SLNA thua ngược Topenland Bình Định trên sân Vinh

(Baonghean.vn) -Quế Ngọc Hải mở tỷ số cho SLNA nhưng đội bóng xứ Nghệ vẫn thua Topenland Bình Định ngay trên sân Vinh ở vòng 2 V.League 2022.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An đến cổ vũ đội nhà thi đấu ở sân Vinh. Ảnh: Chung Nguyễn
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An đến cổ vũ đội nhà thi đấu ở sân Vinh. Ảnh: Chung Nguyễn

Chiều 1/3, sau hơn 2 năm SVĐ Vinh mới được đón khán giả trở lại để cổ vũ đội nhà thi đấu. Chỉ có khoảng hơn 2.000 cổ động viên được trực tiếp vào sân. Tuy nhiên, điều đó đã tạo nên một bầu không khí khá sôi động ở 2 khán đài A và B. Đặc biệt, đến theo dõi trận đấu này còn có đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Với những bom tấn trong đội hình của cả chủ và khách hứa hẹn sẽ mang lại nhiều kịch tính cho sự đối đầu này. Trong đội hình ra sân của SLNA không có nhiều sự thay đổi so với trận thắng B.Bình Dương ở vòng đấu trước. Sự thay đổi duy nhất đó là Hồ Phúc Tịnh được ra sân ngay từ đầu để thay thế cho tiền vệ trẻ Đặng Văn Lắm. Như thường lệ các cầu thủ chủ chốt như thủ môn Văn Hoàng; trung vệ Quế Ngọc Hải, Văn Khánh, Thái Bá Sang; hậu vệ biên Xuân Mạnh, Đình Hoàng; tiền vệ Ojong Mark, Hồ Phúc Tịnh, Văn Đức; 2 tiền đạo ngoại binh là Olaha và Basit, đều góp mặt trong đội hình xuất phát.

Có thể thấy tâm điểm được nhiều người quan tâm trong trận này, đó chính là sự đối đầu giữa 2 tuyển thủ Phan Văn Đức và đội trưởng Bình Định Hồ Tấn Tài. Đây là 2 cầu thủ đang có phong độ khá ổn định trong cả màu áo quốc gia, cũng như câu lạc bộ. Tuy nhiên, Tấn Tài đã phần nào cho thấy được sự ảnh hưởng của mình trong lối chơi của đội bóng đất võ, thì Phan Văn Đức lại thi đấu không mấy hiệu quả.
Xuân Mạnh và đồng đội đã có nhiều cố gắng nhưng không thể tránh được trận thua cho đội chủ nhà. Ảnh: Chung Nguyễn
Xuân Mạnh và đồng đội đã có nhiều cố gắng nhưng không thể tránh được trận thua cho đội chủ nhà. Ảnh: Chung Nguyễn

Với sự cổ vũ cuồng nhiệt đến từ 2 khán đài A và B đã tạo nên đà hưng phấn cho các cầu thủ SLNA. Vì vậy, sau khi tiếng còi khai cuộc được vang lên, các học trò của HLV Huy Hoàng đã tràn sang phần sân của đội khách Bình Định để tìm kiếm cơ hội. Ngay ở phút thứ 2, Xuân Mạnh đã có đường leo biên ở hành lang cánh trái. Cầu thủ này sau đó có đường căng ngang đầy khó chịu, nhưng Olaha đã không kịp vào để có thể đón được đường chuyền.

Cánh trái của đội bóng xứ Nghệ là cánh chủ lực trong những phút đầu. Với sự ăn ý đến từ Phan Văn Đức và Xuân Mạnh đã tạo nên nhiều áp lực cho hàng thủ của đội khách. Trong một tình huống phối hợp giữa 2 tuyển thủ quốc gia này, đã khiến cho hậu vệ đội bóng đất võ buộc phải phạm lỗi. Đội trưởng Quế Ngọc Hải đã có cú sút phạt từ ngoài vòng cấm, cách khung thành chừng hơn 20m khiến cho thủ thành Vũ Tiên Quang không thể cản phá. Phút thứ 20 của trận đấu, SLNA dẫn trước Bình Định với tỷ số 1-0.

Có thể nhận thấy được rằng, trong cách vận hành lối chơi của vị thuyền trưởng CLB xứ Nghệ đã có đôi nét thay đổi so với trận mở màn. Điều đó được thể hiện khi Olaha và Basit hoạt động ở ngoài khu vực cấm địa để thu hút hàng thủ đối phương. Thì Phúc Tịnh và Văn Đức đã đóng vai trò như là những tiền đạo ảo và trám vào các điểm nóng do 2 ngoại binh này để lại. Sự nhịp nhàng, cơ động của các chân sút xứ Nghệ đã khiến cho những bom tấn bên đội bóng đất võ phải lúng túng.

Tuy nhiên, điều bất ngờ đã đến, khi từ cú đá phạt góc của đội khách ở phút 24 của trận đấu, Rafaelson đã đệm bóng cận thành san bằng tỷ số cho Bình Định. Bàn thắng này đến từ sai lầm của hàng thủ SLNA, khi không một ai theo kèm sát số 9 đội bóng đất võ. 

Mành ăn mừng của các cầu thủ SLNA sau khi có bàn thắng mở tỷ số trận đấu. Ảnh: Chung Nguyễn
Màn ăn mừng của các cầu thủ SLNA sau khi có bàn thắng mở tỷ số trận đấu. Ảnh: Chung Nguyễn

Hai đội với sự khát khao muốn thể hiện mình đã chơi đầy quyết liệt. Những cú vào bóng của cả hai bên đã làm cho trận đấu nhiều lần phải gián đoạn. Và kết quả cho những pha bóng rất rắn này đó chính là việc đội trưởng Hoàng Văn Khánh phải rời sân chỉ sau hơn 10 phút thi đấu. Điều này đã tạo nên sự mất mát lớn cho hàng phòng ngự của SLNA. Chính việc phải rời sân sớm của đội trưởng đội bóng chủ sân Vinh đã phần nào tác động cho việc CLB xứ Nghệ bị san bằng tỷ số. 

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, SLNA đã làm chủ thế trận tốt hơn. Olaha có cú quay compa sút bóng khá uy lực ở phút thứ 60. Tuy nhiên, trung vệ đội khách đã kịp thời áp sát, khiến cho bóng chệch khung thành của Tuyên Quang.

Đội chủ sân Vinh là đội kiểm soát bóng tốt hơn, nhưng không phải là đội có được sự hiệu quả. Jermie Lynch đã nâng tỷ số lên thành 2-1 cho Topenland Bình Định ở phút thứ 75 của trận đấu. Bàn thắng đến từ tình huống lập bập trước khung thành của Văn Hoàng. Bóng đến chân của Rafaelson, chân sút này đã có cú căng ngang hợp lý để tiền đạo mang áo số 12 đệm bóng dễ dàng phá thế cân bằng cho đội khách.

Cuối trận đấu dù HLV Huy Hoàng đã yêu cầu các cầu thủ phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, Olaha, Basit hay Văn Đức đều không thể hiện được cái duyên của mình. 

Thua trận trên sân nhà với tỷ số 2-1 nghiêng về Topenland Bình Định đã khiến cho người hâm mộ xứ Nghệ không thể hài lòng. Với cách đá vẫn còn đơn điệu như thế thì trong thời gian tới  HLV Huy Hoàng vẫn cần phải có nhiều sự thay đổi mới mong đội bóng của ông đạt được thành tích tốt như mục tiêu đặt ra.

Vào lúc 17h chiều 6/3 tới đây SLNA sẽ có trận đấu trên sân Vinh gặp HLGL.

Tin mới