Sông Lam Nghệ An: Top 3 liệu có khả thi?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Bắt đầu giai đoạn lượt về (giai đoạn 2) V-League 1-2022, vòng 14, Sông Lam Nghệ An gặp đối thủ nặng ký Hà Nội FC trên sân Vinh và chỉ giành được 1 điểm, nâng điểm số có được lên con số 21.

Trong khi đó, các đội bóng từng tạm thời xếp sau (tuy cùng có 20 điểm nhưng kém hiệu số) như Topenland Bình Định và Hải Phòng, hay như Viettel 19 điểm, nhưng với trận thắng ở vòng 14 đã “qua mặt” đội bóng thành Vinh để xếp trên. Cụ thể, bảng xếp hạng tạm thời sau vòng 14, Sông Lam Nghệ An từ vị trí thứ 2 tụt xuống thứ 5 sau Hà Nội FC, Topenland Bình Định, Hải Phòng, Viettel.

Đây là thứ hạng tạm thời thấp nhất của Sông Lam Nghệ An tính từ đầu mùa và liệu có phải đội bóng đang dần tụt dốc, đang xa dần mục tiêu top 3 đặt ra trước đó? Có phải Sông Lam Nghệ An đang dần bộc lộ nhiều điểm yếu để đối thủ khai thác trong khi các đội bóng có “cơ” khác đang vùng lên mạnh mẽ để xoay chuyển tình thế và chiếm vị trí cao trên bảng xếp hạng?

Trần Đình Hoàng ghi bàn mở tỷ số cho SLNA trận gặp Hà Nội FC trên sân Vinh. Ảnh: Hải Hoàng

Trần Đình Hoàng ghi bàn mở tỷ số cho SLNA trận gặp Hà Nội FC trên sân Vinh. Ảnh: Hải Hoàng

Câu trả lời không dễ và tình hình cũng không đến nỗi bi quan như vậy bởi vòng 14, Sông Lam Nghệ An gặp đối thủ cứng cựa từng liên tiếp 7 trận thắng trước các đội top đầu như Hải Phòng, Hoàng Anh Gia Lai, Viettel và chính Sông Lam Nghệ An ở lượt đi. Vậy nên 1 điểm có được để chấm dứt chuỗi thắng của đối thủ là điều không phải đội bóng nào cũng làm được, ở sân nhà hay sân khách. Hơn nữa, có thể thấy rằng, vòng 14 các đội bóng vươn lên nói trên thực ra chỉ gặp đối thủ yếu, như Topenland Bình Định gặp Becamex Bình Dương (4-1), Hải Phòng gặp TP. Hồ Chí Minh (4-3), Viettel gặp Đông Á Thanh Hóa (3-1)… nên họ có 3 điểm không phải là chuyện “động trời”.

Vấn đề là khi có thời cơ, đội bóng nào tận dụng được thì thăng tiến trên bảng xếp hạng, đội nào bỏ lỡ thì đứng yên (trong khi người khác vượt) và thậm chí tụt sâu như từng thấy.

Cũng là để nói vòng 15 tới đây, Sông Lam Nghệ An làm khách trước Đông Á Thanh Hóa, đối thủ từng cầm hòa, có được 1 điểm trên sân Vinh ở lượt đi. Hiện tại, Đông Á Thanh Hóa đang không có phong độ tốt, lại gặp sự cố ở băng ghế chỉ đạo khi huấn luyện viên Petrovic nghỉ ốm nên nếu đội khách thi đấu khác với lượt đi, đột biến hơn, bùng nổ hơn thì việc có điểm, thậm chí 3 điểm là khá khả thi. Khi đó, bảng xếp hạng tạm thời sẽ tiếp tục biến động và dù phụ thuộc các đội khác thì Sông Lam Nghệ An chắc chắn không nằm ở vị trí thứ 5 không mong muốn như hiện tại. Nhưng sẽ rất khó cho đội khách vì lâu nay họ vốn không thi đấu mạch lạc trước người hàng xóm. Chưa kể khả năng tận dụng cơ hội không phải là điều Huy Hoàng và các học trò luôn làm tốt, như trận lượt đi chẳng hạn, nên xem ra mọi việc vẫn ở phía trước và rất khó nắm bắt. Cũng không nên loại trừ trường hợp đội khách trắng tay ra về vì chủ nhà không còn gì để mất, vùng lên mạnh mẽ, nhất là sau trận thua Viettel mới đây khiến họ tụt sâu xuống giữa bảng xếp hạng (thứ 8)? Vì vậy, nếu Huy Hoàng không cẩn trọng nhắc nhở học trò hay bất ngờ gặp một tình huống không mong muốn từ trọng tài chẳng hạn, câu chuyện sẽ không biết đi tới đâu mà lần?

