SLNA giành Cúp tứ hùng, sau trận hòa trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Hòa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong lượt đấu cuối cùng với tỷ số 0-0, SLNA chính thức giành Cúp vô địch Giải Bóng đá tứ hùng Cúp Tân Long 2022.
SLNA tung vào sân với dàn cầu thủ chất lượng như Quế Ngọc Hải, Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh... Ảnh: Xuân Thuỷ

SLNA tung vào sân với dàn cầu thủ chất lượng như Quế Ngọc Hải, Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh... Ảnh: Xuân Thuỷ

Đây là trận đấu quyết định cho chiếc Cúp vô địch của giải, trong khi CLB xứ Nghệ chỉ cần hoà, thì Hồng Lĩnh Hà Tĩnh buộc phải thắng mới giành vị trí thứ nhất.

Kế hoạch đó dường như dễ dàng hơn cho đội chủ nhà, khi SLNA chỉ thiếu vắng một vị trí quan trọng là tiền vệ trung tâm Ojong Mark do dính chấn thương. Các cầu thủ trụ cột như Quế Ngọc Hải, Hoàng Văn Khánh, Phạm Xuân Mạnh, Phan Văn Đức… đều được ra sân ngay từ đầu.

Olaha dù không ghi bàn nhưng đã chơi khá hay trong trận đấu này. Ảnh: Chung Nguyễn

Olaha dù không ghi bàn nhưng đã chơi khá hay trong trận đấu này. Ảnh: Chung Nguyễn

Trong trận đấu này, SLNA đã nhập cuộc với sơ đồ khác hơn so với 2 trận đấu trước. HLV Huy Hoàng bố trí đội hình 4-3-3, gồm 2 tiền vệ trung tâm là Nguyễn Xuân Bình và Trần Đình Tiến. Văn Đức hoạt động như một tiền đạo lệch trái. Với nhiệm vụ cần phải thắng, nên Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã mạnh dạn đẩy cao đội hình ngay từ những phút đầu. Tuy nhiên, với bộ khung hàng thủ giàu kinh nghiệm, nên SLNA dễ dàng bẻ gãy các đợt tấn công của đội khách.

Trận đấu diễn ra khá quyết liệt. Ảnh: Xuân Thuỷ

Trận đấu diễn ra khá quyết liệt. Ảnh: Xuân Thuỷ

Dù không tấn công nhiều, nhưng đội chủ sân Vinh mới là đội nắm cơ hội rõ ràng đầu tiên. Olaha có pha xộc thẳng xuống đáy biên, tuy nhiên, cú trả bóng ngược trở lại cho đồng đội lại hơi thiếu lực. Vì vậy, đã không gây nguy hiểm cho khung thành của Dương Quang Tuấn.

Ngay lập tức Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng có câu trả lời ở phút thứ 15 của trận đấu. Nhưng cú đánh đầu của Paullo trong tư thế khá thoải mái lại không chính xác.

Tốc độ của trận đấu không được hai đội đẩy lên quá cao. Chính vì thế mà không có nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra về phía khung thành của cả Văn Hoàng và Quang Tuấn.

Văn Đức đã chơi đầy nỗ lực nhưng không thể giúp SLNA có được bàn thắng trong trận đấu này. Ảnh: Chung Nguyễn

Văn Đức đã chơi đầy nỗ lực nhưng không thể giúp SLNA có được bàn thắng trong trận đấu này. Ảnh: Chung Nguyễn

Tại giải đấu này, Olaha là cầu thủ chơi cực kỳ thăng hoa. Trong trận đấu với Đông Á Thanh Hóa tiền đạo này đã tự mình lập được cú hat-trick. Ở trận này, Olaha cũng là cầu thủ thi đấu khá xông xáo và anh đã gây ra nhiều khó khăn lên hàng thủ của đội khách. Tình huống đánh đầu ở phút thứ 40 của chân sút khoác áo số 10, đã khiến cho thủ thành Quang Tuấn phải rất khó khăn mới đẩy được.

Ở thời gian gần cuối hiệp, từ sai lầm của trung vệ Hoàng Văn Khánh, Paullo đã có cơ hội đối mặt. Tuy nhiên, sự xuất sắc của Văn Hoàng đã giúp SLNA không bị thủng lưới trước.

Bước sang hiệp 2, SLNA đẩy tốc độ trận đấu lên cao hơn. Các học trò của HLV Huy Hoàng liên tục gây sức ép lên phần sân của đội khách. Phút thứ 50, Phan Văn Đức đã có pha xoay sở khéo léo, thoát khỏi vòng vây của hàng thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên, cú sút của tiền vệ khoác áo số 20 lại đi chệch khung thành của Quang Tuấn trong gang tấc.

Ở hiệp đấu này Văn Đức thường xuyên được bó vào trong và chơi như một tiền đạo con thoi. Cách chơi này HLV Huy Hoàng muốn phát huy khả năng sút xa của cầu thủ này. Phút 60 của trận đấu, Phan Văn Đức có pha đi bóng từ giữa sân, sau đó tung cú sút từ khoảng cách hơn 30 mét. Tuy nhiên, pha ra chân của anh không đủ độ chính xác để mở tỷ số trận đấu.

Đinh Xuân Tiến vào sân đã thổi thêm làn gió mới vào cách chơi tấn công của đội chủ nhà. Ảnh: Chung Nguyễn

Đinh Xuân Tiến vào sân đã thổi thêm làn gió mới vào cách chơi tấn công của đội chủ nhà. Ảnh: Chung Nguyễn

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng có câu trả lời ngay sau đó. Cả Paullo và Văn Hiệp đều tung ra 2 cú sút cận thành, nhưng đều bị Văn Hoàng và Xuân Mạnh cản phá ngay trên vạch vôi. Việc Quế Ngọc Hải được cho ra nghỉ ở đầu hiệp 2, đã phần nào ảnh hưởng đến lối chơi phòng ngự của đội chủ nhà. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã liên tiếp gây nên những sóng gió lên khung thành của SLNA. Nhưng với một ngày thi đấu chói sáng của Văn Hoàng, CLB xứ Nghệ đã không bị thủng lưới.

Ở những phút cuối trận CLB SLNA tưởng chừng như đã mở được tỷ số. Khi pha phối hợp giữa Văn Đức và Olaha đã loại bỏ được hoàn toàn hàng thủ đội khách. Tuy nhiên, tiền đạo mang áo số 10 đã không thể sút bóng trúng đích.

Cầu thủ và Ban huấn luyện CLB SLNA vui mừng với Cúp vô địch. Ảnh: Đức Anh

Cầu thủ và Ban huấn luyện CLB SLNA vui mừng với Cúp vô địch. Ảnh: Đức Anh

Trận đấu khép lại với tỷ số 0-0, đây cũng là tỷ số vừa đủ để SLNA giành Cúp vô địch Giải Bóng đá tứ hùng Cúp Tân Long 2022.

Tin mới