Rùng mình lời khai của hung thủ đoạt mạng người lúc rạng sáng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Người dân xã Nam Lĩnh (Nam Đàn) chắc hẳn vẫn còn nhớ như in câu chuyện ngày cuối năm 2021. Chỉ mới rạng sáng, tiếng hét bi ai, thảm thiết vang lên phía căn nhà chị Hoàng Thị Ngân…

Án mạng bên thềm nhà

Rạng sáng 13/11/2021, nghe được tiếng hét thất thanh và kêu cứu từ gia đình chị Ngân, những người hàng xóm gần đấy ngay lập tức chạy sang.

“Ngay khi được cháu Minh N. (con của chị Ngân) sang nhờ giúp đỡ, chúng tôi liền chạy sang thì thấy chị Ngân ngồi khóc ở thềm, bên cạnh là anh L. nằm bất động. Ngay lập tức, chúng tôi đưa anh L. đi cấp cứu nhưng anh tử vong ngay trên đường”, bà Nguyễn Thị H, hàng xóm của gia đình chị Hoàng Thị Ngân chia sẻ.

Vụ việc ngay lập tức được trình báo với cảnh sát. Nạn nhân là anh Đinh Hữu L. (SN 1972), chồng chị Hoàng Thị Ngân (SN 1974, trú xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn, Nghệ An). Anh vốn là người khuyết tật, bản thân câm điếc từ nhỏ, giao tiếp xung quanh bằng ngôn ngữ ký hiệu. Theo lời kể của người nhà, nạn nhân chết khả năng cao do ngã đập đầu vào thềm, tuy nhiên, những tình tiết tại hiện trường cũng như kết quả khám nghiệm tử thi lại không cho thấy vậy.

Câu hỏi về nguyên nhân cái chết của anh L. ngay lập tức được đặt ra bởi các trinh sát? Và người được nghi vấn nhất không ai khác chính là người đầu ấp tay gối với nạn nhân suốt bao năm chị Hoàng Thị Ngân. Ngay lập tức, chị Ngân được mời về trụ sở Cơ quan CSĐT để làm rõ. Tại đây, chị vẫn khai nửa đêm không thấy anh L. đâu thì chị liền tỉnh dậy đi tìm. Ra đến nơi thấy anh L. nằm im trên bậc thềm nên mới nhờ người tới giúp. Vẻ mặt lúng túng, lời nói ngắt quãng giúp cho các trinh sát biết chắc chắn Ngân đang che giấu bí mật gì đó.

Bị cáo Hoàng Thị Ngân tại phiên tòa. Ảnh: An Quỳnh.

Bị cáo Hoàng Thị Ngân tại phiên tòa. Ảnh: An Quỳnh.

Qua đấu tranh cũng như những biện pháp nghiệp vụ, đến chiều 13/11/2021, Hoàng Thị Ngân cúi đầu khai nhận những hành vi của mình. Lời khai của thị khiến cho những người thân trong gia đình cũng như hàng xóm xung quanh phải bàng hoàng.

"Ông L. câm điếc bẩm sinh nhưng hiền lành, chăm chỉ làm ăn để lo cho gia đình", một người hàng xóm của nạn nhân cho biết. Theo người này, trong quá trình chung sống, vợ chồng anh L. thỉnh thoảng có mâu thuẫn với nhau. Anh L. có bệnh đau đầu nên mỗi khi trái gió trở trời, anh đều la hét hoặc đập phá đồ đạc trong nhà.

Cuộc xô xát lúc nửa đêm

Được biết, đầu tháng 10/2021, anh L. nghi ngờ vợ có người đàn ông khác nên từ đó hai vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn nặng nề hơn. Tối 12/11/2021, hai vợ chồng đang ngủ thì anh L. tỉnh dậy và phá đồ đạc. Ngân thấy vậy liền hỏi thì anh L. ra hiệu nói bị đau đầu. Ngân lấy thuốc an thần cho chồng uống rồi lên giường nằm.

Khoảng 30 phút sau, anh L. tỉnh dậy, đi ra ngoài hút thuốc lào. Nghe ngoài thềm có tiếng “bịch, bịch”, chị Ngân ra ngoài thì thấy anh L. đang tự dập đầu vào thềm nhà. Khi thấy chị Ngân đi ra, anh L. rượt đuổi chị. Trong quá trình xô xát, chị Ngân dùng cây chổi lau nhà đánh vào đầu anh.

Khi thấy đứa con gái lớn, bị cáo bật khóc nức nở. Ảnh: An Quỳnh.

Khi thấy đứa con gái lớn, bị cáo bật khóc nức nở. Ảnh: An Quỳnh.

Sau đó, Ngân lấy trên cửa nhà bếp một thanh sắt dùng làm chốt cửa rồi chạy ra sân, thấy anh L. bị ngã, Ngân dùng chốt cửa đánh vào đầu anh L.; anh L. đứng lên và cầm cây chổi lau nhà ném nhưng không trúng vợ.

