Sông Lam Nghệ An: Hàng công là bài toán nan giải

(Baonghean.vn) - Thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng đang "ngụp lặn" ở vị trí áp chót trên bảng xếp hạng V.League 2018, sau 7 vòng đấu. Hàng thủ hay hàng công là tuyến phải chịu trách nhiệm chính về những kết quả tệ hại của đội nhà trong thời gian vừa qua?

Hàng phòng ngự của đội bóng xứ Nghệ cho tới thời điểm này vẫn thi đấu khá ổn định, chắc chắn. Mặc dù không có sự phục vụ của thủ môn Nguyên Mạnh, Đình Hoàng mới trở lại sau hơn 1 năm chấn thương, nhưng Ngọc Hải và các đồng đội đang làm khá tốt nhiệm vụ của mình.

Mang con số 8 bàn thua/7 trận ở thời điểm hiện tại đặt bên cạnh con số 13 bàn thua/7 trận ở V.League 2017, đủ thấy hàng thủ SLNA không phải là nguyên nhân khiến đội nhà có thành tích bết bát.

Như vậy, sự yếu kém trong khâu ghi bàn là nguyên nhân chính khiến SLNA không có được kết quả khả quan. Với hiệu suất 1 bàn thắng/trận (7 bàn/7 trận), đội bóng xứ Nghệ vẫn chưa phải là đội bóng có hàng công tệ nhất V.League 2018, sau 7 vòng đấu đầu tiên (Nam Định 5 bàn/7 trận, Quảng Nam FC, Hải Phòng và S.Khánh Hòa 6/7 trận).

Tuy nhiên, nếu xét ở khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng, Olaha và các đồng đội bị chỉ trích là hoàn toàn có lý.

Tuy đã có 3 pha lập công, nhưng Văn Đức cũng thường xuyên bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn. Ảnh tư liệu
Tuy đã có 3 pha lập công, nhưng Văn Đức cũng thường xuyên bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn. Ảnh: Đức Anh
Chứng kiến những trận đấu vừa qua của đội bóng xứ Nghệ, giới chuyên môn và người hâm mộ đều phải thừa nhận các chân sút của SLNA dứt điểm quá tệ. Hàng loạt cơ hội mười mươi được tạo ra trước khung thành đối phương, thường xuyên bị Olaha, Văn Đức, Tuấn Tài…phung phí một cách quá đáng tiếc.
Hết bị thủ môn đội bạn xuất sắc cản phá, lại đến cột dọc, xà ngang làm vật cản đường và những pha bỏ lỡ khó tin của Văn Đức và các đồng đội, đã đẩy SLNA vào tình cảnh khốn đốn.

Nhìn vào bảng thống kê trận đấu SLNA - Nam Định (0 - 1) diễn ra hôm 4/5 là rõ. Suốt 90 phút so tài trên sân Vinh, đội chủ nhà tung ra tổng cộng 12 cú sút, trong đó có 9 pha dứt điểm trúng khung thành thủ môn Quốc Thiện Esele (Olaha có 2 lần đưa bóng trúng cột dọc).

Phía bên kia chiến tuyến, Nam Định chỉ tung ra cả thảy 9 pha dứt điểm, 5 trong số đó đi trúng khung thành thủ môn Văn Tiến. Kết quả, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ vẫn rời xứ Nghệ với 3 điểm trọn vẹn, với pha lập công duy nhất của Sỹ Minh (phút 53).

Trận thua Nam Định của SLNA có nhiều điểm tương đồng với thất bại cùng tỉ số 0 - 1 (Ti Phông ghi) trước S.Khánh Hòa ở vòng 2 (18/3). Thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng là những người chơi hay hơn, kiểm soát thế trận và tạo ra hàng loạt những cơ hội ngon ăn.

Đáng tiếc, những pha dứt điểm của Văn Đức và các đồng đội, không bị thủ môn Tuấn Mạnh xuất sắc cản phá thì cũng đi không chính xác hoặc bị xà ngang, cột dọc khung thành S.Khánh Hòa từ chối (Văn Đức có 2 lần đưa bóng trúng khung gỗ S.Khánh Hòa).

SLNA (vàng) thất thủ trước Nam Định vì không thể tận dụng thành công những cơ hội được tạo ra. Ảnh: Đức Anh
SLNA (vàng) thất thủ trước Nam Định vì không thể tận dụng thành công những cơ hội được tạo ra. Ảnh: Đức Anh
Thành tích 7 bàn/7 trận của hàng công SLNA vào lúc này, kém khá nhiều so với con số 10 bàn/7 trận họ làm được ở mùa giải năm ngoái. So sánh như thế để thấy rằng, sự kém hiệu quả trong khâu ghi bàn của Olaha và các đồng đội đang góp phần khiến SLNA chôn chân ở vị trí áp chót (13) trên bảng xếp hạng.
Việc ngoại binh Osmar Moreira chưa biết đến khi nào mới bình phục chấn thương, gánh nặng ghi bàn đành trông cậy vào Văn Đức, Olaha, Tuấn Tài, Phúc Tịnh...

Với tình cảnh hiện tại, ban huấn luyện SLNA chỉ còn biết cầu mong các học trò của mình tìm lại được cái duyên ghi bàn và vận đen không còn đeo bám đội nhà nữa. May ra, đội bóng xứ Nghệ mới thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm ở vòng đấu tới. Hàng công đội bóng xứ Nghệ, thực sự là bài toán nan giải với HLV Nguyễn Đức Thắng và các cộng sự./.

SLNA - Quảng Ninh: Đòn cân não của 2 ông thầy

SLNA - Quảng Ninh: Đòn cân não của 2 ông thầy

(Baonghean.vn) - Đá sân khách, trong tay không có tuyển thủ quốc gia nào nhưng chưa hẳn HLV Phan Thanh Hùng của Than Quang Ninh đã lép vế trước HLV Đức Thắng của SLNA. Người đàn ông xứ Quảng đang là HLV giàu thành tích bậc nhất V-League hiện nay.

Tin mới