S.Khánh Hòa có thoát khỏi cảnh 'thân cô thế cô'?

(Baonghean.vn) - Sau trận thua 2-4 trên sân Tam Kỳ thì thầy trò S.Khánh Hòa khó thoát nói lời “Good bye” đấu trường V.League. Lực lượng khá yếu, lâm vào cảnh “nhà nghèo ít anh em” nên cố gắng vùng vẫy nhưng S.Khánh Hòa đang đuối dần.

Theo tính toán, 30 điểm là ngưỡng an toàn của V.League năm nay. Như thế vẫn còn có tới 5 đội bóng đang đứng trước nguy cơ rớt hạng hoặc phải đá play-off tranh suất ở lại giải đấu cao nhất Việt Nam.

Gặp lại “cố nhân”

Hoàng Vũ Samson đã “nhấn chìm” phố Biển trên sân Tam Kỳ. Ảnh VPF
Hoàng Vũ Samson đã “nhấn chìm” phố Biển trên sân Tam Kỳ. Ảnh: VPF

Sau lượt đi, người ta nhắc nhiều đến 2 cái tên Quảng Nam và S.Khánh Hòa là ứng cử viên của cuộc tranh giành vé vớt. Chiều 23/8, 2 đội có dịp gặp nhau trên sân Tam Kỳ và sau trận đấu, số phận chia 2 ngả, Quảng Nam leo lên vị trí thứ 3 còn S.Khánh Hòa ngậm ngùi chìm sâu đáy bảng xếp hạng.

Việc đội bóng xứ Quảng nhận được gói hàng “viện trợ” từ đội bóng thủ đô gồm 1 thầy và 3 trò là lý do để Quảng Nam có mạch thi đấu 4 trận thắng liên tiếp, ấn tượng nhất lượt về. Hoàng Vũ Samson đã tỏa sáng và làm đầu tàu kéo Quảng Nam lên phía trên bảng xếp hạng.

Không phải S.Khánh Hòa không nỗ lực, nhưng ngay từ trận thua tan tác 1-4 HAGL trên sân nhà đã báo hiệu 1 mùa giải nhọc nhằn của thầy trò HLV Võ Đình Tân. Ngoại binh xuống sức, kinh phí khó khăn không có để bổ sung lực lượng, phải căng mình lên đá và S.Khánh Hòa đã “tụt pin”.

Một trận đấu mà đứng trong khung gỗ là 2 thủ môn của tuyển quốc gia. Nhìn Tuấn Mạnh (S.Khánh Hòa) lóng ngóng trước các chân sút Quảng Nam không ít người hỏi, không hiểu ai đã giới thiệu cho ông Park thủ môn này.

Thủng từ sân nhà

Ngoại binh là điểm yếu chết người của S.Khánh Hòa. Ảnh VPF
Ngoại binh là điểm yếu chết người của S.Khánh Hòa. Ảnh: VPF

Điều khá lạ, mùa giải năm nay sân nhà 19/8 dường như ngoảnh mặt lại với đội bóng phố Biển. Đến giờ này sau 11 trận đấu sân nhà thua 6 và chỉ giành được 3 chiến thắng, thuộc dạng kém nhất V.League.

Thực ra, trong cả mùa giải S.Khánh Hòa cũng có những phút lóe sáng như thắng đội chủ nhà S.Khánh Hòa 2-1, hòa Hà Nội 2-2 trên sân Hàng Đẫy. Nhưng đó cũng chỉ đơn thuần là những cố gắng vùng vẫy thoát nạn mà thôi, ngay sau đó là tụt hơi. Vòng đấu trước, nếu có 3 điểm trước SLNA thì họ sẽ thoát đáy, nhưng rốt cuộc lại chuốc thảm bại.

Toure Youssouf ngày càng chậm chạp, xoay xở nặng nề. Trung vệ Zarour Chaher không còn bao sân được như mùa trước, Lâm Thi Phông sau sự ra đi của Quốc Chí lại thi đấu sa sút thậm tệ. Trùm Tỉnh là cầu thủ tiến bộ nhất của đội bóng phố biển cũng chỉ đóng góp được 4 bàn thắng.

Hàng công thì tệ mà thủ thì cùn khiến cho S.Khánh Hòa có số trận thắng ít nhất (5 trận) và số trận thua nhiều nhất (12 trận) và trong két họ cũng không có đủ tiền để làm được điều gì đó. Sự bổ sung đáng kể nhất là hoàn thành thủ tục để Hữu Khôi có thể vào sân từ lượt về, cũng không làm thay đổi tình thế. Chưa kể, S.Khánh Hòa luôn nhận được những “tiếng còi lạ” khiến họ lâm vào tình cảnh đã khốn lại càng khó.

Thân cô, thế cô

Khi Sài Gòn, Hải Phòng, HAGL đuối sức trong giai đoạn lượt về, cùng Thanh Hóa "tự bắn vào chân mình" khiến cho S.Khánh Hòa có cơ hội hơn trong cuộc đua trụ hạng. Nhưng có vẻ như S.Khánh Hòa đang là “ngôi sao cô đơn” tại V.League như lời phát biểu của HLV Võ Đình Tân.

Lịch thi đấu của họ lại bất lợi nhất trong nhóm “nguy cơ cao” khi lại tiếp tục phải hành quân ra sân Lạch Tray đá vòng 23. Với tình cảnh quân yếu, chân mỏi thì các cầu thủ S.Khánh Hòa càng đá, tâm lý lại càng chùng xuống là điều được dự báo.

Họ còn phải gặp chủ nhà HAGL trong trận đấu khép lại mùa giải. Việc phải giành 10 điểm (tương đương 3 trận thắng, 1 trận hòa) trong 4 trận đấu còn lại trong đó có 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp Hải Phòng, HAGL khiến cho cánh cửa trụ hạng đã khép lại đáng kể.

S.Khánh Hòa chưa “buông súng”, dường như họ quyết tâm đến phút cuối theo kiểu “còn nước, còn tát”. Nhưng đúng là chỉ có “phép màu” mới cứu họ khỏi xuống hạng mùa này. Chỉ mong sao, tình yêu sân cỏ của S.Khánh Hòa không bị sứt mẻ .

Tin mới