SLNA và 'đôi cánh' đang dần bay cao

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Trước trận đấu ở vòng 7 giữa chủ nhà Sông Lam Nghệ An (SLNA) với người hàng xóm Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT), nhiều người gọi là “derby xứ Nghệ”, HLV Huy Hoàng chỉ mong đội nhà “có điểm”, có lẽ ông mong ít nhất một trận hòa, mà không mơ tới một chiến thắng với 3 điểm cầm tay.

Lý do ông không nói thì ai ai cũng hiểu là lịch sử đối đầu gần đây, SLNA không giành được trận thắng nào, mới nhất ở V-League 2021, chủ nhà thua trắng 0-2. Trong khi đó, HLHT đang thăng hoa với 2 trận thắng liên tiếp ở V-League 1-2022 nên Huy Hoàng dù quyết tâm cũng không dám “mơ giấc mơ” thắng trận hay xóa dớp hòa và thua trước đó trước đội bóng hiểu biết nhau quá rõ này.

Trong trận đấu, SLNA tiếp tục vắng tiền vệ ngoại Ojong Mark, hậu vệ Đình Hoàng thụ án treo giò nên Xuân Tiến vẫn được vào sân từ đầu, bên cạnh người đồng đội từ thời U17, U19 và U23 Việt Nam là hậu vệ Văn Cường. Tung một lúc 2 cầu thủ lứa U19 trong một trận đấu V-League, thậm chí là trong trận derby quả là một nước cờ mạo hiểm nhưng xem ra không còn cách nào khác của Huy Hoàng.

Sỹ Hoàng với pha kiến tạo giúp Oseni ghi bàn thắng duy nhất ở phút thứ 16 và đây là bàn thắng thứ 2 ở V-League ngoại binh này ghi cho SLNA. Ảnh tư liệu của Chung Nguyễn

Sỹ Hoàng với pha kiến tạo giúp Oseni ghi bàn thắng duy nhất ở phút thứ 16 và đây là bàn thắng thứ 2 ở V-League ngoại binh này ghi cho SLNA. Ảnh tư liệu của Chung Nguyễn

Trong khi đó, bên phía HLHT vắng tiền vệ đội trưởng Thanh Trung nhưng đội khách có HLV Thành Công, tiền vệ Xuân Toàn, chưa kể Phi Sơn chấn thương, tiền vệ Văn Công… vốn là người cũ của SLNA, sinh ra và lớn lên ở Nghệ An nên dễ dàng đọc vị mọi bài vở, sở trường, sở đoản của cả thầy và trò. Không những thế, ở các giải đấu tập huấn hay giao hữu, 2 đội láng giềng thường là “quân xanh” của nhau nên sự quen thuộc là điều hết sức hiển nhiên. Chưa kể với một đội bóng sinh sau, đẻ muộn như HLHT, khát khao vươn tầm là điều luôn cháy bỏng trong mỗi cầu thủ. Chơi tốt, chơi hay trước đội bóng giàu truyền thống như SLNA là điều bất cứ đội bóng nào cũng mong muốn, trong đó có HLHT.

Thế trận giằng co nhưng sau bàn thắng của Oseni ở phút thứ 16 không có thêm bàn thắng nào được ghi. Ảnh tư liệu: Chung Nguyễn

Thế trận giằng co nhưng sau bàn thắng của Oseni ở phút thứ 16 không có thêm bàn thắng nào được ghi. Ảnh tư liệu: Chung Nguyễn

Vì hiểu nhau quá rõ nên việc 2 đội chơi giằng co, quyết liệt là thực tế nổi trội trong 90 phút thi đấu. Các mũi tấn công biên của HLHT khá sắc, nhất là bên trái với Quách Tân khi cầu thủ này nhiều lần bứt phá xuống sát biên ngang để căng bóng vào trong luôn được Ngọc Hải và đồng đội đề phòng ở mức cao nhất để vô hiệu hóa các mũi tấn công ập xuống từ tuyến hai. HLHT cũng khá xuất sắc với các tình huống cố định. Rất tiếc, trung vệ Văn Nam ít nhất 2 lần đánh đầu hiểm hóc nhưng đều không qua được tầm khống chế của thủ môn Văn Hoàng bên phía đội chủ nhà.

Nhìn chung, cả trận đấu, hàng tiền vệ SLNA được coi là chơi năng nổ, kết dính, chia bài tốt hơn hàng tiền vệ đội khách. Xuân Tiến lần thứ 2 đá chính, vẫn được chơi không quá 65 phút nhưng cho thấy sự bình tĩnh, hòa nhập tốt với các đàn anh Văn Đức và Xuân Mạnh. Văn Cường và Sỹ Hoàng đảm nhận nhiệm vụ nặng nề ở hai cánh và sự máu lửa, trẻ trung đã giúp “đôi cánh” này bay cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhất là Sỹ Hoàng với pha kiến tạo giúp Oseni ghi bàn thắng duy nhất ở phút thứ 16 và đây là bàn thắng thứ 2 ở V-League ngoại binh này ghi cho SLNA.

Hai trận đấu gần nhất, hậu vệ trẻ Sỹ Hoàng ghi 1 bàn thắng, 1 pha kiến tạo là thành tích rất đáng khen ngợi, sau quãng dài tập trung tại U23 Việt Nam nhưng lại không có tên trong thành phần đội dự SEA Games 32. Bên cạnh đó, cũng cần nói thêm, một vài pha bóng lúng túng của cầu thủ trẻ Văn Cường trong lần đầu đá chính là điều hoàn toàn có thể thông cảm và chia sẻ.

Theo thời gian, cặp Xuân Tiến, Văn Cường-những cầu thủ đá chính trẻ nhất của SLNA sẽ từng bước tiến bộ, vươn kịp các trụ cột khác. Chính họ là niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá Nghệ An ở thời điểm này.

Cũng trong trận đấu căng thẳng, hấp dẫn này, nếu may mắn hơn, Oseni có thể lập cú đúp nếu cú sút cận thành ở giữa hiệp 2 chính xác và hiểm hóc hơn. Văn Đức cũng có 2 cơ hội lập “siêu phẩm” nhưng đáng tiếc vận may chưa tới. Thủ môn Văn Hoàng có một trận đấu rất đáng khen khi luôn làm chủ vòng cấm, ra vào xử lý bóng chính xác, gọn ghẽ…

Đội khách hẳn vẫn tiếc hùi hụi sau trận đấu khi Quách Tân hay Văn Nam bở lỡ những cơ hội mười mươi. Hàng thủ SLNA không để thủng lưới cả 2 trận đấu trên sân nhà mới nhất nhưng không thể nói mọi việc đã thực sự hoàn hảo. Chỉ trong mấy phút đầu hiệp 1 trận đấu nói trên, 2 trung vệ Văn Khánh và Bá Sang lần lượt nhận thẻ vàng, không chỉ tác động đến trận đấu đó mà sẽ ảnh hưởng về sau nếu họ tiếp tục nhận thêm thẻ. Chắc chắn sự ổn định về phòng thủ của SLNA sẽ bị phá vỡ khi hàng hậu vệ phạm nhiều lỗi và nếu trọng tài nặng tay thì không thể biết trước hậu quả gì sẽ đến trong các trận đấu trên sân khách tới đây?

Tin mới