Sao trẻ SLNA lập công đưa U15 Việt Nam vào bán kết Đông Nam Á

(Baonghean.vn) - Với tâm lý buộc phải thắng nhưng trước một U15 Đông Timor chơi cực kỳ khó chịu, U15 Việt Nam phải nhờ đến một khoảnh khắc lóe sáng của cá nhân để qua khe cửa hẹp tiến bước vào vòng bán kết.

Bước vào trận đấu, với những miếng tấn công phủ đầu hiện đại, U15 Đông Timor sớm cho thấy không phải ngẫu nhiên mà họ đang dẫn đầu bảng đấu sau 4 trận đấu đã qua.

Chỉ ít giây đồng hồ trôi qua, đội trưởng Đỗ Văn Chí của U15 Việt Nam đã phải phạm lỗi với cầu thủ U15 Đông Timor. Phút thứ 10, tình huống khá nguy hiểm của Alexandro Kefi bên phía U15 Đông Timor khiến hàng phòng ngự U15 Việt Nam lúng túng.

Chỉ ít phút sau, ngôi sao Paulo Freitas nhanh chóng thoát ra khỏi sự đeo bám của hậu vệ U15 Việt Nam, rất may là anh ta đã ở tư thế việt vị. Cầu thủ này vừa chính thức được AFF công nhận là đủ tiêu chuẩn thi đấu giải U15 Đông Nam Á 2019 sau những nghi ngờ gian lận tuổi.

Video bàn thắng của Cái Văn Quỳ. Tổng hợp: Trung Kiên

Cho đến tận phút 26, cơ hội nguy hiểm nhất và tốt nhất của U15 Việt Nam từ đầu trận đã trôi qua sau cú dứt điểm hiền lành của Võ Anh Quân. Một loạt những đường ban bật chất lượng đã đưa bóng đến chân của số 7 bên phía U15 Việt Nam nhưng anh lại dứt điểm quá nhẹ. Ngay sau đó, Paulo Freitas suýt chút nữa đã ghi bàn mở tỷ số. Rất may là thần may mắn đã thêm một lần ủng hộ U15 Việt Nam khi trọng tài đã giăng cờ báo việt vị ở phút thứ 30.

Hiệp 1 trận đấu đã khép lại với tỷ số 0-0. Vì chỉ cần một kết quả hòa là có thể chắc suất đi tiếp nên U15 Đông Timor chơi khá ung dung. Trong khi U15 Việt Nam cần tấn công chủ động để có được bàn thắng vào lưới đối thủ trong hiệp thi đấu thứ 2 nếu không bị loại từ vòng bảng.

Tiền đạo Cái Văn Quỳ mang áo số 10 ở U15 Việt Nam. Ảnh: VFF
Tiền đạo Cái Văn Quỳ mang áo số 10 ở U15 Việt Nam. Ảnh: VFF

Ngay đầu hiệp 2, tiền đạo Đàm Đức Vinh đến từ lò đào tạo SLNA rời sân nhường chỗ cho Nguyễn Phú Nhã. Và những phút tiếp theo chứng kiến U15 Việt Nam đang nỗ lực tấn công với hy vọng có được bàn thắng khai thông.

Cuối cùng sau những nỗ lực không biết mệt mỏi, U15 Việt Nam đã có được bàn thắng nhờ công của Cái Văn Quỳ ở phút thứ 76. Cầu thủ trẻ của SLNA đã liên tiếp ghi bàn trong 3 trận đấu để giúp đoàn quân của HLV Đinh Thế Nam lọt qua khe cửa hẹp tiến bước vào bán kết.

Kết quả: U15 Việt Nam 1-0 U15 Đông Timor

Ghi bàn: Cái Văn Quỳ (76’)

Đội hình ra sân của U15 Việt Nam: Nguyễn Quang Trường, Nguyễn Hải Nam, Cẩm Bá Thành, Nguyễn Văn Bảy, Hà Văn Việt, Nguyễn Quang Vinh, Đỗ Văn Chí (C), Lê Minh Toàn, Võ Anh Quân, Đàm Đức Vinh và Cái Văn Quỳ.

Tin mới