SLNA, từ A-Z sau lượt đi V-League 2017

(Baonghean.vn)- Trước khi lượt về V-League 2017 sẽ được khởi động lại từ ngày 24/6/2017, Báo Nghệ An sẽ điểm lại những dấu ấn của đội bóng xứ Nghệ sau lượt đi.

Sau lượt đi, SLNA thi đấu 13 trận, thắng 3, hòa 5, thua 5 được 14 điểm, xếp thứ 11 trên BXH có số điểm và vị trí xấp xỉ mùa bóng trước. So với đội bóng dưới thời HLV Quang Trường, SLNA ngoài 2 ngoại binh Olaha, Henry thì Thế Cường và Sỹ Nam là 2 nhân sự mới của đội bóng. Do có sự xuất hiện của Thế Cường ở vị trí tiền vệ cánh nên “lão tướng” Văn Vinh được bó vào đá tiền vệ trung tâm cùng Khắc Ngọc.

Dấu ấn chuyên môn

Tiền vệ Phi Sơn, lượt đi với 3 pha kiến tạo và 2 bàn thắng cùng thủ môn Nguyên Mạnh trở thành cầu thủ xứ Nghệ thi đấu ấn tượng, ổn định nhất. Phi Sơn luôn thi đấu xông xáo, xốc tinh thần của cả đội bóng trong những thời điểm đội gặp khó khăn. Tất nhiên, chiều ngược lại ngoại binh Olaha với duy nhất chỉ có 1 bàn thắng (đó là chưa kể 2 trận tại Cúp quốc gia) là cầu thủ để lại thất vọng nhất.

Tiền đạo trẻ Hồ Phúc Tịnh đang có phong độ tốt. Ảnh: Internet
Tiền đạo trẻ Hồ Phúc Tịnh đang có phong độ tốt. Ảnh: Internet

Đến nay, có 7 cầu thủ SLNA ghi bàn (không tính bàn phản lưới nhà của Mạnh Hùng, Ngọc Hải), Henry là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất (6 bàn). Trong lượt đi BHL SLNA thường xuyên sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-4-2, khi đá sân khách hoặc gặp đối thủ mạnh thì 2 ngoại binh sẽ lùi về tham gia phòng ngự, khi đó biến thể thành 4-5-1. Cá biệt trận gặp HN.T&T ở sân khách, với sự tấn công ào ạt của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm thì đội hình SLNA đá thấp, theo sơ đồ 4-6-0.

Việc có quá nhiều cầu thủ chấn thương, có thời điểm SLNA có đến 8 cầu thủ bị chấn thương, thẻ phạt khiến cho BHL gặp không ít khó khăn trong việc bố trí đội hình. Hàng phòng thủ của đội bóng xứ Nghệ để lọt lưới đến 20 bàn, trong đó có 3 trận thủng lưới và vuột mất chiến thắng vào những phút cuối cùng. Khả năng chống bóng bổng kém, cùng thể lực những phút cuối của các trận đấu không đảm bảo đã khiến cho SLNA mất khá nhiều điểm ở lượt đi.

Trong lượt đi, trên sân Vinh trận thắng ngược trước SHB.Đà Nẵng trong đó Khắc Ngọc đã lập siêu phẩm sút xa đưa SLNA vươn lên dẫn trước 2-1 và trận hòa 1-1 với Hải Phòng trên sân Lạch Tray được xem là 2 trận đấu tốt nhất của đội bóng xứ Nghệ.

Trước 2 đối thủ mạnh, kỵ giơ những BHL và cầu thủ SLNA đã có đấu pháp hợp lý, tinh thần thi đấu tốt nên có kết quả khả quan. Ngược lại, trận thua ngược 2-4 trước Quảng Nam trên sân Vinh được xem là một trận đấu đáng quên của lượt đi, ngoại trừ sai lầm của trọng tài Trung Hiếu B thì việc dẫn trước 2-0 mà để thua ngược là điều cần rút kinh nghiệm.

Về tinh thần thi đấu, ngoại trừ trận thua 3-1 trước Sài Gòn FC, cả đội “đi bộ tập thể” 15 phút cuối để khán giả phản ứng bỏ về, tinh thần thi đấu suốt cả lượt đi của các cầu thủ SLNA khá tốt. Điển hình là trận thua chủ nhà Hà Nội FC 0-1, do lỗi sơ đẳng của cầu thủ vào thay người Sỹ Nam nhưng khán giả vẫn hài lòng bởi suốt cả trận đấu các cầu thủ SLNA đá quyết liệt, xông xáo.

Lượt về, tiền đạo Olaha sẽ được bố trí đá lùi thấp. Ảnh: Internet
Lượt về, tiền đạo Olaha sẽ được bố trí đá lùi thấp. Ảnh: Internet

Chờ đợi cầu thủ nội

Đến nay, S.Khánh Hòa BVN, Quảng Nam, Sài Gòn FC và Hải Phòng là những đội không thay ngoại binh, các đội còn lại đang chạy đua gấp rút tìm ngoại binh mới. Đã có khoảng 20 ngoại binh có mặt thử việc ở sân Vinh và chả có cầu thủ nào được như Henry, cầu thủ vừa bị chấm dứt hợp đồng.

Trong khi đó, 2 trận đấu với Hà Nội FC và CLB TP HCM chỉ có duy nhất ngoại binh Olahat nhưng SLNA thi đấu khá hay và đều giành chiến thắng. Điều đó cho thấy, nếu được tin dùng thì dàn cầu thủ trẻ của SLNA thi đấu ngang ngửa tại V-League, thậm chí với đội hình 2 ngoại binh cộng 1 cầu thủ nhập tịch mà HLV Chu Đình Nghiêm trên sân nhà không thắng được đội bóng xứ Nghệ.

Với sự trở lại của Thanh Phong ở tuyến tiền vệ, cùng các cầu thủ Phúc Tịnh, Viết Nguyên và Tuấn Tài có vẻ như BHL SLNA sẽ chơi canh bạc “1 tây”. Khi không có nhiều tiền và cũng không tuyển được ngoại binh chất lượng, đây được xem là quyết định sáng suốt, “hợp lòng dân”. Các HLV dự V-League cũng thừa nhận “tuy không bổ sung ngoại binh nhưng SLNA vẫn là ngựa ô của giải, leo cao thì khó nhưng họ vẫn là đội bóng có lối đá khó chịu”.

                                                                                       AT

TIN LIÊN QUAN

Tin mới