SLNA vẫn phải “lựa cơm, gắp mắm”

(Baonghean.vn) - SLNA còn cách kỷ lục V-League với 8 trận thắng liên tiếp của ĐTLA mùa giải 2005 đúng 3 trận thắng. Liệu đang có đà chiến thắng, đội bóng xứ Nghệ có thể phá được kỷ lục này không?

Trước hết, Gạch ĐTLA đang giữ kỷ lục V-League với 8 trận thắng liên tiếp tại mùa giải 2005 khi họ đang có bộ ba “sát thủ” Antonio - Tshamala - David cùng “thuyền trưởng tài ba” HLV Calisto khiến cho họ thắng như chẻ tre. Đây là kỷ lục mà hơn 1 thập kỷ qua, chưa đội bóng V-League nào phá được.

Những dấu ấn

Trước đó, mùa giải 2004 HAGL với bộ ba Thái Lan, Kiatisuk - Tawan - Dusit cũng làm một mạch 7 trận thắng liên tiếp. Trong 7 trận đầu mùa giải  HAGL đã toàn thắng cả 7: thắng Bình Định 4-0, thắng Đồng Tháp 2-0, thắng ĐTLA 2-1, thắng SĐ.Nam Định 6-1, thắng Thể Công 1-0, thắng Ngân hàng Đông Á 2-0 và thắng Bình Dương 1-0.

Chuỗi trận ấn tượng của HAGL khi ấy chỉ bị chặn lại bởi một đối thủ rất "xương" thời điểm đó là SLNA ở vòng 9. Năm ấy, HAGL giành chức vô địch V-League lần thứ hai liên tiếp.

HLV H.Calisto đang nắm giữ kỷ lục 8 trận toàn thắng cùng Gạch ĐTLA. Ảnh: Internet
HLV H.Calisto đang nắm giữ kỷ lục 8 trận toàn thắng cùng Gạch ĐTLA. Ảnh: Internet
B.Bình Dương là đội bóng sở hữu 2 chuỗi 7 trận thắng liên tiếp. Mùa bóng 2013, đội bóng đất Thủ đã trải qua 7 trận thắng liên tiếp: thắng QNK.Quảng Nam 5-2 ở vòng đấu thứ 8, thắng SHB.Đà Nẵng 3-1 ở vòng đấu thứ 10, thắng ĐTLA 3-1 ở vòng đấu thứ 11, thắng Hải Phòng 2-0 ở vòng đấu thứ 12, thắng SLNA 2-1 ở vòng đấu thứ 13, thắng SLNA 2-0 ở vòng đấu thứ 14 và thắng Hải Phòng 2-0 ở vòng đấu thứ 15.

Lẽ ra con số này đã là 8 nếu trận đại thắng V.Ninh Bình 5-2 ở vòng đấu thứ 9 không bị hủy bỏ sau khi đội bóng cố đô Hoa Lư tuyên bố “bỏ cuộc” dừng cuộc chơi ở V-League. Dù vậy, thành tích này của B.Bình Dương cũng đã lặp lại được thành tích mà chính họ từng tạo nên ở V-League 2007 - mùa giải mà họ đăng quang ngôi Vô địch sớm tới 4 vòng đấu.

Năm 2014, CLB Thanh Hóa dưới sự điều hành của HLV Mai Đức Chung với những cái tên Nguyễn Rogerio, Ceh, Sunday và Van Bakel cũng đã lập được thành tích 7 trận thắng liên tiếp sau khi đánh bại Quảng Nam với tỷ số 2-0. Họ bị đứt mạch bởi chủ nhà HAGL với thủ môn Bassey cùng các ngoại binh Helio, Út Cường Felix, Timothy cầm hòa 1-1.

Năm 2016, CLB Hải Phòng mặc dù không được đánh giá cao nhưng đã dẫn đầu BXH V-League trong phần lớn mùa giải. Đáng chú ý là chuỗi trận thắng 7 trận liên tiếp trong 7 vòng đấu đầu tiên của giải. Đáng tiếc là do hụt hơi trong những vòng đấu cuối cùng. Hải Phòng đã để Hà Nội T&T giành lấy chức vô địch một cách rất đáng tiếc khi bằng điểm và chỉ để thua chỉ số phụ.

SLNA có đuổi kịp?

3 đối thủ tiếp theo của SLNA lần lượt là Nam Định (sân khách), Quảng Nam và HAGL (sân Vinh) trước khi nghỉ để đội tuyển Olympic Việt Nam luyện tập cho ASIAD 2018 diễn ra vào cuối tháng Tám. Nếu có được 9 điểm sau 3 trận đấu này thì SLNA bắt kịp kỷ lục của Gạch ĐTLA và hoàn toàn có thể nằm tốp 3 V-League năm nay.

Văn Đức đang có phong độ cao khi trở lại sau chấn thương. Ảnh: Đức Anh
Văn Đức đang có phong độ cao khi trở lại sau chấn thương. Ảnh: Đức Anh
Đây thực sự là điều không dễ dàng chút nào bởi không như các đội bóng đã nêu trên, trong tay HLV Đức Thắng không có các ngoại binh có chất lượng vượt trội tại V-League. Nếu như Nam Định chiến đấu ngoan cường để chạy trốn suất xuống hạng thì Quảng Nam và HAGL là những đội có thực lực.

Đương kim vô địch Quảng Nam không hy vọng bảo vệ chức vô địch nên tâm lý của Đinh Thanh Trung và các đồng đội cũng sẽ thoải mái khi đến sân Vinh. Trong khi đó, Văn Toàn, Công Phượng và các cầu thủ HAGL đang bám sát mục tiêu có huy chương, chưa kể rất có thể ông Park sẽ dự khán trận này để tuyển quân.

Trong khi đó, ngoài việc Xuân Mạnh không được ra sân trận gặp Nam Định do thẻ phạt thì khá nhiều cầu thủ của SLNA như Tuấn Tài, Đình Hoàng cũng sẽ lâm vào tình cảnh tương tự nếu không giữ chân.

Thực lực SLNA không phải quá mạnh, lối đá vẫn phải trông chờ vào các nội binh như Văn Đức, Tuấn Tài, Phúc Tịnh chơi rập rình nên không thể lấn áp đối thủ tuyệt đối được. Đội bóng xứ Nghệ vẫn phải “ăn đong” từng trận một, theo kiểu “lựa cơm, gắp mắm” hơn là nghĩ đến một điều gì đó quá xa.

Tin mới