SLNA - Hà Nội FC: Người ở đỉnh cao, kẻ dưới vực

(Baonghean.vn) - Đội bóng xứ Nghệ sẽ có màn so tài với thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm trên sân Vinh vào 19h hôm nay (30/5), trong khuôn khổ vòng 10 V.League 2018.

Tình cảnh hiện tại giữa SLNA và Hà Nội FC là hết sức trái ngược. Trận thua 0 - 1 trước HAGL trên sân Pleiku tại vòng 9, khiến thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng tiếp tục giẫm chân ở vị trí áp chót trên bảng xếp hạng.

Kể từ trận thắng CLB TP.HCM (2 - 0) hôm 5/4, SLNA chỉ biết đến hòa (2 trận) và thua (2 trận) tại sân chơi V.League. Điều đáng nói là cho đến thời điểm này, SLNA chưa có được trận thắng nào tại V.League năm nay mỗi khi thi đấu trên sân Vinh.

Khác với đội chủ nhà SLNA, Hà Nội FC đang bay cao trên bảng xếp hạng (đứng đầu), với số điểm 23 cùng phong độ hết sức ấn tượng. Không những độc chiếm ngôi vị số 1 trong cuộc đua vô địch (23 điểm), Hà Nội FC còn vượt trội các đối thủ khác ở mọi chỉ số thống kê.

Sau 9 vòng đấu, họ là đội bóng có nhiều pha lập công nhất (25 bàn), có số bàn thua ít nhất (6 bàn), hay như Oseni đang dẫn đầu trong danh sách Vua phá lưới (11 bàn)…

Phải thừa nhận, Hà Nội FC là một “cỗ máy hủy diệt” ở mùa giải năm nay. Từ hàng thủ cho đến hàng công, từ trên sân cho đến trên băng ghế dự bị, tất cả đều là những gương mặt chất lượng.

Ngoại binh có Oseni, Moses; kinh nghiệm có Thành Lương, Văn Quyết; tuổi trẻ tài cao có Quang Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng, Hữu Dũng, Văn Hậu… Qua đó có thể khẳng định, không một đội bóng nào ở V.League có lực lượng tinh nhuệ, giàu chiều sâu như Hà Nội FC. Những gì Văn Quyết và các đồng đội đang thể hiện là minh chứng rõ ràng.

Hà Nội FC đang thể hiện sức mạnh khủng khiếp. Ảnh: Internet
Hà Nội FC đang thể hiện sức mạnh khủng khiếp. Ảnh: Internet
Hết Hải Phòng, HAGL, SHB Đà Nẵng, CLB TP.HCM… trở thành bại tướng, lại đến lượt ứng cử viên nặng ký FLC Thanh Hóa phải gục ngã dưới sức mạnh của Hà Nội FC. Dường như, để ngăn cản bước tiến thần tốc của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm vào lúc này là điều vô cùng khó khăn.
Sự xuất sắc của từng cầu thủ, sự đa dạng trong lối chơi mà HLV Chu Đình Nghiêm và các cộng sự đã xây dựng, khiến các đối thủ khó tìm ra phương án khắc chế thành công đội bóng thủ đô.

Mỗi khi Oseni không ghi bàn thì đã có Văn Quyết, Hữu Dũng, Quang Hải, Văn Đại…đóng vai người hùng. Mỗi khi hàng công bất lực trong việc làm tung mảnh lưới đối phương thì hàng thủ với những Duy Mạnh, Văn Hậu, Văn Kiên…sẵn sàng tỏa sáng.

Mỗi khi các trụ cột bị vô hiệu hóa hoàn toàn thì những quân bài dự phòng như Thành Chung, Thái Quý…thay nhau lên tiếng. Thậm chí, kể cả việc HLV Chu Đình Nghiêm bị cấm chỉ đạo, cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến phong độ của đội chủ sân Hàng Đẫy.

Trung vệ Văn Khánh bị chấn thương khá nặng trong trận đấu với HAGL. Ảnh tư liệu
Trung vệ Văn Khánh bị chấn thương khá nặng trong trận đấu với HAGL. Ảnh tư liệu
Phải tiếp đón một đối thủ nguy hiểm như vậy trong tình cảnh hiện nay, cơ hội giành điểm của SLNA là khá mong manh. Ngoài lợi thế sân nhà, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng đều thua kém đối phương ở những yếu tố còn lại (phong độ, lực lượng…).

Trong khi, Hà Nội FC chào đón sự trở lại của đội trưởng Thành Lương, SLNA lại không có được sự phục vụ của trung vệ Văn Khánh (chấn thương). Chưa hết, trong 2 chuyến hành quân gần nhất đến sân Vinh làm khách của SLNA, Hà Nội FC đều ra về với số điểm tuyệt đối.

Tuy nhiên, những con số thống kê cũng chỉ mang tính chất tham khảo. Trong bóng đá không thể xem nhẹ yếu tố bất ngờ. Đội bóng xứ Nghệ không được đánh giá cao bằng Hà Nội FC, nhưng cửa giành chiến thắng của thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng vẫn có. Nếu ban huấn luyện áp dụng chiến thuật hợp lý, các cầu thủ thi đấu hơn 100% phong độ, đội chủ sân Vinh sẽ có ít nhất 1 điểm trong trận đấu này./.                                                    

Tin mới