Sông Lam Nghệ An: 2 tháng có đủ để vá lại hàng thủ?

(Baonghean.vn) - Quãng nghỉ kéo dài tới 2 tháng của V.League 2017 sẽ là cơ hội để BHL SLNA tập trung toàn lực để vá lại hàng thủ đang thủng lỗ chỗ.

Hàng phòng ngự đội bóng xứ Nghệ đã trở thành vấn đề “biết rồi, khổ lắm, nói mãi” suốt từ đầu mùa giải tới giờ. Thực tế quá rõ ràng, về sự mong manh của tuyến hậu phương SLNA liên tục được các nhà chuyên môn và những người hâm mộ phản ánh với mật độ dày đặc, thậm chí là có phần gay gắt.

Nhưng tất cả vẫn giẫm chân tại chỗ, Nguyên Mạnh vẫn cứ đều đặn vào lưới nhặt bóng như thể đó mới là công việc chính của anh. Đương nhiên, SLNA không thể giành được những kết quả tích cực và một vị trí ở nửa cuối trên bảng xếp hạng  là kết quả hoàn toàn chính xác.

BHL SLNA vẫn chưa thể tìm ra phương án khắc phục sự yếu kém ở hàng thủ.  Ảnh: Trâm Uyên
BHL SLNA vẫn chưa thể tìm ra phương án khắc phục sự yếu kém ở hàng thủ. Ảnh: Trâm Uyên

Tính đến sau vòng đấu thứ 16 V.League 2017, SLNA cùng với B.Bình Dương chỉ có đúng 1 trận giữ sạch lưới nhà (xếp trên đội bét bảng Long An với toàn bộ 16 trận đều bị thủng lưới). Rõ ràng, để đối phương ghi bàn tới 15/16 trận đã phản ánh rõ sự kém cỏi của hàng thủ đội bóng xứ Nghệ.

Như B.Bình Dương hay Long An thì có thể thông cảm và dễ hiểu, vì ở 2 đội bóng đó không có được những cầu thủ chất lượng ở hàng phòng ngự. Đội chủ sân Gò Đậu đã chia tay trung vệ Đình Luật, hậu vệ cánh phải Âu Văn Hoàn trước thềm mùa giải. Còn trong tay HLV Nguyễn Minh Phương (Long An) chỉ toàn những gương mặt có trình độ ở mức trung bình.

SLNA thì sao? Hàng thủ là bộ đôi trung vệ ĐTVN (Ngọc Hải - Văn Khánh), người dự bị cho cặp tuyển thủ đó là Minh Đức - cựu đội trưởng ĐTVN. Đứng trong khung thành không ai khác chính là thủ môn số 1 bóng đá Việt Nam hiện nay - Nguyên Mạnh. Vậy mà, đội chủ sân Vinh vẫn để thua những bàn lãng xẹt.

Trong bóng đá, hàng thủ đẳng cấp đến mấy cũng khó thoát khỏi những sai lầm sơ đẳng khiến đội nhà thất bại. Tuy nhiên, những sai lầm của hàng phòng ngự SLNA đích thị là “căn bệnh mãn tính” chưa tìm ra thuốc chữa. Nó không dừng lại ở góc độ cá nhân, trong các tình huống lẻ tẻ mà đã mang tính hệ thống và diễn ra thường xuyên.

Trung vệ Minh Đức (số 19) liên tục mắc sai lầm trong những trận đấu gần đây.  Ảnh: Trâm Uyên
Trung vệ Minh Đức (số 19) liên tục mắc sai lầm trong những trận đấu gần đây. Ảnh: Trâm Uyên

Cứ quan sát 3 bàn thua của SLNA trước Than Quảng Ninh, Quảng Nam (bàn gỡ 3 - 3 của Minh Tuấn) và CLB TP.HCM (tình huống Hồng Việt lập công) đều đến từ sai lầm sơ đẳng của trung vệ kỳ cựu Minh Đức. Trong những tình huống đó, cầu thủ sinh năm 1983 có thể hóa giải một cách đơn giản thay vì lúng túng, chậm chạp để đối phương chớp cơ hội hạ gục thủ thành Nguyên Mạnh.

Thoạt nhìn, lỗi tất cả thuộc về trung vệ Minh Đức nhưng xem xét tỉ mỉ thì lại nằm ở cả hệ thống phòng ngự. Khoảng cách quá xa và sự thiếu hiểu ý giữa những vệ tinh chơi xung quanh Minh Đức mới là nguyên nhân chính dẫn đến các bàn thua đó. Giá như Nguyên Mạnh nhanh nhẹn hơn, quyết đoán hơn để băng ra, Văn Khánh/Ngọc Hải đọc tình huống tốt hơn để hỗ trợ cho đàn anh... chắc chắn những tình huống đó chỉ dừng lại ở mức nguy hiểm.

Dẫu sao mọi chuyện cũng đã trôi qua, nhắc lại chỉ còn mang tính tham khảo mà thôi. Nếu BHL và các cầu thủ SLNA không rút ra được bài học kinh nghiệm, để khắc phục những sai lầm thì thủ thành Nguyên Mạnh sẽ còn phải vào lưới nhặt bóng nhiều lần nữa từ những sai lầm của bản thân và các đồng đội. Quãng thời gian 2 tháng liệu có đủ để vá lại những lỗ hổng ở hàng thủ không? E là hơi khó!

   Thanh Hưng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới