp vị trí thứ 7 kém đội đang dẫn đầu Barcelona 7 điểm. Hàng thủ không còn sự chắc chắn như trước, việc để những chân sút vô danh như Real Betis, Levante... chọc thủng lưới là minh chứng rõ nét.

Tuy vậy, xem ra hàng thủ vẫn chưa đến mức tệ như những cầu thủ thi đấu trên hàng công. Bale vẫn trận hay, trận dở; Asensio, Vazquez chưa đủ tầm để gánh vác nhiệm vụ săn bàn một cách ổn định; Modric – Kroos đang có dấu hiệu quá tải sau quãng thời gian cày ải liên tục; một mình Isco không thể cáng đáng mọi công việc, từ kiến tạo cho đến hạ gục thủ thành đối phương.

Trong tình cảnh Ronaldo chưa mãn hạn án treo giò, Benzema lại gặp chấn thương và phải nghỉ thi đấu hơn 1 tháng... Hàng công Real Madrid không biết trông cậy vào đâu.

Bán Morata cho Chelsea cũng là một sai lầm trong chuyển nhượng của Zidane và BLĐ Real Madrid. Ảnh: Internet
Bán Morata cho Chelsea cũng là một sai lầm trong chuyển nhượng của Zidane và BLĐ Real Madrid. Ảnh: Internet

Đến lúc này, HLV Zidane mới kịp nhận ra thì đã muộn. Vị chiến lược gia than thở: “Nhìn vào đội hình hiện tại của Real, có thể thấy chúng tôi thiếu đi một số 9. Tôi từng rất mong Morata ở lại nhưng anh ấy muốn thi đấu nhiều hơn. Chúng tôi đã cố gắng mua tiền đạo khác”.

Muốn tăng cường lực lượng thì Zidane phải chờ tới tháng 1/2018. Giá như, Zizou không quá chủ quan và quyết liệt hơn trong việc giữ chân Morata như cách ông đã làm với Isco, hoặc chấp nhận bỏ ra số tiền lớn để mang về chân sút Mbappe, thì thành tích của Real Madrid đâu đến mức tệ hại như thế.

HLV Zidane đang chứng kiến Real Madrid gánh chịu hậu quả vì sự chủ quan của mình, trong sự bất lực. "Sai 1 li" chuyển nhượng, Los Blancos bị kình địch Barcelona bỏ lại "1 dặm" trên con đường chinh phục ngôi vương La Liga 2017/2018./.

                                                                   Thanh Hưng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới