Rực vàng sắc hoa cải Mường Lống

(Baonghean.vn) - Mường Lống- nơi được ví là Sapa của xứ Nghệ, trong những ngày Xuân thật vô cùng quyến rũ. Nơi này còn được dân ‘phượt’ gọi là thiên đường hoa. Bên cạnh sắc trắng tinh khôi của hoa mận, sắc hồng thắm của hoa đào là sắc vàng rực rỡ của hoa cải. Màu vàng này đã làm sáng lên cả khung trời Mường Lống quanh năm lãng đãng sương mây.

Cung đường ngoạn mục lên Mường Lống. Mường Lống nằm trong thung lũng trên một đỉnh núi cao gần 1500m so với mực nước biển thuộc dãy Trường Sơn, gần biên giới nước bạn Lào. Để đến với Mường Lống, từ thị trấn Mường Xén chạy theo những con đường nhỏ men theo triền núi chừng hơn 50 cây số, vượt qua “cổng trời” Mường Lống.

Cung đường ngoạn mục lên Mường Lống. Mường Lống nằm trong thung lũng trên một đỉnh núi cao gần 1500m so với mực nước biển thuộc dãy Trường Sơn, gần biên giới nước bạn Lào. Để đến với Mường Lống, từ thị trấn Mường Xén chạy theo những con đường nhỏ men theo triền núi chừng hơn 50 cây số, vượt qua “cổng trời” Mường Lống. Ảnh: Sách Nguyễn

Sắc màu của sự thay đổi. Ven con đường chạy như sợi chỉ giữa điệp trùng núi đồi, là những vườn cải nghiêng nghiêng trồng trên sườn núi. Sắc vàng hoa cải như trào lên sức sống mới ở miền biên viễn đã một thời được xem là thủ phủ của cây anh túc (cây thuốc phiện) này.
Sắc màu của sự thay đổi. Ven con đường chạy như sợi chỉ giữa điệp trùng núi đồi, là những vườn cải nghiêng nghiêng trồng trên sườn núi. Sắc vàng hoa cải như trào lên sức sống mới ở miền biên viễn đã một thời được xem là thủ phủ của cây anh túc (cây thuốc phiện) này.
Không gian tràn ngập hoa cải vàng. Sắc hoa cải mộc mạc, nếu để riêng ra từng bông thì chẳng ai nói đẹp, nhưng cả một cánh đồng vàng ruộm, rực sáng bên nhau, thì lại khiến người ta phải trầm trồ. Màu vàng của hoa làm sáng dậy cả một khung trời Mường Lống quanh năm lãng đãng sương mây.
Không gian tràn ngập hoa cải vàng. Sắc hoa cải mộc mạc, nếu để riêng ra từng bông thì chẳng ai nói đẹp, nhưng cả một cánh đồng vàng ruộm, rực sáng bên nhau, thì lại khiến người ta phải trầm trồ. Màu vàng của hoa làm sáng dậy cả một khung trời Mường Lống quanh năm lãng đãng sương mây.
Đây là món quà của núi rừng dành tặng con người. Cải Mường Lống được bà con người Mông trồng như một thứ rau sạch đặc sản của vùng đất này. Ngoài ngắm hoa, du khách cũng có thể mua được rau cải xanh mướt, còn nguyên những đóa hoa vàng ở từng khu vườn hay bên những ngôi chợ xép ven đường.
Đây là món quà của núi rừng dành tặng con người. Cải Mường Lống được bà con người Mông trồng như một thứ rau sạch đặc sản của vùng đất này. Ngoài ngắm hoa, du khách cũng có thể mua được rau cải xanh mướt, còn nguyên những đóa hoa vàng ở từng khu vườn hay bên những ngôi chợ xép ven đường.
Vẻ đẹp phù dung khiến du khách quên lối về. Cái tên Mường Lống còn có người gọi là Mường Quên (bởi ý nghĩa tên Mường Lống theo lý giải của người Mông nơi đây là chỉ sự lạc đường – quên lối mất đi), tức là vùng đất xa xôi mà ai đến rồi cũng khó tìm ra đường về. Lại có người giải thích, đến Mường Lống nhiều người bị ả phù dung quyến rũ quên lối về. Nhưng Mường Lống- Mường Quên bây giờ lại được nhiều người tìm đến để thăm thú cảnh sắc. Và ngắm các loài hoa ở đây chính là một cách để quên đi bao bụi bặm, xô bồ.
Vẻ đẹp phù dung khiến du khách quên lối về. Cái tên Mường Lống còn có người gọi là Mường Quên (bởi ý nghĩa tên Mường Lống theo lý giải của người Mông nơi đây là chỉ sự lạc đường – quên lối mất đi), tức là vùng đất xa xôi mà ai đến rồi cũng khó tìm ra đường về. Lại có người giải thích, đến Mường Lống nhiều người bị ả phù dung quyến rũ quên lối về. Nhưng Mường Lống- Mường Quên bây giờ lại được nhiều người tìm đến để thăm thú cảnh sắc. Và ngắm các loài hoa ở đây chính là một cách để quên đi bao bụi bặm, xô bồ.
Con người sống hài hòa với thiên nhiên. Mường Lống là nơi sinh sống của đồng bào Mông. Những ngày Xuân, cũng là những ngày hội vui tưởng như bất tận của người Mông. Trong những vườn hoa rực vàng ấy, du khách dễ dàng bắt gặp những thiếu nữ Mông xúng xính trong bộ quần áo đẹp nhất của mình đi dự hội. Vẻ đẹp khỏe khoắn của họ cũng làm cho vùng đất này bừng lên sức sống.
Con người sống hài hòa với thiên nhiên. Mường Lống là nơi sinh sống của đồng bào Mông. Những ngày Xuân, cũng là những ngày hội vui tưởng như bất tận của người Mông. Trong những vườn hoa rực vàng ấy, du khách dễ dàng bắt gặp những thiếu nữ Mông xúng xính trong bộ quần áo đẹp nhất của mình đi dự hội. Vẻ đẹp khỏe khoắn của họ cũng làm cho vùng đất này bừng lên sức sống.

NPV

TIN LIÊN QUAN

Tin mới