Hoàng Thị Ngân vào nhà tiếp tục dùng chốt cửa đánh vào đầu anh L. khiến anh bị choáng và phải lên võng nằm. Thấy chồng nằm trên võng, Ngân vẫn tiếp tục dùng thanh chốt cửa đánh nhiều phát vào đầu chồng. Do bị choáng nên anh L. ngã xuống nền nhà chỉ kịp cầm thanh sắt chữ V gần đó ném về phía vợ. Ngân chạy vào nhà bếp và lấy cái chày bằng kim loại đánh liên tiếp vào đầu chồng. Sau đó thấy anh L. ngã ra sân, Ngân vào nhà tắm, cởi áo khoác rồi quay ra thì thấy anh L. vẫn đang cử động, Hoàng Thị Ngân lại dùng chày đánh liên tiếp vào đầu chồng cho đến khi anh L. bất tỉnh hẳn.

Sau khi gây án, Hoàng Thị Ngân kéo chồng ra góc sân, cởi quần áo vứt đi, lau sạch máu trên người nạn nhân. Sợ hành vi của mình bị camera ghi lại, Ngân lấy máy tính bảng, điện thoại vứt ra ngoài.

Khi đã thu dọn xong “hiện trường”, Ngân vào gọi 2 cháu Hồng H.; Minh N. (con của chị Ngân và anh L.) dậy và nói: “Bố chết rồi, khi mẹ hét lên thì con và chị chạy sang hàng xóm gọi người giúp”. Sau đó, người phụ nữ này cầm bình thủy tinh, bơm xe vứt ra sân rồi bật điện ngồi khóc.

Khi nghe người con của nạn nhân báo tin, hàng xóm chạy sang thì anh L. đã tử vong. Giám định tử thi cho thấy, trên nhiều vùng cơ thể của anh L. có hơn 30 vết thương, hộp sọ bị vỡ thành nhiều mảnh. Nạn nhân tử vong do vỡ, sập xương hộp sọ, xuất huyết não do chấn thương.

Những giọt nước mắt trẻ thơ

Cuối tháng 5, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm Hoàng Thị Ngân (SN 1977, trú xã Nam Lĩnh, Nam Đàn, Nghệ An) về tội "Giết người".

Người dân đứng ngoài theo dõi phiên toà. Ảnh: An Quỳnh.

Người dân đứng ngoài theo dõi phiên toà. Ảnh: An Quỳnh.

Phiên tòa đã thu hút sự quan tâm của nhiều người dân xã Nam Lĩnh. Ngay từ sáng sớm, nhiều người đã đi xe máy hàng chục cây số xuống tòa án với mong muốn có thể vào tham dự và tận mắt chứng kiến Ngân bị pháp luật trừng trị. Tuy nhiên, để đảm bảo an ninh trật tự, những người không liên quan đến vụ việc không được vào phòng xét xử.

Tại phiên tòa, bị cáo Ngân khai báo quanh co, đổ lỗi cho nạn nhân. Từng hành vi đánh đập chồng đến chết được thị kể lại không một chút hối lỗi, không giọt nước mắt khiến những người tham gia phiên tòa cảm thấy bất ngờ. Tuy nhiên, qua lời khai của bị cáo và những người liên quan được tòa án triệu tập cho thấy bị hại Đinh Hữu L. chưa từng đánh đập vợ.

Bị cáo không lý giải được việc dùng nhiều hung khí đánh chồng đến chết mà liên tục bảo "lúc đó bị cáo như con súc vật", không nghĩ được gì.

Hội đồng xét xử nhận định bị cáo cố ý thực hiện hành vi phạm tội đến cùng, phạm tội đối với người khuyết tật nặng. Đây là các tình tiết tăng nặng định khung theo quy định của pháp luật.

Đứa con gái lớn của bị cáo chỉ mới 12 tuổi. Suốt phiên tòa cô bé chỉ biết quệt nước mắt.

Đứa con gái lớn của bị cáo chỉ mới 12 tuổi. Suốt phiên tòa cô bé chỉ biết quệt nước mắt.

Mãi đến khi con gái lớn của bị cáo được HĐXX mời lên xét hỏi, nghe thấy giọng run run, lo sợ của con Ngân mới rớt nước mắt, khóc nức nở. Suốt phiên tòa, cô bé 12 tuổi chỉ biết cúi gằm mặt, thỉnh thoảng đưa tay quệt nước mắt. Chỉ qua một đêm định mệnh, cô bé 12 tuổi ấy mất đi mái ấm gia đình. Tuy mái ấm ấy có thể không lành lặn, đủ đầy nhưng là nơi che chắn, cho 2 chị em nương tựa biết bao ngày qua. Điều tồi tệ hơn cả, những hình ảnh của vụ án in hằn vào tâm hồn non nớt, liệu bao lâu để những đứa trẻ ấy có thể quên đi được mặc cảm ấy?

Xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Hoàng Thị Ngân tù chung thân, đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho đại diện hợp pháp của người bị hại tổn thất tinh thần bằng 100 tháng lương cơ bản, cấp dưỡng nuôi 2 con chung của bị cáo và bị hại mỗi cháu 1,5 triệu đồng/tháng cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi...

Tin mới