SLNA giành thắng lợi trong trận Derby Nghệ - Tĩnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Với các pha tấn công biến hoá và sự chắc chắn ở hàng phòng ngự đã tạo nên chiến thắng sát nút cho đội chủ sân Vinh trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong trận đấu thuộc vòng 7 V.League 2022.
Màn ăn mừng bàn thắng của các cầu thủ SLNA. Ảnh: Chung Nguyễn

Màn ăn mừng bàn thắng của các cầu thủ SLNA. Ảnh: Chung Nguyễn

Đã từ rất lâu, sân Vinh mới lại đón lượng lớn khán giả đến để cổ vũ cho trận đấu của hai đội bóng láng giềng - SLNA và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
Trước khi vào sân, Hội Cổ động viên 2 đội đã có những hoạt động thể hiện tình bằng hữu đến từ hai bờ sông Lam. Nhiều tuyến phố ở thành Vinh đã chứng kiến những màn cổ vũ sôi động từ sắc đỏ và vàng. Bài ca "Nối vòng tay lớn" được các cổ động viên 2 đội hát vang trong suốt quá trình diễu hành. Đó như là sự thể hiện tình đoàn kết, gắn bó mà khó đội bóng nào có được.

30 phút trước khi diễn ra trận đấu, các cổ động viên đã ngồi chật kín khắp các khán đài. Điều đó góp phần thổi bùng ngọn lửa hưng phấn cho cầu thủ hai đội. Các chân sút áo vàng thực hiện đúng lời hứa mà HLV Huy Hoàng đã chia sẻ trước trận, rằng “sẽ mang đến trận đấu đẹp, hấp dẫn trong trận Derby”.

Suốt 90 phút, đội bóng xứ Nghệ luôn thể hiện tinh thần thi đấu máu lửa, tốc độ cao, nhiều pha phối hợp đẹp mắt. Không nói quá khi cho rằng, HLV Huy Hoàng đã làm thay đổi toàn bộ lối chơi của SLNA từ khi ông lên nắm quyền. Sự kết dính giữa các tuyến, cách đá đầy biến hoá và tinh thần tự tin của các cầu thủ là điều được thể hiện rõ nhất ở trận đấu này.

Oseni tạo nên nhiều tình huống nguy hiểm trước khung thành đội khách. Ảnh: Chung Nguyễn

Oseni tạo nên nhiều tình huống nguy hiểm trước khung thành đội khách. Ảnh: Chung Nguyễn

Bước vào vòng 7 V.League 2022, phía SLNA ngoài Ojong Mark dính chấn thương dài hạn, thì Trần Đình Hoàng cũng không thể góp mặt do nhận thẻ đỏ khi gặp CLB TP. Hồ Chí Minh. Hậu vệ trẻ mới 19 tuổi - Hồ Văn Cường được HLV Huy Hoàng tin tưởng giao nhiệm vụ thế vào vị trí này. Điều đáng nói của trận Derby Nghệ Tĩnh là cả SLNA và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chỉ chơi với 2 ngoại binh, nhưng điều đó không làm ảnh hưởng nhiều đến chất lượng chuyên môn của trận đấu.

Trong những phút đầu, với sự cổ vũ nhiệt tình từ người hâm mộ, các cầu thủ của SLNA đã nhập cuộc đầy hưng phấn. Sự cơ động của Olaha ở phút thứ 5 của trận đấu, đã mở ra cơ hội để hậu vệ trái Mai Sỹ Hoàng phá thế cân bằng. Tuy nhiên, số 29 của CLB xứ Nghệ đã không có được pha xử lý như mong muốn, vì thế tỷ số vẫn chưa được mở cho SLNA.

Xuân Mạnh có trận đấu thứ 2 xuất sắc ở vị trí mới. Ảnh: Chung Nguyễn

Xuân Mạnh có trận đấu thứ 2 xuất sắc ở vị trí mới. Ảnh: Chung Nguyễn

Mặc dù 2 đội đã quá hiểu nhau, nhưng điều đó không làm cho cơ hội bị ít đi. SLNA với sơ đồ quen thuộc 3-5-2 đã có những mảng miếng phối hợp khá nhuyễn. Trong trận này Văn Đức đang đóng vai trò là tiền vệ con thoi. Tuyển thủ này có tầm hoạt động khá rộng và là điểm đến của các đường bóng tấn công mà đội chủ nhà tạo ra.

