Rực trời hạ đỏ

(Baonghean.vn) - Cánh phượng đỏ đã đi vào ký ức bao thế hệ, để mỗi lần bắt gặp, ai cũng cảm thấy lòng xao xuyến, bâng khuâng...

n
Phượng vĩ có nguồn gốc từ các cánh rừng ở miền tây Madagascar. 
Cuối tháng 5 là thời điểm hoa phượng bung nở. Sắc đỏ nhuộm thắm khắp phố phường, làng quê... 
Cuối tháng 5 là thời điểm hoa phượng bung nở, nhuộm đỏ khắp phố phường, làng quê... 
v
Sắc đỏ tô điểm cho đồng lúa, vùng quê thêm thanh bình, lãng mạn.
b
Và chở những kỷ niệm dấu yêu...
b
Loài hoa gắn với biết bao kỷ niệm của tuổi học trò... về một thời để nhớ.
b

Ngày chia tay, cuốn “Lưu bút ngày xanh” đỏ hoa phượng vĩ để "chở nhớ chở thương" đi khắp các nẻo đường.

Tuy đã xa với tuổi học trò nhưng với nhiều người, màu hoa phượng vẫn sống mãi trong ký ức.
Đưa ta trở về với khung trời đầy kỷ niệm. 
b
Tuy đã xa với tuổi học trò nhưng với nhiều người, màu hoa phượng vẫn sống mãi trong ký ức.
b
Loài hoa hoài niệm, vấn vương những kỷ niệm ngọt ngào...
b
 Phượng nhuộm đỏ thắm nhiều tuyến đường.
Em muốn cháy hết mình cùng sắc đỏ phượng vỹ...
Em muốn cháy hết mình cùng sắc đỏ phượng vỹ...
 

Thu Hương

TIN LIÊN QUAN

Tin mới