SLNA thua 2 trận liên tiếp: Nguyên nhân từ đâu?​

(Baonghean.vn) - Chỉ sau thất bại 0 - 4 trước FLC Thanh Hóa đúng 4 ngày, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng lại bị Hà Nội FC vượt qua với 2 bàn không gỡ. Vì sao đội bóng xứ Nghệ lại có những kết quả tệ hại như vậy?​

Hàng thủ mong manh

Quan sát 2 trận đấu vừa qua của SLNA trước FLC Thanh Hóa và Hà Nội FC, tất cả đều nhận thấy, hàng phòng ngự chính là nguyên nhân cơ bản khiến đội bóng xứ Nghệ bại trận.

Việc thủ môn Phan Đình Vũ Hải phải vào lưới nhặt bóng tới 6 lần sau 180 phút, là minh chứng không thể thuyết phục hơn. Nghĩa là, cứ khoảng 30 phút, lưới của SLNA lại phải rung lên 1 lần. Đây là thành tích hết sức đáng buồn, đáng xấu hổ của hàng phòng ngự gồm đa phần là các tuyển thủ quốc gia.

Ngoại trừ thủ môn Phan Đình Vũ Hải được mượn từ Hải Phòng là chưa từng khoác áo các đội tuyển Việt Nam. Những người còn lại như Quế Ngọc Hải, Hoàng Văn Khánh, Trần Đình Hoàng, Phạm Xuân Mạnh, Phạm Mạnh Hùng…đều là những gương mặt quen thuộc, thường xuyên có mặt ở những lần tập trung của 23 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam trong thời gian gần đây.

Xét về mặt danh tiếng, hàng thủ SLNA không thua kém bất cứ hàng thủ nào của các đội bóng tại V.League 2018. Đáng tiếc, những gì Quế Ngọc Hải và các đồng đội đang thể hiện lại không tương xứng với sự kỳ vọng của giới chuyên môn và người hâm mộ xứ Nghệ.

Ở trận bán kết lượt về Cúp QG 2018 với FLC Thanh Hóa, sự chệch choạc của hàng thủ đã góp phần biến SLNA trở thành cựu vương. Hết cặp trung vệ Quế Ngọc Hải - Hoàng Văn Khánh mắc lỗi, lại đến hậu vệ cánh trái Phạm Mạnh Hùng “dâng bàn thắng” cho đối phương.

Cặp trung vệ Quế Ngọc Hải - Hoàng Văn Khánh đang chơi thiếu chắc chắn. Ảnh tư liệu
Cặp trung vệ Quế Ngọc Hải - Hoàng Văn Khánh đang chơi thiếu chắc chắn. Ảnh tư liệu
2 tình huống trượt chân vô duyên của Phạm Mạnh Hùng và Hoàng Văn Khánh ở bàn thua thứ 3 và thứ 4 là những ví dụ điển hình. Khách quan mà nói, thua với tỉ số 0 - 4 là vẫn còn may mắn cho đội bóng xứ Nghệ.
Nếu Hoàng Đình Tùng và các đồng đội tận dụng thành công những sai lầm của hàng phòng ngự SLNA, số lần phải vào lưới nhặt bóng của thủ môn Phan Đình Vũ Hải không dừng lại ở con số 4. 

Tình trạng tương tự vẫn được tiếp diễn ở trận đấu với Hà Nội FC. Trước sức ép của đội bóng thủ đô, hàng thủ SLNA ngay lập tức bộc lộ sự lúng túng, thiếu chắc chắn với hàng loạt sai lầm nghiêm trọng. Phải nhờ đến sự xuất sắc của thủ môn Phan Đình Vũ Hải (cản phá thành công quả đá penalty của Oseni), đội bóng xứ Nghệ mới tránh được một trận thua tan tác, giống như trận thua trước FLC Thanh Hóa.

Cú đúp của Hoàng Vũ Samson chỉ là 2 trong rất nhiều cơ hội của Hà Nội FC tạo ra trước khung thành SLNA, được cụ thể hóa thành bàn thắng. 

Hàng công vô hại

Trách nhiệm của hàng thủ là quá rõ ràng rồi, nhưng cũng không thể xem hàng công là vô can được. Cần phải thừa nhận, trong 2 trận đấu vừa qua, SLNA sở hữu không ít cơ hội ngon ăn để sút tung lưới thủ thành Trần Bửu Ngọc (FLC Thanh Hóa) và thủ thành Nguyễn Văn Công (Hà Nội FC). Sự vô hại của Olaha và các đồng đội trên hàng công SLNA là hết sức bất ngờ, thậm chí là bất thường.

Đừng quên, kể từ thất bại 0 - 1 trước HAGL diễn ra trên sân Pleiku vào ngày 26/5, đội bóng xứ Nghệ đã trải qua chuỗi 12 trận ghi bàn liên tiếp (11 trận ở V.League, 1 trận ở Cúp QG).

Với 25 lập công sau 12 trận, hiệu suất ghi bàn của các cầu thủ SLNA là 2,08 bàn/trận. Tính ra, cứ khoảng hơn 40 phút, Olaha và các đồng đội lại 1 lần sút tung lưới đối phương. Một thành tích khá ấn tượng của hàng công đội chủ sân Vinh.

Olaha (số 7) không còn giữ được phong độ ổn định như giai đoạn trước. Ảnh tư liệu
Olaha (số 7) không còn giữ được phong độ ổn định như giai đoạn trước. Ảnh tư liệu
Vậy mà, trong 180 phút ở 2 trận đấu trước FLC Thanh Hóa và Hà Nội FC, các chân sút của SLNA không thể mang nổi 1 bàn thắng về cho đội nhà. Bên cạnh sự xuất sắc của các thủ môn bên kia chiến tuyến, còn có sự vô duyên của bộ đôi ngoại binh Olaha - Lynch Jeremie.
Sau quãng thời gian thi đấu bùng nổ với 7 pha lập công (chỉ tính tại V.League 2018), cầu thủ người Nigeria bỗng dưng đánh mất sự lợi hại vốn có. Đã thế, người chơi cặp cùng Olaha là Lynch Jeremie cũng không khá khẩm hơn. Tiền đạo sinh năm 1991 thường xuyên mất hút trong vòng vây của các hậu vệ đội bạn.

Tất nhiên, không thể đổ hết lỗi lên cặp sát thủ Olaha - Lynch Jeremie được. Bởi sự vô hại của hàng công SLNA không chỉ ở phong độ của từng cá nhân, mà còn ở tính hệ thống.

“Nhạc trưởng” Hồ Khắc Ngọc bị phong tỏa chặt chẽ, mũi nhọn Phan Văn Đức không có được nền tảng thể lực tốt nhất…thì sự kết dính giữa các cầu thủ tuyến trên của đội bóng xứ Nghệ chỉ ở mức vừa phải. Chính vì vậy, hàng công SLNA đã rơi vào tình trạng “tịt ngòi”. Âu cũng là điều dễ hiểu.

Trong bóng đá, chẳng có đội nào sở hữu hàng thủ mong manh, hàng công vô hại mà giành được những kết quả thuận lợi. Đội bóng xứ Nghệ trong tình cảnh hiện nay cũng không phải là trường hợp ngoại lệ!  

Tin mới