Sông Lam Nghệ An: Cờ sẽ đến tay ai?

(Baonghean.vn) - Nhiều khả năng giai đoạn 2 V.League 2017, đội bóng xứ Nghệ sẽ chỉ sử dụng 1 ngoại binh duy nhất là Olaha do quá trình tìm kiếm chân sút thay thế Henry đã không mang lại kết quả như mong muốn. Như vậy, vị trí trung phong cắm sẽ là cuộc cạnh tranh giữa 3 tiền đạo trẻ Tuấn Tài, Phúc Tịnh và Viết Nguyên.

Tuần Tài chiếm ưu thế?

Sau thời gian mất hút chân sút Phúc Tịnh đang lấy lại hình ảnh của một sát thủ. Ảnh tư liệu.
Sau thời gian mất hút chân sút Phúc Tịnh đang lấy lại hình ảnh của một sát thủ. Ảnh tư liệu.

Xét một cách tổng thể, Tuấn Tài được đánh giá cao hơn so với 2 đồng đội còn lại. Không phải lúc này, cơ hội giành được vị trí chính thức trên hàng công SLNA mới rộng mở với tiền đạo quê Hưng Nguyên mà trong suốt 3 năm nay, cựu tuyển thủ U19 Việt Nam đã luôn được thừa nhận là chân sút nội tiềm năng và sáng giá nhất ở sân Vinh, thậm chí là trên bình diện bóng đá Việt Nam thuộc lứa tuổi U23. Chỉ cần dựa vào số lần được triệu tập lên tuyển (ĐTVN, U22 VN), đã phần nào khẳng định được tài năng của Tuấn Tài.

Mặc dù ở giai đoạn lượt đi mùa giải năm nay, Tuấn Tài thường xuyên phải làm bạn với băng ghế dự bị. Điều này không có gì là bất thường, bởi BHL SLNA đã đặt trọn niềm tin vào bộ đôi ngoại binh Olaha – Henry. Chính vì lẽ đó, tiền đạo 22 tuổi đã không thể phát huy hết khả năng của mình. Những con số thống kê không hề biết nói dối: sau 13 trận tại V.League 2017, Tuấn Tài có 8 lần ra sân thi đấu (đều thay người) với tổng thời gian khoảng 157 phút, và có 1 pha lập công.

Tiền đạo Tuấn Tài có nhiều lợi thế giành được vị trí chính thức trong đội hình SLNA ở giai đoạn lượt về. Ảnh tư liệu
Tiền đạo Tuấn Tài có nhiều lợi thế giành được vị trí chính thức trong đội hình SLNA ở giai đoạn lượt về. Ảnh tư liệu

Hiện tại, “em họ Văn Quyến” đang trong quá trình hồi phục chấn thương. Nếu như, không nhanh chóng lấy lại 100% thể lực và phong độ cao nhất thì khả năng làm bạn với băng ghế dự bị ở những trận đấu sắp tới của đội bóng xứ Nghệ là hoàn toàn dễ xẩy ra với Tuấn Tài. Điều đó cũng đồng nghĩa với nguy cơ phải lỡ hẹn với Sea Games 29 diễn ra tại Malaysia vào tháng 8 năm nay.

Phúc Tịnh giành Pole?

Những chấn thương liên miên cùng việc BHL SLNA quá trọng dụng tiền đạo ngoại đã khiến “cầu thủ xuất sắc nhất VCK U21 Cup Báo Thanh niên năm 2014” bỗng nhiên mất hút. Thống kê phản ánh rõ điều đó: V.League 2015, Phúc Tịnh ra sân tổng cộng 380 phút và ghi được 2 bàn thắng; V. League 2016, cầu thủ quê Quỳnh Lưu chỉ thi đấu vỏn vẹn 44 phút và không có nổi pha lập công nào; 13 trận đấu lượt đi tại V.League 2017, Phúc Tịnh mới ra sân đúng 20 phút và chưa có bàn thắng nào.

Sau thời gian mất hút chân sút Phúc Tịnh đang lấy lại hình ảnh của một sát thủ. Ảnh tư liệu.
Phúc Tịnh đang trở thành niềm hi vọng của SLNA. Ảnh tư liệu.

Tuy nhiên, phong độ hiện tại của chân sút sinh năm 1994 đang khá cao. Ở trận đấu lượt đi vòng tứ kết cúp Quốc gia giữa SLNA và CLB TP.HCM diễn ra trên sân Vinh ngày 16/6 vừa qua, Phúc Tịnh đã có màn trình diễn vô cùng xuất sắc. Bàn thắng vào lưới thủ thành Esele là kết quả của việc chạy chỗ hợp lý, xử lý tinh tế sau đường chuyền bóng của Phi Sơn và cú dứt điểm lạnh lùng, chính xác. Bên cạnh pha lập công khai thông thế bế tắc của trận đấu, Phúc Tịnh còn đóng góp bằng đường kiến tạo thông mông minh để đồng đội Văn Đức đánh đầu ấn định tỉ số 3 – 1 cho đội nhà.

Với khả năng SLNA không chiêu mộ thêm ngoại binh, đồng đội Tuấn Tài chưa lấy lại được thể lực và phong độ vốn có, Phúc Tịnh gần như sẽ là lựa chọn đầu tiên cho vị trí mũi nhọn cao nhất trên hàng công đội bóng xứ Nghệ, ít nhất là ở những trận đấu sắp tới. Không tận dụng được cơ hội này để tỏa sáng thì quả là điều vô cùng đáng tiếc cho chân sút quê Quỳnh Lưu. Cờ đến tay rồi, phất thôi, Phúc Tịnh!

Viết Nguyên yếu thế hơn?

Chẳng cần phải phân tích nhiều cũng thừa biết, Viết Nguyên không thể cạnh tranh suất đá chính với Tuấn Tài và Phúc Tịnh. Ngoài lợi thế về thể hình, tiền đạo từng có thời gian “dùi mài kinh sử” ở trường Đại Học Vinh đều tỏ ra thua kém các đồng đội chơi cùng vị trí. Qua những con số thống kê thu thập được trong thời gian gần đây đã cho thấy rõ điều đó: sau 13 trận đấu tại V.League 2017, Viết Nguyên chưa được ra sân bất kỳ một phút nào, dĩ nhiên là tài khoản bàn thắng là con số O tròn trĩnh.

Viết Nguyên (số 31) vẫn chưa để lại nhiều ấn tượng trong màu áo SLNA thời gian gần đây. Ảnh Internet.
Viết Nguyên (số 31) vẫn chưa để lại nhiều ấn tượng trong màu áo SLNA thời gian gần đây. Ảnh Internet.

Ở đấu trường cúp quốc gia, cầu thủ sinh năm 1995 cũng chưa không thể góp mặt trong đội hình xuất phát. Rõ ràng với những gì đang diễn ra, Viết Nguyên phải tiếp tục bằng lòng ngồi trên băng ghế dự bị mỗi khi SLNA thi đấu. Nói như vậy không có nghĩa, cơ hội giành cho tiền đạo cao trên 1m8 là đã hết. Mọi chuyện đều có thể xẩy ra, cứ nỗ lực rèn luyện và chờ đợi, thành quả sẽ đến với Viết Nguyên. Hi vọng thời gian sắp tới, người hâm mộ xứ Nghệ sẽ được chứng kiến cuộc cạnh tranh công bằng, hấp dẫn của những tiền đạo trẻ trong màu áo SLNA và cả ĐTQG.

Cờ đang trong tay ai thì đã rõ, phất được hay không thì còn phải chờ./.

                                                               Thanh Hưng

TIN LIÊN QUAN
 

Tin mới