Ronaldo: Sư tử và mèo rừng

(Baonghean.vn) - Đây có lẽ là mùa bóng kỳ lạ đối với Ronaldo, nếu như ở đấu trường quốc tế chàng trai Bồ Đào nha là sư tử thì về lại La Liga, anh chỉ là mèo rừng.

Lại thêm 1 mùa bóng nữa Ronaldo lặng lẽ đứng nhìn kình địch Messi giơ cao Giải thưởng Pichichi và Alfredo Di Stefano dành cho cầu thủ ghi bàn nhiều nhất và xuất sắc nhất La Liga. 

Tại trận El Clasico vừa qua, Cris Ronaldo tung ra đến 5 cú dứt điểm nhưng không ghi nổi 1 bàn thắng. Phía đối diện Lionel Messi ghi 1 bàn, có thêm một kiến tạo cho Vidal làm nên thắng lợi giòn giã 3-0 cho Barca.

Cuộc đua tại La Liga dường như đã chấm dứt với Real, còn Ronaldo cũng tụt lại quá xa so với Messi trong cuộc đua giành Quả bóng vàng 2018.

Trái ngược khó tin

Thực tình thì ở tuổi 32, Ronaldo vẫn là chân sút hàng đầu của sân cỏ châu Âu. Anh đã có 16 bàn sau 22 trận được ra sân, vấn đề của Ronaldo lúc này chính là sự tương phản giữa La Liga và đấu trường cúp.

Đấu trường quốc tế, CR7 vẫn là chân sút hàng đầu. Ảnh: Internet
Đấu trường quốc tế, CR7 vẫn là chân sút hàng đầu. Ảnh: Internet

Theo thống kê, Ronaldo ghi được 12 bàn chỉ sau 9 trận sau Siêu Cúp Tây Ban Nha, Champions League và Siêu cúp Tây Ban Nha. Ngoài trận Siêu Cúp châu Âu với Man Utd, Ronaldo ghi bàn ở mỗi lần ra sân ở các đấu trường tranh cúp. 

Nhưng tại La Liga, đến nay sau 12 trận đấu anh chỉ vẻn vẹn có 4 bàn thắng, văng khỏi tốp 10 khá xa và cách Messi, người đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới 11 bàn.

Khả năng ghi bàn tụt giảm của Ronaldo được xem là nguyên nhân khiến phong độ Los Blancos thiếu ổn định. Màn trình diễn ở El Clasico có lẽ là dấu chấm cho cuộc đua giành Quả bóng vàng với Ronaldo.

Lâu nay, Messi chính là động lực để Ronaldo vươn lên và ngược lại nhưng có vẻ như ngôi sao của đội tuyển Bồ Đào Nha đã bị tụt lại. Lionel Messi đang có những bước tiến mạnh mẽ trên đường đua tới ngôi vị cao quý nhất đời cầu thủ.

Tính riêng trong trận El Clasico, Messi tạo ra đến 9 cơ hội ăn bàn, bao gồm 1 pha lập công cùng một đường kiến tạo.

Với lợi thế kém hơn 2 tuổi, Messi cho thấy mình đang ở trong thời khắc đỉnh cao của sự nghiệp. Trong ngày lên bục nhận Quả bóng vàng thứ 5 của sự nghiệp, Cristiano Ronaldo cao hứng: "Tôi muốn giành 7 quả bóng vàng”.

Thực tế ngay sau đấy anh ghi liền 4 bàn sau 3 trận, cùng với chiếc cúp liên lục địa (Club World Cup 2017) cùng đội bóng Hoàng Gia, hệt như chú sư tử già nhưng nang vuốt vẫn còn nguyên. Nhưng có vẻ mọi chuyện chỉ dừng lại bên ngoài sân cỏ Tây Ban Nha, trở về La Liga anh vẫn có những cú đá hụt đến khó tin, khả năng đá phạt cũng đã trôi theo tuổi tác.

Cơ hội cuối cùng

CR7 trở nên vô hại khi về La Liga. Ảnh: Internet
CR7 trở nên vô hại khi về La Liga. Ảnh: Internet

Đối với những ai yêu quý Ronaldo, đều cho rằng mùa bóng này CR7 chỉ có 2 sân khấu để tỏa sáng. Hoặc giành chức vô địch World Cup 2018 cùng đội tuyển Bồ Đào Nha trên đất Nga, hoặc cùng Real Madrid vô địch Champions League năm thứ ba liên tiếp. 

Nếu điều đó xảy ra thì đúng như anh từng vỗ ngực: "Tôi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới", bằng không anh chỉ là chú mèo rừng trong khuôn khổ La Liga mà thôi.

                                                                                                   AT

TIN LIÊN QUAN

Tin mới