Sau bão số 4 cuốn nhiều ngao, sò dạt vào bờ, người dân Cửa Lò đổ xô vớt ‘lộc biển’

(Baonghean.vn) - Sau khi cơn bão số 4 đi qua, người dân Cửa Lò đổ xô ra bãi biển vớt ngao, sò huyết dạt vào bờ.
Sau bão, người dân Cửa Lò ra biển vớt lộc. Ảnh: Hữu Lương
Người dân Cửa Lò ra biển vớt lộc sau bão. Ảnh: Hữu Lương

Dọc bãi tắm khu vực phường Thu Thủy, sóng biển đã mang nhiều sò vào bãi cát. Do đó, người dân chỉ việc mang dụng cụ thu gom về để chế biến món ăn hoặc để bán.

Chỉ sau vài giờ đồng hồ đã có một số gia đình thu gom được vài ba trăm kg sò với giá trị hàng triệu đồng.

Rất nhiều người tham gia thu gom sò sau bão. Ảnh: Hữu Lương
Rất nhiều người tham gia thu gom ốc sò. Ảnh: Hữu Lương

Ông Trịnh Xuân Tương - một người dân Thu Thủy cho biết: Thông thường sau mỗi cơn bão đi qua, sóng biển lại đem theo nhiều sò ốc vào bờ cho bà con nên ai cũng rất vui. Tuy nhiên, năm nay, sau bão số 4 số lượng sò huyết dạt vào nhiều hơn các năm.

Tin mới