SLNA - Nỗi nhớ Phi Sơn với cuộc ra đi đầy cảm xúc

(Baonghean.vn) - Phi Sơn không phải là cầu thủ xứ Nghệ đầu tiên rời sân Vinh, nhưng chắc chắn cách cư xử những ngày tháng cuối cùng gắn bó với SLNA của anh khiến khán giả xứ Nghệ khó thể nào quên.

Mùa giải năm ngoái, sau hơn 10 năm gắn bó với lò đào tạo SLNA, Phi Sơn chính thức chia tay đội bóng xứ Nghệ để tìm bến đỗ mới. Cầu thủ sinh năm 1992 cho biết đó là quyết định khó khăn nhất trong sự nghiệp cầu thủ của anh. Anh đã chọn một cách hành xử rất chuyên nghiệp và đáng trân trọng.

Hành xử chuẩn mực

Thực tình, cách đó vài tháng, Phi Sơn đã chọn xong bến đỗ tiếp theo của cuộc đời cầu thủ. Mặc dù chỉ đến khi mùa giải kết thúc, thông tin chính thức mới được công bố, nhưng BHL, đồng nghiệp đều thấu hiểu đường đi nước bước của Phi Sơn. Nhưng điều khán giả xứ Nghệ trân trọng nhất đó chính là thái độ thi đấu đầy cống hiến đến phút cuối cùng của cầu thủ số 10.

Trên sân cỏ Việt Nam, không ít trường hợp các cầu thủ, kể cả ngoại binh lẫn nội binh, cuối mùa bóng đều “giữ chân cẳng”, thi đấu thiếu lửa để tránh chấn thương. Thế nhưng Phi Sơn thì ngược lại, anh luôn ra sân như một chiến binh thực sự và không giấu tham vọng giương cao chiếc cúp quốc gia tri ân đội bóng và khán giả.

Trận bán kết trên sân Tam Kỳ, dù biết chắc SLNA đã có mặt tại trận chung kết Cúp quốc gia 2017 nhưng Phi Sơn vẫn “cố cày cuốc” kiếm thêm một bàn thắng cho riêng mình. Nhìn anh khóc đầy nuối tiếc khi sút trượt bóng khung thành đội Quảng Nam vào thời điểm cuối trận đấu, nhiều khán giả xứ Nghệ cảm kích trong lòng.

Trần Phi Sơn đã có màn chia tay đầy cảm xúc với SLNA. Ảnh: Nguyên Hải
Trần Phi Sơn đã có màn chia tay đầy cảm xúc với SLNA. Ảnh: Nguyên Hải

Là số ít cầu thủ SLNA dùng facebook, Phi Sơn muốn thông qua "kênh" này để gắn bó hơn với khán giả. Anh biết chọn đúng thời điểm để nói lời tạm biệt, không quá sớm để khán giả lo lắng, không quá muộn để nhạt nhòa tình cảm.

"Thời gian trôi qua thật lặng lẽ, Phi Sơn đã đưa ra quyết định của mình là chia tay SLNA. Sơn xin lỗi vì bản thân nghĩ đã đến lúc phải tìm một môi trường khác cho mình, để phát triển hơn về mọi mặt. Bằng lòng biết ơn chân thành nhất, Sơn xin được cúi mình trước tất cả những người hâm mộ xứ Nghệ, các bạn đã dành cho Sơn một khoảng thời gian tuyệt vời" - tiền vệ Trần Phi Sơn từng chia sẻ. 

Vì mưu sinh và con đường phát triển sự nghiệp, Phi Sơn đã chọn TP HCM là đội bóng tiếp theo. "Dù ở Sông Lam Nghệ An hay thi đấu ở đội nào, mong các bạn luôn ở bên Sơn, thúc đẩy Sơn tiến về phía trước. Tôi xin lỗi vì không thể đồng hành cùng đội bóng trong mùa giải mới. Sơn hi vọng các bạn sẽ cảm thông cho Sơn" - cầu thủ gốc Hà Tĩnh gửi lời xin lỗi tới các đồng đội.  

Chọn cách tạm biệt

Năm nay, SLNA đang đứng trước những khó khăn mới. Một loạt cầu thủ hết hạn hợp đồng với đội bóng xứ Nghệ là những cầu thủ lứa 1993 bao gồm: Quế Ngọc Hải, Hồ Sỹ Sâm, Cao Xuân Thắng, Nguyễn Sỹ Nam, Ngô Xuân Toàn, Phạm Mạnh Hùng, Lê Quang Đại. Bên cạnh đó, thủ môn Trần Nguyên Mạnh, trung vệ Phạm Thế Nhật, tiền vệ Hoàng Văn Bình và 2 ngoại binh Olaha, Jermie cũng đáo hạn hợp đồng vào cuối mùa giải này.

Không ít trong số 12 cái tên sẽ khiến SLNA phải đôn đáo kiếm tiền để tái ký hợp đồng và chắc chắn phân nửa trong đó sẽ ra đi. Được biết, khá nhiều cầu thủ cũng đã có đích đến của mùa bóng năm sau, mọi việc chỉ chờ thời gian. Khán giả xứ Nghệ luôn tôn trọng các quyết định của các cầu thủ, nhất là sự ra đi tốt hơn cho sự nghiệp quần đùi, áo số vốn ngắn ngủi của họ.

V-League 2018 chỉ còn đúng 3 vòng đấu và quả thật cơ hội dành huy chương của đội bóng xứ Nghệ cũng không còn nhiều, cái chính là cách hành xử những ngày tháng cuối.

Nhiều khả năng Quế Ngọc Hải sẽ là đồng đội của Phi Sơn mùa tới. Ảnh: Nguyên Hải

Nhiều khả năng Quế Ngọc Hải sẽ là đồng đội của Phi Sơn mùa tới. Ảnh: Nguyên Hải

Vấn đề lúc này là mọi người muốn chứng kiến một tinh thần SLNA trong 3 trận đấu còn lại. Mỗi cầu thủ sẽ tự chọn cho mình cách chào tạm biệt khán giả khác nhau. Nhưng điều người hâm mộ xứ Nghệ muốn là các cầu thủ SLNA trước lúc ra đi, hãy để lại hình ảnh đẹp trên sân Vinh và trong lòng người hâm mộ bằng chính thái độ thi đấu cống hiến của mình./. 

Tiền vệ Trần Phi Sơn: Ngày trở lại không còn xa!

Tiền vệ Trần Phi Sơn: Ngày trở lại không còn xa!

(Baonghean.vn) - Cầu thủ quê Hà Tĩnh đang ngày càng khẳng định được tài năng và tầm quan trọng của mình trong màu áo CLB TP.HCM. Hy vọng với những gì đang thể hiện, Trần Phi Sơn sẽ lọt vào “mắt xanh” của HLV Park Hang Seo.

Tin mới