Tham gia giải đấu này SLNA có đầy đủ các trụ cột như Quế Ngọc Hải, Phan Văn Đức, Xuân Mạnh, Oseni, Olaha... Đặc biệt là có sự trở lại của trung vệ đội trưởng Hoàng Văn Khánh, người vừa bình phục sau quãng dài phải dưỡng thương. Ảnh tư liệu Chung Nguyễn

Tham gia giải đấu này SLNA có đầy đủ các trụ cột như Quế Ngọc Hải, Phan Văn Đức, Xuân Mạnh, Oseni, Olaha... Đặc biệt là có sự trở lại của trung vệ đội trưởng Hoàng Văn Khánh, người vừa bình phục sau quãng dài phải dưỡng thương. Ảnh tư liệu Chung Nguyễn

Ở vòng 15 này, sẽ có cuộc tỉ thí giữa Topenland Bình Định và Hà Nội FC và người ta đang nói về một cuộc “ngáng chân” nữa, khiến đội ứng viên hàng đầu ngôi vô địch tiếp tục bị rút ngắn khoảng cách trước khi về đích. Tất nhiên, “PSG Việt Nam” với thực lực nội binh mạnh, ngoại binh giỏi, thầy nhiều kinh nghiệm, lại đang vào phom sau quãng đầu chật vật là niềm hy vọng có cơ sở để làm cho V-League trở nên hấp dẫn hơn, đáng xem hơn, quyết đông để cho Hà Nội FC “một mình, một ngựa” băng băng về đích một cách nhàm chán, đơn điệu.

Các cặp đấu khác như Hoàng Anh Gia Lai-Sài Gòn FC, Đà Nẵng-Hải Phòng… sẽ là thời cơ để các đội xếp trên tích lũy điểm số, cạnh tranh vị trí trực tiếp với không chỉ Sông Lam Nghệ An. Bởi vậy, chỉ có con đường duy nhất là thi đấu tốt trong từng trận, tự làm tự hưởng mà không quan tâm đến các kết quả khác.

Điều đáng quan tâm hiện nay là Sông Lam Nghệ An vẫn trong quá trình tìm kiếm bộ khung ưng ý nhất, trong khi lực lượng luôn biến động vì thẻ phạt, vì phong độ, vì ý đồ chiến thuật trong từng trận đấu. Đội bóng có nhiều cầu thủ thành danh, nhiều ngôi sao trẻ nhưng thiếu người dẫn dắt thực sự trên sân. Chưa kể, ngoại binh càng chơi càng cùn mằn, đáng lo ngại, khiến Huy Hoàng nhiều khi phải bất lực rút ra khỏi sân, chấp tây, chơi toàn nội binh. Rất khó để mong một thứ hạng cao nhất nhưng nếu để tuột ra ngoài top 3 lại là điều rất đáng tiếc, đáng nói.

Đường còn dài, hy vọng Sông Lam Nghệ An càng chơi càng vững, đáp ứng từng bước mong mỏi của người hâm mộ và chờ đợi thành tích cao hơn trong mùa tới, thời gian tới./.

Tin mới