Rooney cay đắng rời MU, Abramovich chọn người thay Conte

Wayne Rooney muốn thoát khỏi "cuộc sống ác mộng" tại Old Trafford. Abramovich chọn người thay Conte ngồi "ghế nóng". Zidane điếng người với thương vụ Hazard.

Zidane điếng người với thương vụ Hazard

Zinedine Zidane rất ngưỡng mộ Eden Hazard và tha thiết muốn đưa về Bernabeu. Có nhiều nguồn tin còn chắc nịch, đó cũng là lựa chọn của tiền vệ người Bỉ vào hè này, sau khi tỏa sáng một lần nữa để cùng Chelsea xưng vương Premier League.

Ông trùm Perez thấy Real không cần thiết phải mua Hazard
Ông trùm Perez thấy Real không cần thiết phải mua Hazard

Tuy nhiên, mong muốn của HLV người Pháp đang bị dội gáo nước lạnh và có nguy cơ không thể thực hiện, bởi con người quyền lực ở Nhà trắng: Chủ tịch Florentino Perez. Ông không ủng hộ mua Hazard và từ chối chi 70 triệu bảng để ký với trụ cột Chelsea.

Theo ông trùm này, ở vị trí Hazard, Real đã có Marco Asensio nên không cần phải tốn kém tiền bạc. Nguồn Diario Gol cho hay, Hazard sẽ ở lại Chelsea thêm ít nhất 1 mùa sau khi giấc mơ chuyển đến La Liga bị một cú đánh mạnh như thế này.

Abrahimovich chọn người thay Conte

Mặc dù Antonio Conte khẳng định hạnh phúc ở Chelsea và muốn tiếp tục gắn bó với đội bóng London, nhưng ông chủ Abramovich vẫn phải tính đường dài hơn, nhắm sẵn người kế vị, khi mà Inter tuyên bố không bỏ cuộc và mới nhất Barca nhảy vào, xác định nhà cầm quân người Ý là lựa chọn số 1 thay HLV Luis Enrique.

Leonid Slutsky (bìa trái) được ông chủ Abramovich nhắm sẵn thay Conte, đang được cả Inter lẫn Barca chèo kéo
Leonid Slutsky (bìa trái) được ông chủ Abramovich nhắm sẵn thay Conte, đang được cả Inter lẫn Barca chèo kéo

Conte đang cùng Chelsea hướng đến cú đúp danh hiệu (Premier League và FA Cup) ngay mùa đầu tiên, nhưng vợ con ông hiện vẫn đang ở Ý. Ông còn 1 năm trên hợp đồng với The Blues và ông chủ Abramovich đã lệnh cho bộ sậu chuẩn bị bản gia hạn. Tuy nhiên, một mặt vẫn có kế hoạch 2, nhắm người thế chỗ.

Nguồn Express đã "tìm" ra nhân vật này: là cựu HLV tuyển Nga và CSKA Moscow, Leonid Slutsky, bạn thân của vị tỷ phú này trong hơn 1 thập kỷ qua. Ông đã chuyển đến sống ở London từ hồi tháng Giêng, đang học tiếng Anh, thường xuyên có mặt trong các trận đấu của Chelsea cũng như tại nơi tập luyện của học viện.

Rooney cay đắng rời MU

Wayne Rooney sẽ rời MU vào hè này và chuyển đến chơi bóng ở Trung Quốc, sau cuộc chiến đấu bất thành.

Rooney thực sự không còn chỗ ở MU
Rooney thực sự không còn chỗ ở MU

Đội trưởng Quỷ đỏ đã được lãnh đạo sân Old Trafford bật đèn xanh cho đi trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng, nhưng đã tuyên bố ở lại để chiến đấu vị trí. Tuy nhiên, anh đã không thể thắng được Jose Mourinho, nên đã chấp nhận "dạt đến" Chinese Super League, được chào đón một cách nồng hậu, gồm Guangzhou Evergrande, Beijing Guoan, Jiangsu Suning và Tianjin Quanjian.

Kỳ chuyển nhượng của bóng đá Trung Quốc sẽ mở cửa vào ngày 17/6 tới đây và Rooney được cho có hợp đồng chờ sẵn trên bàn mang lại cho "chàng Sherk" 32 triệu bảng mỗi mùa.

Tuy nhiên, theo Express, Rooney không quá quan tâm nhiều đến tiền bạc, khi quyết định ra đi, mà trên hết anh muốn thoát khỏi "cuộc sống khốn khổ" tại Anh, với đầy áp lực và những lời xỉa xói. Số 10 muốn một cuộc sống thanh thản hơn cho bản thân và gia đình.

Theo VNN

TIN LIÊN QUAN

Tin mới