SLNA đánh bại Than Quảng Ninh, tại sao không?

(Baonghean.vn) - Trước chuyến làm khách của thầy trò HLV Ngô Quang Trường trên sân Cẩm Phả của Than Quảng Ninh tại vòng 11 V.League 2020, người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ đang tin tưởng về một chiến thắng dành cho Phan Văn Đức và các đồng đội. Đơn giản là SLNA đang sở hữu những cơ hội thuận lợi cho mục tiêu đánh bại đội bóng đất Mỏ.
Than Quảng Ninh có phong độ thất thường 
Mặc dù đang đứng ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 16 điểm đã giành được, nhưng đội bóng đất Mỏ vẫn cho thấy sự bất ổn về mặt phong độ kể từ đầu mùa giải tới giờ. Thành tích của Huỳnh Tuấn Linh và các đồng đội tại V.League 2020, khá giống với "biểu đồ hình sin". Sau trận thua là trận thắng, sau thất vọng là thăng hoa và ngược lại. 
Than Quảng Ninh (xanh) từng để thua tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay tại sân Cẩm Phả. Ảnh: VPF
Than Quảng Ninh (xanh) từng để thua tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay tại sân Cẩm Phả. Ảnh: VPF

Họ có thể quật ngã nhà đương kim vô địch Hà Nội (3 - 1), giành chiến thắng trong trận derby Đông Bắc trước Hải Phòng (1 - 0) hay khiến SHB Đà Nẵng phải "ôm hận" ngay tại sân Hòa Xuân... Tuy nhiên, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng cũng dễ dàng bị HAGL, Thanh Hóa hay tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cho "phơi áo". Sự ổn định về mặt phong độ đang là một thứ xa xỉ với đội chủ sân Cẩm Phả.

Ở vòng đấu vừa qua, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng bất ngờ đánh bại SHB Đà Nẵng ngay tại sân Hòa Xuân, nhờ cú đúp bàn thắng của Diego Fagan. Vì lẽ đó, người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ đang hy vọng, Than Quảng Ninh sẽ lại nhận thất bại ở vòng đấu tiếp theo, gặp SLNA, giống như cái cách mà họ đã để thua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và CLB TP.HCM.
Đội chủ sân Cẩm Phả còn để thua "lấm lưng, trắng bụng" trước đội bóng tân binh như Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, thì chẳng có lý do gì đảm bảo, họ sẽ không phải nhận thất bại trong chuyến tiếp đón thầy trò HLV Ngô Quang Trường. Phong độ phập phù của Than Quảng Ninh sẽ là cơ sở để SLNA và người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ tin tưởng về một chiến thắng trước đội chủ nhà.
Đội khách đang ở thế "dựa lưng vào tường mà đá"
5 trận đấu liên tiếp chỉ biết đến hòa và thua, đã khiến thầy trò HLV Ngô Quang Trường bị đánh bật khỏi TOP 8, nhóm tranh chức vô địch. "Để tránh đêm dài lắm mộng", phải chạy đua suất trụ hạng ở giai đoạn 2 (TOP 6 đội cuối bảng xếp hạng), SLNA phải nhanh chóng trở lại quỹ đạo chiến thắng, mục tiêu trước mắt là giành được một kết quả khả quan trên sân của Than Quảng Ninh.
Tân binh Felipe Martins là niềm hy vọng mới trên hàng công của SLNA. Ảnh tư liệu Đức Anh
Tân binh Felipe Martins là niềm hy vọng mới trên hàng công của SLNA. Ảnh tư liệu Đức Anh

Chắc chắn, Phan Văn Đức và các đồng đội sẽ chơi với trên 100% sức lực trước đội chủ nhà, để rời sân Cẩm Phả cùng những điểm số trong tay. Đừng quên, trong bóng đá, tinh thần luôn là một thứ vũ khí vô cùng quan trọng. Cho nên, những đội bóng trong thế "đường cùng" thường rất nguy hiểm. SLNA là một trường hợp như thế. Và chỉ cần Nguyễn Văn Hoàng, Phan Văn Đức, Hồ Tuấn Tài...thi đấu với phong độ và sự quyết tâm cao nhất, mọi đối thủ đều có thể bị đánh bại.

Đặc biệt là trong chuyến hành quân ra sân Cẩm Phả lần này, đội bóng xứ Nghệ sẽ có sự phục vụ của tân binh Felipe Martins, cầu thủ từng thi đấu cho HAGL ở mùa giải năm ngoái. Chưa biết Felipe Martins thể hiện thế nào, nhưng sự xuất hiện của chân sút người Brazil sẽ mang đến một luồng sinh khí mới cho hàng công của SLNA, vốn đang gây thất vọng. Hiện tại, đội khách mới chỉ có 7 bàn thắng, đứng thứ hai trong danh sách những đội bóng có hàng công kém cỏi nhất giải (sau Hải Phòng).
Rất may cho Phan Văn Đức và các đồng đội, hàng thủ của Than Quảng Ninh cũng thuộc dạng "mong manh dễ vỡ". Trải qua 10 vòng đấu, thủ môn Huỳnh Tuấn Linh đã phải vào lưới nhặt bóng tới 14 lần, nhiều thứ tư tại V.League 2020 (ngang với Hải Phòng, đội bóng đứng ở vị trí áp chót trên bảng xếp hạng). Rõ ràng, cơ hội dành cho các chân sút của đội bóng xứ Nghệ là không hề nhỏ./.

Tin mới