Đúng như dự đoán, đội bóng của HLV Nguyễn Thành Công đã chọn lối đá phòng ngự phản công trong trận đấu này. Tuy nhiên, điều đó không thể gây khó cho hàng công của SLNA. Mà các cầu thủ xứ Nghệ vẫn tự tin để thực hiện các pha phối hợp.

Và điều người hâm mộ xứ Nghệ chờ đợi đã được đền đáp ở phút thứ 15. Tiền đạo Oseni là người mở tỷ số cho SLNA. Từ pha lật bóng bên cánh trái của Mai Sỹ Hoàng, tiền đạo mang áo số 91 đã chọn vị trí hợp lý, tung cú đánh đầu vào góc cao, hạ gục thủ thành Quang Tuấn bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Sau bàn thua, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không còn co cụm phòng ngự, mà đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Những pha lên bóng có sự góp mặt của tiền đạo Paollo gây nhiều khó khăn cho Văn Khánh và đồng đội.

Không còn duy trì mạch tấn công như trong những phút đầu, tuy nhiên, SLNA vẫn tạo nên nhiều mối nguy thường trực lên khung thành của đối phương. Sự ăn ý của bộ đôi tiền đạo người Nigeria đã tạo nên những sóng gió cho thủ môn Quang Tuấn. Phút thứ 30 của trận đấu, từ đường chuyền của Olaha, Oseni đã có pha xử lý động tác giả đẹp mắt. Sau đó, cầu thủ số 91 đã tung cú sút vào góc gần, nhưng rất tiếc bóng đi chệch khung thành đối phương trong gang tấc.

Cuối hiệp 1, SLNA còn tạo ra thêm một số cơ hội nữa, tuy nhiên, tỷ số vẫn được giữ nguyên trong 45 phút đầu tiên.

Hậu vệ trẻ Hồ Văn Cường để lại nhiều ấn tượng trong trận đấu này. Ảnh: Chung Nguyễn

Hậu vệ trẻ Hồ Văn Cường để lại nhiều ấn tượng trong trận đấu này. Ảnh: Chung Nguyễn

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, đội bóng xứ Nghệ vẫn duy trì áp lực lên cầu môn đối phương. Tuy nhiên, cánh tấn công chủ lực đã được chuyển nhiều sang cánh phải, nơi có sự góp mặt của Hồ Văn Cường. Tốc độ và sự năng nổ của hậu vệ khoác áo số 30 đã tạo nên những làn gió mới trong cách lên bóng của đội chủ nhà.

Phút 57 của trận đấu, suýt chút nữa Phan Văn Đức đã có thể lập siêu phẩm để đời. Từ tình huống có bóng ở sân nhà, Phan Văn Đức nhận thấy thủ môn Quang Tuấn nhô cao, đã thực hiện cú sút táo bạo, qua tầm kiểm soát của thủ môn này. Tuy nhiên, bóng lại đi cao hơn xà ngang đôi chút. Pha bỏ lỡ làm sững sờ hàng ngàn cổ động viên có mặt trên khán đài.

Về khoảng nửa thời gian cuối hiệp 2, HLV Nguyễn Thành Công quyết định đưa thêm ngoại binh Abdul Basit vào sân nhằm cải thiện khâu tấn công. Và sự phối hợp của bộ đôi tiền đạo ngoại đã loé lên đôi chút hy vọng trong các pha lên bóng của đội khách. Tuy nhiên, sự xuất sắc của Văn Hoàng SLNA không để Hồng Lĩnh Hà Tĩnh san bằng được tỷ số.

Những phút cuối trận đấu, mặc dù các học trò của HLV Nguyễn Thành Công đã rất cố gắng đẩy cao đội hình, tìm kiếm bàn gỡ, nhưng chỉ dựa vào sự xuất sắc của Paullo là không đủ để đánh bại được Quế Ngọc Hải và Văn Khánh.

Kết thúc trận đấu, SLNA giành chiến thắng với tỷ số 1-0. Với trận thắng này đội bóng xứ Nghệ tạm thời vươn lên xếp đầu bảng xếp hạng V.League 2022. Vào vòng 8, SLNA sẽ làm khách trên sân Hoà Xuân để gặp đội chủ nhà SHB Đà Nẵng.

Tin mới