Sông Lam Nghệ An thất bại 0-4 trước Hà Nội tại Hàng Đẫy

(Baonghean.vn) - Đúng như dự đoán, trận đấu giữa Hà Nội và Sông Lam Nghệ An đã diễn ra với lợi thế nghiêng về đội chủ nhà với nhiều bàn thắng được ghi. Tuy nhiên, đây là trận đấu mà đội khách SLNA đã không thể hiện được gì nhiều trước một hàng công quá mạnh của các nhà đương kim vô địch.

Trận này, SLNA buộc phải sử dụng hậu vệ Nguyễn Sỹ Nam chơi ở vị trí tiền vệ cánh mà Cao Xuân Thắng, Phan Văn Đức đang gặp chấn thương để lại. Trong khi đó, bên cánh còn lại, Lê Thế Cường là sự lựa chọn của BHL SLNA.

Làm khách tại Hàng Đẫy, SLNA nhập cuộc khá thận trọng. Tuy nhiên, hàng phòng ngự SLNA đã chơi không tốt và bị thủng lưới từ rất sớm. Phút 13, Thành Lương tung cú sút chân trái cực mạnh ở ngoài vùng cấm, thủ thành Trần Nguyên Mạnh của SLNA đã cản phá thành công nhưng ở pha dứt điểm sau đó của Oseni, thủ thành SLNA đã phải vào lưới nhặt bóng.

Hà Nội sớm tạo lợi thế trước SLNA. Ảnh: Trung Kiên
Hà Nội sớm tạo lợi thế trước SLNA. Ảnh: Nguyễn Ngũ

Bàn thua sớm khiến SLNA buộc phải rút Sỹ Nam nhường chỗ cho Ngọc Toàn, dâng cao và tìm kiếm bàn gỡ. Chính vì vậy, khi SLNA không tạo được cơ hội nguy hiểm nào thì họ phải đón nhận những đòn phản công sắc bén từ phía đối thủ.

Cơ hội tốt nhất mà SLNA tạo ra trong hiệp 1 là pha bóng đầy nỗ lực của Olaha bên cánh trái sau đó, Khắc Ngọc băng vào dứt điểm tinh tế nhưng đáng tiếc, bóng lại đi ra ngoài khung thành trong gang tấc.

Phút 21, hậu vệ Văn Khánh của SLNA phá bóng thiếu dứt khoát trong vùng cấm tạo điều kiện cho Oseni thoát xuống ở góc hẹp. Tiền đạo ngoại chủ nhà căng ngang cho Pape Omar đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 2-0 cho CLB Hà Nội.

Thua hai bàn chóng vánh, hàng phòng ngự SLNA gần như đánh mất tinh thần. Trong khi đó, tiền đạo Alves Dos Santos gần như vô hại, còn Michael Olaha trở nên quá đơn độc trên hàng công.

Phút 41, SLNA tiếp tục bị thủng lưới lần thứ 3. Từ đường kiến tạo đẹp của đồng đội, Quang Hải phá bẫy việt vị băng xuống đỡ ngực trước khi tung cú dứt điểm chân trái hoàn hảo làm tung lưới Nguyên Mạnh. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 3-0 nghiêng về phía CLB Hà Nội.

Tiền đạo SLNA gần như vô hại trước hàng thủ chủ nhà. Ảnh: Trung Kiên
Tiền đạo SLNA gần như vô hại trước hàng thủ chủ nhà. Ảnh: Trung Kiên

Sang hiệp 2, SLNA bắt đầu tạo ra được một vài cơ hội, Quang Tình cũng được tung vào sân để cải thiện tình hình. Tuy nhiên, tất cả chỉ dừng lại ở mức nguy hiểm. Hàng thủ Hà Nội dù thiếu Đình Trọng và Thành Chung nhưng vẫn thi đấu đầy chắc chắn. Trong khi Quang Hải và Pape Omar vẫn tạo ra nhiều nguy hiểm trước khung thành Nguyên Mạnh.

Phút 85, tiền đạo vào thay người Ngân Văn Đại của Hà Nội có bóng trong vùng cấm nhưng không dứt điểm mà tự tin đi bóng qua người Nguyên Mạnh. Thủ thành của SLNA đã buộc phải phạm lỗi và trọng tài Ngô Duy Lân đã cho đội chủ nhà được hưởng quả đá 11m. Hoàng Vũ Samson không mắc sai lầm nào trên chấm 11 mét để đánh bại Nguyên Mạnh và nâng tỷ số lên 4-0 cho CLB Hà Nội.

Những phút còn lại, dù thi đấu đầy nỗ lực nhưng SLNA vẫn không cải thiện được gì nhiều, tuyến giữa gần như bị mất và đành chấp nhận thua cuộc. Phút cuối trận, Alves Dós Santos một lần đưa bóng dội xà ngang và không đủ giúp đội khách có bàn thắng danh dự.

Thắng SLNA 4-0, CLB Hà Nội vươn lên ngôi đầu bảng V.League 2019 với cùng 10 điểm sau 4 trận so với CLB TP Hồ Chí Minh nhưng vượt trội về hiệu số (+11 so với +4). Trong khi đội khách SLNA có được 7 điểm sau 4 trận nhưng bị tụt xuống vị trí thứ 6 trên BXH. Vòng đấu sau, SLNA sẽ trở về sân nhà đón tiếp Thanh Hóa tại vòng 5.

“Hà Nội là một đội bóng mạnh, chúng tôi thua thì không có gì phải bất ngờ. Tuy nhiên, đây là trận đấu mà hàng công SLNA đã không gây ra được khó khăn cho đội chủ nhà. Tinh thần của các cầu thủ ngày hôm nay đã không được tốt và không thể hiện được gì khi sớm phải nhận bàn thua. Khi gặp Thanh Hóa, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm và nỗ lực hơn”.

HLV Nguyễn Đức Thắng

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Hà Nội: 30- Nguyễn Văn Công, 4- Nguyễn Văn Dũng, 5- Đoàn Văn Hậu, 11- Phạm Thành Lương, 13- Trần Văn Kiên, 15- Phạm Đức Huy, 19- Nguyễn Quang Hải, 20- Pape Omar Fayer, 28- Đỗ Duy Mạnh, 88- Đỗ Hùng Dũng, 90- Oseni Ganiyu.

SLNA: 1- Trần Nguyên Mạnh, 4- Mômvic Damir, 5- Hoàng Văn Khánh, 6- Trần Đình Hoàng, 7- Olaha, 12- Hồ Khắc Ngọc, 14- Lê Thế Cường, 15- Hoàng Văn Bình, 16- Trần Đình Đồng, 19- Alves Dos Santos Marcio, 22- Nguyễn Sỹ Nam.

Tin mới