Sắt se nhìn trẻ em vùng cao trong giá rét

(Baonghean.vn) - Những ngày này, nhiệt độ trên một số địa bàn vùng cao Nghệ An xuống thấp, đặc biệt vào thời điểm về đêm và sáng sớm nhiệt độ có lúc xuống 2 độ C. Tuy nhiên, dường như đã quen, những đứa trẻ ở đây vẫn vô tư chơi đùa trong giá rét. ​
Trong cảnh giá rét ấy, hình ảnh những đứa trẻ vùng cao chơi đùa khiến nhiều người xúc động. Ảnh: Đào Thọ
Ở các xã Na Ngoi, Huồi Tụ, Mường Lống... của huyện Kỳ Sơn, những ngày này nhiệt độ xuống thấp, giá rét kéo dài và xảy ra trên diện rộng.Tuy nhiên, những đứa trẻ vùng cao vẫn chơi đùa ngoài trời. Ảnh: Đào Thọ
Ảnh: Đào Thọ
Bất chấp bùn lầy, các em ra đường lầy với đôi dép tổ ong. Ảnh: Đào Thọ

Ảnh: Đào Thọ
Nhiều em vô tư lội nước. Ảnh: Đào Thọ
Ảnh: Đào Thọ
Dù tiết trời lạnh giá, chị gái vẫn địu em đi khắp bản để bố mẹ lên nương rẫy. Ảnh: Đào Thọ

Những đứa trẻ người Mông quần áo mong manh chơi bên bãi đất trống bùn lầy ở bản. Ảnh: Đào Thọ
Những đứa trẻ người Mông quần áo mong manh chơi bên bãi đất trống bùn lầy ở bản. Ảnh: Đào Thọ
Ảnh: Đào Thọ
Những đứa trẻ may mắn hơn thì có thêm đôi ủng để đi. Ảnh: Đào Thọ
Cái lạnh bủa vây khắp nơi. Ảnh: Đào Thọ
Vì cuộc sống còn nhiều khó khăn, bởi vậy với trẻ em vùng cao chỉ được bố mẹ ôm ấp khi còn dưới 1 tuổi, còn lại đều phải tự chơi từ rất sớm, tự làm quen với bất kể điều kiện thời tiết như thế nào. Ảnh: Đào Thọ

Tin mới