SLNA – HAGL: Chủ át vía khách

(Baonghean.vn) - Sân Vinh luôn là nơi “đi dễ, khó về” với đội bóng phố núi. Rất có thể màn so tài giữa 2 đội chiều tối nay (21/7), cũng không phải là trường hợp ngoại lệ.

Sau chuỗi 7 trận thắng liên tiếp, SLNA tiến một mạch từ vị trí áp chót lên nhóm cạnh tranh huy chương. Kết thúc vòng đấu thứ 19, đội bóng xứ Nghệ chỉ còn kém FLC Thanh Hóa – đội bóng đang đứng ở vị trí thứ 3 với vỏn vẹn 1 điểm.

Cứ tiếp tục giữ được phong độ trong thời gian gần đây, cơ hội giành tấm huy chương đồng, thậm chí là tấm huy chương bạc, nằm trong tầm tay thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng.

Tại vòng đấu này, trong khi FLC Thanh Hóa phải đụng độ đội bóng hùng mạnh là Hà Nội FC, thì Phan Văn Đức và các đồng đội lại được tiếp đón HAGL ngay tại “chảo lửa thành Vinh”.

Nếu đội bóng xứ Thanh không đánh bại được đội bóng thủ đô, còn thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng vượt qua được đội bóng phố núi, chủ nhân của vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng sau 20 vòng đấu, chính là SLNA.

SLNA (vàng) vừa có chiến thắng 2 – 1 trước Quảng Nam FC. Ảnh tư liệu.
SLNA (áo vàng) vừa có chiến thắng 2 – 1 trước Quảng Nam FC. Ảnh tư liệu
Điều kiện cần là đội chủ sân Vinh phải giành thắng lợi trước HAGL, điều kiện đủ là Hà Nội FC không thua FLC Thanh Hóa. Cho nên, muốn có mặt trong TOP 3 ngay sau vòng đấu thứ 20, nhiệm vụ trước mắt của thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng là đánh bại Nguyễn Công Phượng và các đồng đội ở trận đấu diễn ra lúc 17h ngày 21/7. Đây là nhiệm vụ không quá khó khăn với đội bóng xứ Nghệ.

Xét trên mọi phương diện, SLNA đang nhỉnh hơn đội khách đến từ Tây Nguyên. Phong độ của thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng trong khoảng hơn 1 tháng trở lại đây (từ ngày 13/6), không đội bóng nào sánh nổi, kể cả Hà Nội FC. SLNA thi đấu 7 trận, giành chiến thắng cả 7. Từ sân nhà cho đến sân khách, từ đội mạnh cho đến đội yếu, Phan Văn Đức và các đồng đội đều thu về 3 điểm trọn vẹn.

So với SLNA, HAGL có phong độ thua kém hẳn. Kể từ giai đoạn lượt về đến nay, thầy trò HLV Dương Minh Ninh chỉ giành chiến thắng 3/6 trận (1 hòa, 2 thua). 2 thất bại trước SHB Đà Nẵng (1 - 2) và S.Khánh Hòa (2 – 4), phần nào cho thấy sự thiếu ổn định về mặt phong độ và sự non kém về mặt kinh nghiệm của “những đứa trẻ nhà bầu Đức”.

Lương Xuân Trường (HAGL) đang bỏ ngỏ khả năng ra sân. Ảnh: Internet.
Lương Xuân Trường (HAGL) đang bỏ ngỏ khả năng ra sân. Ảnh: Internet
Bên cạnh đó, việc phải thi đấu trên sân Vinh cũng là một trở ngại không nhỏ với Nguyễn Công Phượng và các đồng đội. 14 chuyến hành quân đến sân Vinh, đội bóng phố núi mới chỉ có 1 lần ra về với 3 điểm trong tay (thua 9, hòa 4). Đừng quên, HAGL thua cả 3 trận trước đội chủ nhà SLNA tại V.League 2015, 2016 và 2017. Nói như vậy để thấy, sân Vinh là “đất dữ” với đội bóng phố núi.

Phải làm khách trước đội bóng đang có phong độ cao như SLNA, hy vọng giành điểm của thầy trò HLV Dương Minh Ninh là gần như bất khả thi. Nhiều khả năng, đội hình ra sân của HAGL sẽ không có sự xuất hiện của “nhạc trưởng” Lương Xuân Trường (chấn thương), phía bên kia chiến tuyến, đội bóng xứ Nghệ không có trường hợp nào vắng mặt đáng tiếc.

Xem ra chiến thắng thứ 8 liên tiếp khó thoát khỏi tay thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng!

Tin mới