SLNA dưới sự dẫn dắt của thuyền trưởng Huy Hoàng: 'Vạn sự khởi đầu nan'

(Baonghean.vn) - Mặc dù thi đấu rất cố gắng, nhưng các học trò của HLV Nguyễn Huy Hoàng vẫn phải nhận thất bại với tỉ số tối thiểu 0 - 1 trước đội chủ nhà xứ Thanh.

Nếu chỉ nhìn vào kết quả cuối cùng của trận đấu, không ít người sẽ nhầm tưởng là Phan Văn Đức và các đồng đội đã có một màn so tài ngang ngửa với đoàn quân của HLV Petrovic. Tuy nhiên, chứng kiến những gì mà đội bóng xứ Nghệ làm được trong trận đấu này, thì 1 bàn thua là quá may mắn với họ.

Suốt 90 phút tranh tài, các cầu thủ Thanh Hóa là những người thi đấu trên cơ với thế trận áp đảo, cùng hàng loạt cơ hội ngon ăn được các chân sút áo vàng tạo ra trước khung thành của thủ môn Nguyễn Văn Hoàng. Sự thiếu sắc sảo và chính xác của Hoàng Đình Tùng, Trịnh Văn Lợi hay Gramoz đã khiến đội bóng xứ Thanh rời sân với chỉ vỏn vẹn 1 bàn thắng (Pinto ghi).

Pha tranh bóng giữa các cầu thủ của 2 đội. Ảnh: VPF
Pha tranh bóng giữa các cầu thủ của 2 đội. Ảnh: VPF

Những con số thống kê không hề biết nói dối. Cả trận, Phan Văn Đức và các đồng đội chỉ tung ra được 6 pha dứt điểm, đa phần đều không đi trúng khung thành của đối phương (4). Tình huống đáng chú ý nhất là pha đưa bóng vào trong của Thái Bá Sang ở phút 80, buộc Trịnh Văn Lợi phải giải nguy trước áp lực của Bruno Henrique. 

Ở phía sân đối diện, các cầu thủ Thanh Hóa có tổng cộng 10 pha dứt điểm, số lần trúng đích chiếm 1/2 (5). Riêng "lão tướng" Hoàng Đình Tùng bỏ lỡ không dưới 2 cơ hội mười mươi (tâng bóng vọt xà ngang trong pha đối mặt với thủ môn Nguyễn Văn Hoàng ở phút 90). Đủ thấy, sự vượt trội của đội bóng xứ Thanh so với đội bóng do HLV Nguyễn Huy Hoàng dẫn dắt. 

Trong một ngày hàng công vẫn thể hiện sự vô hại thì ở phía dưới, hàng thủ cũng gây thất vọng không kém. Bộ đôi trung vệ Phạm Thế Nhật - Thái Bá Sang chính là "tội đồ" trong bàn thua duy nhất của trận đấu (Phạm Thế Nhật để Gramoz đánh đầu ngược từ quả ném biên, còn Thái Bá Sang lại phá bóng hỏng, tạo điều kiện cho Pinto lập công).

Trận đấu ra mắt của HLV Nguyễn Huy Hoàng trên cương vị
Trận đấu ra mắt của HLV Nguyễn Huy Hoàng trên cương vị "thuyền trưởng". Ảnh: VPF

Quan sát trận đấu vừa qua, giới mộ điệu đều có thể nhận ra là dưới sự chỉ đạo của "người đóng thế" - HLV Nguyễn Huy Hoàng, Sông Lam Nghệ An vẫn chưa khắc phục được những điểm yếu cố hữu. Hàng loạt sai lầm cá nhân, lối chơi đơn điệu, sự phụ thuộc thái quá vào Phan Văn Đức và ngoại binh, đó là tất cả những gì đang hội tụ ở đội bóng xứ Nghệ.

Xem ra, để giành được những kết quả khả quan trong phần còn lại của V.League 2021, Ban huấn luyện, các cầu thủ Sông Lam Nghệ An cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Cứ chơi như trận đấu với Thanh Hóa, diễn ra hôm 2/5, tấm vé xuống hạng trực tiếp khó thoát khỏi tay Phan Văn Đức và các đồng đội.

Dẫu sao, "triều đại" của HLV Nguyễn Huy Hoàng mới chỉ ở giai đoạn đầu tiên. Hy vọng, theo thời gian, Sông Lam Nghệ An sẽ từng bước đi vào quỹ đạo ổn định./.

Tin mới