Sinh nhật Bác trên quê hương Người

(Baonghean.vn) - Sáng 19/5 mảnh đất Kim Liên, Nam Đàn bầu trời như trong xanh, bát ngát hơn. Trong sắc nắng của buổi sáng tháng Năm, trong hương sen tỏa ngát từng bước chân của nhiều cháu con từ muôn nẻo tìm về Hoàng Trù quê ngoại, Làng Sen quê nội với tấm lòng kính yêu và khôn nguôi nhớ Người. Hôm nay, Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Bác Hồ.
Trong điều kiện dịch Covid diễn biến phức tạp, du khách về thăm quê Bác đi thành nhiều nhóm nhỏ và tuân thủ khuyến cáo về phòng chống dịch. Ảnh Quốc Sơn
Trong điều kiện dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp, du khách về thăm quê Bác đi thành nhiều nhóm nhỏ và tuân thủ khuyến cáo về phòng chống dịch. Ảnh: Quốc Sơn
Trước khi vào tưởng niệm Bác Hồ tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, tất cả người dân đều được hướng dẫn khai báo y tế. Ảnh: Quốc Sơn
Trước khi vào tưởng niệm Bác Hồ tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, tất cả người dân đều được hướng dẫn khai báo y tế. Ảnh: Quốc Sơn
Mọi thông tin đều được ghi đầy đủ trong tờ khai y tế. Ảnh: Quốc Sơn
Mọi thông tin đều được ghi đầy đủ trong tờ khai y tế. Ảnh: Quốc Sơn
Kiểm tra thân nhiệt trước khi vào thăm quê Bác. Ảnh: Quốc Sơn
Kiểm tra thân nhiệt trước khi vào thăm quê Bác. Ảnh: Quốc Sơn
Các cán bộ, chiến sỹ Công an dâng hoa tưởng niệm Bác. Ảnh: Quốc Sơn
Các cán bộ, chiến sỹ Công an dâng hoa tưởng niệm Bác. Ảnh: Quốc Sơn
Khu Di tích mùa này còn được
Hoa sen trong Khu Di tích Kim Liên. Ảnh: Quốc Sơn
Về thăm quê Bác trong ngày 19/5
Những đóa sen hồng khiến lòng người bâng khuâng khi về thăm quê Bác trong ngày 19/5. Ảnh: Quốc Sơn
Phút tưởng niệm tri ân Bác
Phút tưởng niệm, tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Quốc Sơn
Nghĩ về Bác lòng con trong sáng hơn. Ảnh: Quốc Sơn
Ảnh: Quốc Sơn
Bánh mừng 131 năm ngày sinh nhật Bác mà du khách dâng lên anh linh Người. Ảnh: Quốc Sơn
Bánh mừng 131 năm sinh nhật Bác. Ảnh: Quốc Sơn
Trong nhà nhờ của gia đình cụ Hoàng Đường vẫn treo bức thư Bác gửi về quê ngoại. Ảnh: Quốc Sơn
Trong nhà thờ của gia đình cụ Hoàng Đường vẫn treo bức thư Bác gửi về quê ngoại. Ảnh: Quốc Sơn
Đây là ngôi nhà mà cụ Hoàng Đường - thân sinh Bà Hoàng Thị Loan dựng Ngôi nhà nơi cậu bé Nguyễn Sinh Cung cất tiếng khóc chào đời
Ngôi nhà này do cụ Hoàng Đường - thân sinh Bà Hoàng Thị Loan cắt một phần đất của gia đình mình để dựng lên trao cho vợ chồng bà Hoàng Thị Loan và ông Nguyễn Sinh Sắc sau khi hai người trở thành vợ chồng. Và đây cũng là nơi Bác Hồ cất tiếng khóc chào đời vào ngày 19/5/1890. Ảnh: Quốc Sơn
Không gian nhỏ hẹp này của ngôi nhà ở làng Hoàng Trù là nơi Bà Hoàng Thị Loan sinh ra cậu bé Nguyễn Sinh Cung - một thiên tài của dân tộc Việt Nam
Không gian nhỏ hẹp này của ngôi nhà ở làng Hoàng Trù là nơi Bà Hoàng Thị Loan sinh ra cậu bé Nguyễn Sinh Cung - một người con xuất chúng của quê hương, Anh hùng giải phóng dân tộc, vị lãnh tụ thiên tài của đất nước Việt Nam. Ảnh: Quốc Sơn
52 năm sau khi Bác đi xa, muôn lớp cháu con vẫn khôn nguôi nhớ Người. Ảnh: Đức Anh
52 năm sau khi Bác đi xa, muôn lớp cháu con vẫn khôn nguôi nhớ Người. Và hàng năm khi đến Ngày sinh nhật Bác, người dân ở mọi miền Tổ quốc vẫn hướng về Người với niềm kính trọng và tri ân sâu sắc. Ảnh: Đức Anh

Tin mới