SHB.ĐN - SLNA (2-2): Tinh thần của “những chiến binh“

(Baonghean.vn) - Một trận đấu mà các cầu thủ SLNA đã để lại nhiều cảm xúc cho người xem bởi tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi trên sân cỏ. Khán giả cũng quên đi việc Tuấn Tài đã bỏ lỡ cơ hội mang về 3 điểm cho đội bóng xứ Nghệ ngay trên chấm phạt 11m vào cuối trận.

BHL SLNA đã có quyết định khá chính xác khi để Osmar trên ghế dự bị, bố trí đội hình đúng như trận lượt đi tứ kết Cúp quốc gia trên sân Hòa Xuân. Đội khách đá đội hình khá thấp để kéo các hậu vệ đội chủ nhà lên cao, để lộ khoảng trống giữa thủ môn và các trung vệ cho Tuấn Tài, Văn Đức khai thác. Lối đá này khiến cho đội hình SLNA đông người ở tuyến giữa hơn.

Bổn cũ soạn lại

Bàn thua trước từ chân Olaha được xem là “tai nạn” khi tiền đạo này lùi sâu để tham gia chống bóng bổng, bóng trúng chân và vô tình biếu chủ nhà bàn thắng đẹp. Hai bàn thắng của SLNA đều xuất phát từ cánh phải.

Đường chuyền có quỹ đạo đường cong từ tiền vệ phải Cao Xuân Thắng khiến cho thủ môn Văn Hưng lưỡng lự còn đồng đội Văn Đức đủ thời gian bứt tốc ghi bàn. Đúng hệt đường chuyền mà Xuân Thắng mới thực hiện tháng trước tại Cúp quốc gia.

Cả Olaha và Văn Đức đã có trận đấu khá hay. Ảnh: D.Nhân
Cả Olaha và Văn Đức đã có trận đấu khá hay. Ảnh: D.Nhân
Khi Xuân Thắng rời sân, Tuấn Tài trong lần dạt sang cánh phải đã giúp cho Khắc Ngọc trong lần hiếm hoi đeo băng đội trưởng có bàn thắng đầu tiên tại V-League 2018. Đường kiến tạo đúng tầm di chuyển từ tuyến 2 băng lên, tuy bóng cận chân nhưng Hồ Khắc Ngọc cho thấy đẳng cấp của tuyển thủ quốc gia trong cách xử lý khá gọn gàng của mình.

Không chỉ đơn thuần là 2 bàn thắng, mà người ta đã thấy được mảng miếng tấn công, dàn xếp tấn công của hàng công đội bóng xứ Nghệ. Thi đấu không nhiều nhưng Cao Xuân Thắng cho thấy mình là đối tác tốt ở cánh đối diện với Văn Đức.

Thi đấu dưới trời mưa, sân trơn, bóng ướt tốn khá nhiều thể lực của các cầu thủ xứ Nghệ nhất là các cầu thủ phải liên tục thi đấu như Văn Đức, Olaha. Cặp tiền vệ trung tâm Khắc Ngọc, Sỹ Sâm đã cản phá rất tốt Diogo và Đỗ Merlo.

Bàn gỡ hòa 2-2 của Đỗ Merlo, theo quan sát của chúng tôi, cầu thủ nhập tịch này đã việt vị trước khi sút tung lưới Vũ Hải ở cự ly gần. Trung vệ trẻ Văn Khánh, với cái băng trên đầu là biểu tượng cho tinh thần thi đấu quyết tâm của các cầu thủ trẻ SLNA trong giai đoạn khó khăn.

Nếu Tuấn Tài xử lý tốt hơn tình huống trọng tài Phương Nam cho đội SLNA được hưởng quả phạt 11m khi hậu vệ Đức Lễ phạm lỗi với cầu thủ vào thay người Xuân Toàn, thì niềm vui sẽ trọn vẹn hơn.

Một trận cầu, cầu thủ 2 bên thi đấu quyết liệt nhưng trọng tài chỉ có 1 thẻ vàng cho Đỗ Merlo và thẻ vàng thứ 2 cho hậu vệ Ewode. Có hơn 10 phút chơi hơn người, nhưng SLNA chỉ tạo được 1 tình huống bóng trúng cột dọc khung thành chủ nhà Đà Nẵng.

Như thường lệ, đội trưởng Hà Minh Tâm của SHB.Đà Nẵng luôn là người châm ngòi nổ cho những cuộc cãi vã trên sân. Nếu như không có trợ lý Huy Hoàng vào sân, rất có thể 2 đội sẽ có va chạm bởi Mạnh Hùng phía SLNA cũng không phải là cầu thủ dễ bị bắt nạt.

Tinh thần được cải thiện

Với việc có 1 điểm trên sân Hòa Xuân, trong khi đó chủ nhà Sài Gòn bất ngờ thua 0 -1 đối thủ Hải Phòng khiến cách biệt giữa SLNA và đội bóng của bầu Đại là 1 điểm.

Khán giả xứ Nghệ đã đội mưa đến sân Hòa Xuân cổ vũ cho SLNA. Ảnh: D.Nhân
Khán giả xứ Nghệ đã đội mưa đến sân Hòa Xuân cổ vũ cho SLNA. Ảnh: D.Nhân
SLNA vừa có bàn thắng thứ 8 trong những lần hành quân xa sân Vinh, nên tràn đầy khí thế khi chuẩn bị đổ bộ vào sân Thống Nhất trong trận đấu quan trọng nhất lượt đi, chạy trốn suất play-off. Cho đến thời điểm này, SLNA đá sân khách hay hơn sân nhà

Với tinh thần đã được lên rất cao sau trận hòa với SHB.Đà Nẵng, các “chiến binh” xứ Nghệ sẽ tự tin hơn rất nhiều khi đối đầu với Sài Gòn. Chắc chắn, khán giả xứ Nghệ phía Nam sẽ đến sân Thống Nhất để tích cực cổ vũ cho trận đấu tách tốp của thầy trò HLV Đức Thắng.

Tin mới