Rủ nhau đi tắm hồ, một học sinh bị đuối nước

(Baonghean.vn)- Nhóm bạn đồng trang lứa rủ nhau đi tắm hồ, tìm không thấy bạn nhưng không dám nói với người nhà của bạn. Sáng hôm sau người nhà đi tìm mới thấy em đã bị đuối nước.

Nạn nhân là em Vi Văn Đào (11 tuổi), học sinh lớp 5, trường Tiểu học xã Mường Nọc, huyện Quế Phong, con của ông Vi Văn Tuấn ở bản Cắng, xã Mường Nọc.

Vào khoảng 17h ngày 19/4, Đào cùng nhóm bạn cùng tuổi rủ nhau đi tắm ở hồ đập thuộc địa phận bản Chắm Lẻo, xã Mường Nọc.

Sau khi tắm xong cả nhóm bạn không thấy Đào, chia nhau đi tìm xung quanh bờ nhưng vẫn không thấy. Đến tối, các em về nhà nhưng vì quá lo sợ không dám nói với ai.

Qua 1 đêm không thấy Đào về nhà, cả gia đình đi tìm và mãi tới gần 8h sáng hôm nay mới phát hiện Đào đã chết tại hồ nước nói trên.

Thi thể của em đã được đem về nhà mai táng theo phong tục địa phương, chính quyền và các ban ngành địa phương cũng đã kịp thời thăm hỏi, động viên gia đình người bị nạn.

                                                                  Sầm Trường

TIN LIÊN QUAN

Tin mới