Sẽ hay hơn nếu Liverpool hạ gục Real!

(Baonghean.vn) - Real Madrid là một “ông Vua” đích thực, giàu bản lĩnh và tinh quái bậc nhất châu Âu ở cấp CLB. Đoàn quân HLV Zidane đang đứng trước cơ hội lập kỳ tích vô tiền khoáng hậu nếu vô địch Champions League lần thứ 3 liên tiếp. Thế nhưng, Liverpool sẽ không để giấc mơ ấy của "kền kền trắng" thành hiện thực.

Tin rằng, nhiều người sẽ không ủng hộ việc Real lần thứ 3 liên tiếp bước lên bục vinh quang. Người ta sẽ cổ vũ cho đội bóng vùng Merseyside, sẽ đứng cạnh bên đoàn quân HLV Jurgen Klopp để ủng hộ họ ngăn chặn tham vọng của thế lực đến từ Tây Ban Nha.

Đó không chỉ đơn thuần là sự cổ vũ cho việc chống lại tham vọng độc chiếm của Real, khiến giải đấu trở nên nhàm chán, mất đi sự hấp dẫn vốn có. Hơn thế, đó là quyền lựa chọn của những người thích cái đẹp và sẵn sàng ủng hộ hết mình cho thứ bóng đá hoàn mỹ lên ngôi.

Liverpool là đội bóng ấn tượng nhất Champions League mùa này nhờ lối chơi phóng khoáng, rực lửa và mãn nhãn. Ảnh: Internet
Liverpool là đội bóng ấn tượng nhất Champions League mùa này nhờ lối chơi phóng khoáng, rực lửa và mãn nhãn. Ảnh: Internet
Thật trớ trêu khi một đội bóng Hoàng gia có lối chơi bay bổng năm nào lại đang đi ngược lại với cái đẹp khi chơi đầy thực dụng. Họ coi trọng thành tích! Đúng, bất kỳ đội bóng nào cũng cần thành tích và những chiếc cúp cũng chính là thước đo thành công của một đội bóng. Nhưng cái cách Real đi đến với trận chung kết rồi lên ngôi vô địch trong những mùa gần đây chưa khiến người ta phải “tâm phục, khẩu phục”.

Ở Champions League mùa này cũng vậy. Đội bóng Hoàng gia đã lần lượt khuất phục những đội bóng cừ khôi của châu Âu là PSG, Juventus rồi Bayern. Nhưng nên nhớ, đoàn quân của HLV Zidane không hề chơi hay hơn, thậm chí bị đối thủ lấn lướt về thế trận và phải lùi sâu về sân nhà chống đỡ.

Chiến thắng sau cùng gọi tên Real vì những yếu tố khác như sự già dơ, lạnh lùng, sự tỏa sáng của một vài ngôi sao thượng thặng và cả sự may mắn thường thấy ở những thời khắc quyết định.

Ngược lại, Liverpool  là một đội bóng đang khiến làng túc cầu mãn nhãn khi chơi cống hiến hết mình và tạo ra sự cuốn hút rất lớn cho người xem. Có thể nhiều người cho rằng, đẳng cấp của những đối thủ mà Liverpool bước qua không thể sánh bằng những bại tướng của Real, nhưng vấn đề là đại diện của Ngoại hạng Anh lại đi đến trận chung kết theo cách thuyết phục hơn nhiều.

“Quỷ đỏ” vùng Merseyside đủ sức chặn đứng tham vọng độc chiếm của một Madrid vĩ đại. Ảnh: Internet
“Quỷ đỏ” vùng Merseyside đủ sức chặn đứng tham vọng độc chiếm của một Madrid vĩ đại. Ảnh: Internet
Họ hạ gục kẻ lót đường Maribor tới 14 bàn, hủy diệt Porto tới 5 bàn không gỡ, rồi biến “nhà giàu” đầy tham vọng Man City thành gã hề ở cả lượt đi lẫn về với tổng tỉ số 5 - 1 và đã dễ dàng nã vào lưới AS Roma đến 7 bàn sau 2 lượt trận. Sức hủy diệt khủng khiếp ấy đến từ lối chơi tấn công đầy tốc độ, khoáng đạt và hiệu quả khiến người ta mê mẩn.

Trong đó, sự thăng hoa của “bộ ba MFS” (Mane, Firmino và Salah) hay nhất Champions League mùa này là yếu tố then chốt giúp Liverpool đi đến trận chung kết một cách đầy thuyết phục. Đó là lý do giúp cả 3 cái tên trên lọt vào Top 5 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất Champions League mùa này.

Nếu vị trí số 1 Ronaldo nắm giữ với 15 bàn thắng đang phần nào cho thấy sự phụ thuộc của Real vào phong độ của siêu sao người Bồ Đào Nha thì Liverpool lại cho thấy điều ngược lại.

Đoàn quân HLV Juergen Klopp duy trì sức mạnh của mình bằng sự năng nổ, hiệu quả của cả 3 cái tên trên khi Salah và Firmino cùng có 11 bàn thắng, còn Mane góp vui với 9 lần “nã đạn” thành công.

Với 31 bàn thắng, “MFS” đã vượt qua thành tích “tam tấu BBC” của Real mùa 2013-2014 để bộ ba ghi bàn nhiều nhất trong một mùa giải Champions League. Rõ ràng, sức hủy diệt ấy đã khiến mọi hàng thủ ở châu Âu khiếp sợ và Real sẽ không ngoại lệ.

Đó là lý do mà Liverpool không hề run rẩy trước một Real đầy già dơ, bản lĩnh và tinh quái. Có thể, mọi thống kê thành tích, giá trị đội hình và kinh nghiệm đấu cúp, Real sẽ được đánh giá nhỉnh hơn. Nhưng, đừng quên Liverpool là một “vị vua” của châu Âu đang hồi sinh mãnh liệt.

Cũng nên biết rằng, 63 năm lịch sử của giải đấu này, Liverpool chính là 1 trong 3 đội bóng (cùng với Benfica và Inter Milan) đã hạ gục được Real ở trận đấu cuối. Đó là trận chung kết mùa giải 1980-1981, Livepool hạ gục Real bằng pha lập công duy nhất của Alan Kennedy ở phút 82, để lần thứ 3 đăng quang.

Nỗi đau ấy có thể sẽ được tái hiện khi Liverpool đang mang trong mình sức mạnh của thời hoàng kim. Và sẽ hay hơn, thú vị hơn nếu Liverpool lên ngôi vô địch. Bởi, Champions League chắc chắn sẽ nhàm, sẽ kém hấp dẫn đi rất nhiều nếu chỉ có một kẻ thống trị với cái gọi là thành tích vô tiền khoáng hậu. Sân Olimpiysky, Kiev rạng sáng ngày 27/5 tới sẽ rõ!

Tin mới