Sông Lam Nghệ An thua tan tác trước CLB TP. Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Trên sân Thống Nhất, hàng thủ Sông Lam Nghệ An có trận đấu bạc nhược và hàng công tiếp tục cho thấy một phong độ nghèo nàn trước CLB TP. Hồ Chí Minh ở vòng 8 V.League 2021, qua đó phải nhận thất bại thứ 3 liên tiếp.

Những phút đầu trận, với lợi thế sân nhà, CLB TP. Hồ Chí Minh là những người nhập cuộc tốt hơn. Trong khi đó, SLNA chơi với thế trận phòng ngự phản công. Phút 12, Lâm Ti Phông lắc người kỹ thuật vượt qua Đình Đồng trong vùng cấm địa SLNA rồi tung ra cú sút căng ở góc hẹp nhưng bóng đã dội mạnh vào cột dọc. 

Đó là tình huống đáng kể nhất trong 20 phút đầu tiên của trận đấu và các cầu thủ đội khách SLNA vẫn chưa cho thấy sự mạch lạc trong trận đấu này. Tỷ lệ kiểm soát bóng và cơ hội nghiêng về đội chủ nhà TP. HCM.

Những phút tiếp theo, TP. HCM vẫn miệt mài tấn công nhưng không có nhiều khởi sắc. Bên cạnh đó hàng thủ SLNA cũng chơi rất tập trung và gần như không mắc phải một sai sót nào dù nhỏ nhất. Phải đến phút 37, SLNA mới có cơ hội rõ nét đầu tiên nhưng Bruno và Văn Đức đều dứt điểm không thành công.

SLNA có một trận đấu đáng quên. Ảnh: Hữu Thành
SLNA có một trận đấu đáng quên. Ảnh: Hữu Thành

Phút 44, TP. HCM có thêm một pha tấn công nguy hiểm. Vẫn là Lee Nguyễn chuyền bóng tinh tế cho Võ Huy Toàn nhưng cầu thủ này đỡ bước một không thành công. Hiệp 1 trận đấu khép lại một cách tẻ nhạt và không có bàn thắng nào được ghi.

Sang hiệp 2, HLV Polking của CLB TP. HCM bắt đầu tung cả bộ 3 ngoại binh Brazil gồm Joao Paolo, Dario Frederico và Junior Barros vào sân để tăng cường sức ép. SLNA cũng có 2 sự thay đổi người khi Đình Thắng và Sỹ Hoàng vào sân thay cho Văn Việt và Peter Samuel.

Khá bất ngờ là trong hiệp 2, SLNA có cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Phút 50, Đình Đồng ném biên mạnh vào trong khu vực 16m50. Bóng bị phá ra và vẫn là Đình Đồng thực hiện quả tạt cho Bruno Henrique đánh đầu ngược ở cự ly gần nhưng bóng đã bay vọt xà ngang.

Đến phút 54, SLNA nhận bàn thua. Từ phần sân nhà, Trọng Long phất đường bóng dài qua đầu hàng thủ SLNA và Junior Barros thoát xuống khống chế bóng gọn gàng rồi dứt điểm chân trái chuẩn xác, đánh bại thủ môn Văn Hoàng.

Sau bàn thắng, CLB TP. HCM trở nên hưng phấn hơn và có liên tiếp 2 cơ hội rất rõ nét nhưng Barros và Tùng Quốc đều không thể dứt điểm hoặc đá bóng ra ngoài. Lúc này, HLV Quang Trường bắt đầu tung Thái Bá Sang vào sân thay cho tiền vệ Sỹ Sâm khá mờ nhạt. Và ngoại binh Jelic được đẩy lên đá tiền vệ trung tâm.

Trận thua thứ 3 liên tiếp khiến SLNA chìm sâu dưới đáy BXH. Ảnh: Hữu Thành
Trận thua thứ 3 liên tiếp khiến SLNA chìm sâu dưới đáy BXH. Ảnh: Hữu Thành

Phải đến phút 63, SLNA mới có được pha tấn công sắc nét. Trung vệ Igor Jelic ập vào rất nhanh để dứt điểm sau đường căng ngang của đồng đội nhưng một cầu thủ TP. HCM đã kịp phá bóng. Đến phút 66, Bruno Henrique có pha dứt điểm ở góc hẹp nhưng đi trúng cầu thủ đội chủ nhà.

Dâng cao tấn công mà không tìm được bàn gỡ, SLNA tiếp tục phải trả giá. Phút 73, ngoại binh Dario Frederico tung ra đường chuyền cực kỳ đẳng cấp cho hậu vệ Ngô Tùng Quốc hãm bóng bằng ngực rồi vung chân trái sút tung lưới SLNA. Tỷ số là 2-0 cho đội chủ nhà.

Phút 75, SLNA suýt chút nữa nhận bàn thua thứ 3. Ngoại binh Joao Paolo thực hiện đường chuyền kiểu "lác mắt" cho Ngô Tùng Quốc nhưng lần này hậu vệ số 2 không đánh bại được Văn Hoàng trong pha đối mặt.

Với một thế trận đã bị vỡ, việc đội bóng xứ Nghệ nhận bàn thua thứ 3 là điều dễ hiểu. Phút 89, Xuân Mạnh để bóng chạm tay trong khu vực 16m50 và trọng tài chính chỉ tay vào chấm phạt đền. Đội trưởng Lee Nguyễn điềm tĩnh thực hiện thành công cú đá penalty. Chung cuộc, SLNA thua trắng 0-3. Với kết quả này, SLNA tiếp tục chìm sâu ở vị trí thứ 12 với trận thua thứ 3 liên tiếp.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

TP.HCM: TM Nguyễn Thanh Thắng, Ngô Tùng Quốc, Lâm Ti Phông, Trần Đình Khương, Bùi Văn Đức, Đỗ Văn Thuận, Trần Thanh Bình, Nguyễn Trọng Long, Lee Nguyễn, Võ Huy Toàn, Hồ Tuấn Tài.

SLNA: TM Nguyễn Văn Hoàng, Bùi Đình Châu, Hoàng Văn Khánh, Phạm Xuân Mạnh, Bruno Henrique, Igor Jelic, Hồ Sỹ Sâm, Trần Đình Đồng, Nguyễn Văn Việt, Phan Văn Đức, Peter Samuel.

Nhận định đối thủ của SLNA tại vòng 8 V.League 2021

Nhận định đối thủ của SLNA tại vòng 8 V.League 2021

(Baonghean.vn) - Sau trận thua tiếc nuối trước CLB Nam Định tại vòng 7, nhiệm vụ của thầy trò HLV Ngô Quang Trường tiếp tục là chuyến làm khách trước CLB TP. Hồ Chí Minh. Phong độ của đội chủ sân Thống Nhất năm nay không tốt nhưng SLNA cũng không khá hơn.

Tin mới