SLNA bị Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chia điểm trong trận trận 'Derby xứ Nghệ'

(Baonghean.vn) - Chơi lép vế trong hiệp 1 và phải nhờ đến thần may mắn, SLNA mới không thua trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Vinh.

Hai đội nhập cuộc khá thận trọng trong những phút đầu tiên trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của CĐV hai đội. Tuy nhiên, những cơ hội nguy hiểm thực sự đầu tiên lại thuộc về đội khách HL Hà Tĩnh.

Phút 11, từ đường căng ngang khó chịu bên cánh phải, tiền đạo Tuấn Hải thoát khỏi sự đeo bám của hậu vệ SLNA, dứt điểm cận thành đưa bóng đi dội cột dọc. Ngay lập tức, SLNA cũng có được câu trả lời bằng pha phối hợp có nét, đáng tiếc cú sút của Tuấn Tài đi quá nhẹ.

May mắn một lần nữa đứng về phía SLNA, từ một pha phản công sắc nét ở phút 14. Nguyễn Văn Hiệp bên phía đội khách tâng bóng dứt điểm loại bỏ thủ thành Nguyễn Văn Hoàng nhưng tiếc là bóng chệch khung thành của SLNA trong gang tấc. 

Cầu thủ trẻ SLNA giữa vòng vây HL Hà Tĩnh. Ảnh: Đức Anh
Cầu thủ trẻ SLNA giữa vòng vây HL Hà Tĩnh. Ảnh: Đức Anh

Phút 21, SLNA có cơ hội tiếp theo. Từ quả tạt khá chính xác của Đình Tiến, tiền đạo Peter Samuel chạy cắt mặt, đón đường tạt bóng bên cánh trái, rồi đánh đầu về góc xa nhưng bóng chệch cột dọc. Ít lâu sau ở phút 35, Tuấn Hải bên phía Hà Tĩnh có pha đi bóng rất quyết tâm nhưng đã đẩy bóng hơi dài và Văn Hoàng đã kịp lao ra bắt dính bóng.

Cuối hiệp 1, trận đấu trở nên vỡ vụn với những pha bóng quyết liệt cũng như nhận định khó hiểu của trọng tài. Đình Đồng và Sỹ Hoàng là hai cầu thủ phải nhận thẻ vàng từ trọng tài Ngô Duy Lân. Phút 41, tiền vệ Quang Tình đoạt bóng bên phần sân Hà Tĩnh, dẫn thêm một nhịp rồi sút căng từ ngoài 30m nhưng bóng vọt xà ngang.

Lối chơi của SLNA trong phần lớn hiệp đầu trở nên khá bế tắc vì sự vụng về khá vô duyên của ngoại binh Alagie Sosseh. Đội chủ nhà kiểm soát tốt thế trận nhưng cơ hội nguy hiểm lại thuộc về đội khách.

Ngoại binh Peter Samuel vẫn chơi xông xáo như thường lệ. Ảnh: Đức Anh
Ngoại binh Peter Samuel vẫn chơi xông xáo như thường lệ. Ảnh: Đức Anh

Sang hiệp 2, BHL SLNA có 2 sự thay đổi người, Phan Văn Đức và Phạm Thế Nhật được tung vào sân thay cho ngoại binh Alagie Sosseh và hậu vệ Đình Đồng gặp chấn thương. Trong khi đó, HL Hà Tĩnh cũng rút Văn Hiệp để nhường chỗ cho Nguyễn Văn Tám.

Khi những cơ hội của SLNA còn chưa được hiện thực hóa thì hàng thủ của đội bóng xứ Nghệ đã không đứng vững trong pha tấn công của đội khách ở phút 48. Một pha chuyền xẻ nách hậu vệ SLNA và pha tạt bóng vào thuận lợi của Văn Minh đã giúp Văn Tám thoải mái sút tung lưới Văn Hoàng. Tỷ số là 1-0 cho HL Hà Tĩnh.

Bừng tỉnh sau bàn thua đầu tiên, SLNA dồn lên tấn công tìm bàn gỡ. Các tiền đạo của SLNA như Tuấn Tài, Peter Samuel liên tục bắn phá khung thành thủ Hà Tĩnh nhưng đều không thành công. Phải đến phút, những nỗ lực tấn của chủ nhà SLNA được đền đáp xứng đáng.

Các cầu thủ HL Hà Tĩnh thi đấu đầy tự tin trước SLNA. Ảnh: Đức Anh
Các cầu thủ HL Hà Tĩnh thi đấu đầy tự tin trước SLNA. Ảnh: Đức Anh

Phút 83 từ một pha tấn công khá sắc sảo, ngoại binh Peter Samuel chọc khe cho Phan Văn Đức, ngôi sao của SLNA không sút ngay mà thả bóng tinh tế, “dọn cỗ” để Hồ Tuấn Tài gỡ hòa 1-1 cho SLNA.

Sau khi có bàn thắng, SLNA có hai sự thay đổi người. Các cầu thủ Phúc Tịnh, Ngọc Ánh vào thay cho Quang Tình và Sỹ Hoàng. Trong khi đó, HL Hà Tĩnh cũng có hai sự thay đổi người, trung vệ Hoàng Lâm và Văn Công được tung vào sân.

Khi trận đấu còn khoảng 20 phút, SLNA chơi thấp triển khai phòng ngự phản công và có được những cơ hội ngoại vòng 16m50. Tuy nhiên, những đường chuyền quyết định Ngọc Ánh hay Peter Samuel đều không được như ý muốn. Lúc này, Phú Nguyên được tung vào sân thay cho Tuấn Tài.

CĐV HL Hà Tĩnh tiếp lửa cho đội khách. Ảnh: Đức Anh
CĐV HL Hà Tĩnh tiếp lửa cho đội khách. Ảnh: Đức Anh

Khi trận đấu chỉ còn 2 phút thời gian chính thức, Văn Đức chọc khe tinh tế cho Peter Samuel đối mặt thủ môn Quang Tuấn. Tuy nhiên, pha dứt điểm của ngoại binh SLNA lại tìm đúng thủ môn HL Hà Tĩnh. Trận đấu diễn ra hết sức gay cấn và kịch tính khi Văn Đức lẫn Peter Samuel sút bóng chệch cột dọc trong gang tấc cũng như trong pha đối mặt.

Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1. Kết quả này cũng đủ làm thỏa mãn rất đông CĐV xứ Nghệ đến sân Vinh cổ vũ cho trận “Derby Nghệ Tĩnh” đầu tiên tại sân chơi V.League. Sau 9 vòng đấu, SLNA có được 12 điểm và tạm xếp ở vị trí thứ 9 trong khi HL Hà Tĩnh vẫn đứng ở vị trí thứ 12 với 8 điểm.

Tin mới