Ronaldo: 'Tôi không muốn nghe tiếng còi kết thúc trận đấu'

(Baonghean.vn) - Cristiano Ronaldo một lần nữa chứng minh rằng Champions League là giải đấu “ưa thích” của mình. Dù rằng, 2 bàn thắng anh ghi được vào lưới Bayern Munich được cho là đã rơi vào thế việt vị.

Highligh Real 4-2 Bayern (chung cuộc 6-3)

Ở trận đấu lượt đi, Ronaldo cũng lập được cú đúp giúp Real giành thắng lợi 2-1 trước Bayern. Đó là bàn thắng thứ 100 của tiền đạo này ở các Cup châu Âu. Tuy nhiên, chỉ có 97 bàn được tiền đạo người Bồ Đào Nha này ghi ở Champions League tính từ giai đoạn vòng bảng trở đi.

Với cú hattrick vào lưới Bayern ở tứ kết lượt về rạng sáng nay (19/4), đồng nghĩa với việc tiền đạo người Bồ Đào Nha là người đầu tiên chạm mốc ghi 100 bàn ở giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Ronaldo ăn mừng sau pha lập công.

Ronaldo sung sướng vì lập thêm kỷ lục tại giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Sau trận đấu, tiền đạo Real Madrid chia sẻ: “Ở Bernabeu, tôi không bao giờ muốn nghe thấy tiếng còi kết thúc trận đấu, bởi vì tôi luôn muốn thể hiện mình và mặc dù đôi khi tôi không ghi bàn, nhưng tôi vẫn thi đấu nỗ lực vì Real Madrid.

Bayern là một đội bóng có khả năng ghi bàn rất tốt và là một đối thủ thực sự của Real. Họ cho thấy họ là một đội bóng tuyệt vời nhưng nhưng chúng tôi đã chơi rất tốt, đặc biệt là những cơ hội tạo ra trong hiệp 1.

Ghi được 6 bàn thắng vào lưới một đội bóng như Bayern Munich là điều không dễ dàng gì. Vì vậy chúng tôi xứng đáng với chiến thắng này. Tôi đang sống trong hạnh phúc và rất vui khi ghi được 3 bàn thắng. Tôi sẽ không dừng lại ở con số kỷ lục mà tôi lập được. Tôi hi vọng là như vậy!”

Trong khi, ông thầy của Ronaldo là Zinedine Zidane cũng không tiếc những lời có cánh dành cho cậu học trò của mình: “Ronaldo rất đặc biệt, chúng tôi rất hạnh phúc vì anh ấy và người hâm mộ cũng vậy. Ngoài ra, Isco đã làm rất tốt nhiệm vụ đánh chặn từ xa và sau đó là Asensio. Chúng tôi là một đội với nhiều cầu thủ đẳng cấp thế giới, dù được chơi 90 hay 10 phút, họ phải cố gắng để tạo ra sự khác biệt."

Trong chiến thắng 4-2 của Real trước Bayern, không thể không kể đến công lớn của trọng tài và ngày thi đấu xuất thần của hậu vệ Marcelo. Không chỉ cứu cho đội nhà một bàn thua trông thấy ngay trên vạch vội, tất cả những pha xử lý và truy cản của hậu vệ này đều thành công. Và pha solo từ giữa sân trước khi có đường chuyền dọn cỗ cho Ronaldo có được bàn thắng thứ 3 trong trận đấu.

Trung Kiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới