Rooney bị cảnh sát bắt vì lái xe trong tình trạng say xỉn

Tiền đạo của Everton sẽ phải hầu tòa vào ngày 18/9 để giải quyết vụ rắc rối anh gây ra.

Cảnh sát vùng Cheshire, vừa thông báo tạm giữ Wayne Rooney vì lái xe trong tình trạng đã sử dụng thức uống có cồn vượt mức cho phép. Cựu thủ quân tuyển Anh đã được tại ngoại, nhưng sẽ phải ra tòa điều trần vào ngày 18/9.

rooney-bi-canh-sat-bat-vi-lai-xe-trong-tinh-trang-say-xin

Rooney có thể gặp rắc rối lớn sau thời gian thăng hoa cùng Everton đầu mùa giải. Ảnh: Zenpix.

"Người đàn ông bị bắt giữ không lâu sau hai giờ sáng hôm nay, thứ Sáu, ngày 1/9 sau khi cảnh sát dừng một chiếc VW Beetle đen trên đường Altrincham, Wilmslow", phía cảnh sát tuyên bố.

Theo tờ Sun, chiếc VW Beetle đen này là của một nữ nhân viên văn phòng, tên Laura Simpson. Cô này nhận là đã có "10 tiếng điên rồ" cùng Rooney ở một quán bar rồi sau đó, cầu thủ của Everton lái xe đưa cả bọn về nhà. Laura Simpson tiết lộ Rooney đã "nổi giận và lo lắng" khi bị cảnh sát lôi ra khỏi xe. Nếu những thông tin này là thật, Rooney có thể gặp rắc rối với cô vợ đang mang bầu Coleen.

Rooney và Everton chưa đưa ra bình luận về vấn đề này. Tiền đạo 31 tuổi có thể bị Everton phạt 414.000 đôla và bị HLV Ronald Koeman phạt, không cho thi đấu trận tiếp theo.

Trước khi đưa Rooney trở lại sân Goodison Park, Koeman đã nói với cựu cầu thủ Man Utd rằng ông muốn anh trở thành tấm gương mẫu mực cho các cầu thủ trẻ. Và tiền đạo người Anh đã cam kết làm đúng mong đợi của ông thầy. Nhưng với hành vi vi phạm này, Rooney đã phạm vào lời hứa trên.

Koeman ca ngợi Rooney sau trận hòa Man City 1-1, nói rằng anh đã sớm trở thành thủ lĩnh phòng thay đồ của Everton sau khi trở lại từ Man Utd. 

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới