Sự thực thảm khốc về Syria dưới ống kính phóng viên

(Baonghean.vn) - Như thường niên, cuộc thi World Press Photo một lần nữa được tổ chức và trao giải cho 41 phóng viên ảnh đến từ 21 quốc gia đối với 7 hạng mục vào ngày 18/2 vừa qua. Đáng chú ý, trong đợt trao giải lần này, có đến 7 phóng viên ảnh giành được giải thưởng cao khi chụp về đề tài liên quan đến tình hình ở Syria - một chủ đề hiếm khi để lại dấu ấn trong một cuộc thi uy tín như World Press Photo. Hãy cũng ngắm nhìn những bức ảnh được giải của các phóng viên ảnh trên khắp thế giới khắc họa về một thế giới Syria u tối và thảm khốc như thế nào.
1
Vượt qua gần 83.000 bức ảnh của 5.775 phóng viên ảnh đến từ 128 quốc gia, bức ảnh miêu tả cảnh một người đàn ông cố gắng cho đứa con mình vượt qua hàng rào giây thép gai ở biên giới Hungary và Syria chụp ngày 28/8/2015 đã trở thành “Bức ảnh của năm”. Theo phóng viên Werren Richarson - tác giả của bức hình, ông đã cắm trại cùng với một nhóm khoảng 200 người tị nạn trong 5 ngày. Werren đã chụp bức hình này vào lúc tầm 3 giờ sáng mà không dùng đến flash nhằm tránh gây chú ý cho những người tị nạn đang tìm cách vượt biên. Ảnh: Werren Richarson
Ở hạng mục “Tin tức”, bức ảnh giành giải nhất là tác phẩm miêu tả quan cảnh khu phố sau một vụ đánh bom do quân đội Syria thực hiện ở Douma, ngoại ô Damascus, Syria ngày 30/10.2015. Ảnh Sameer Al-Doumy/AP
Ở hạng mục “Tin tức”, bức ảnh giành giải nhất là tác phẩm miêu tả quan cảnh khu phố sau một vụ đánh bom do quân đội Syria thực hiện ở Douma, ngoại ô Damascus, Syria ngày 30/10.2015. Ảnh Sameer Al-Doumy/AP
Một chuỗi những bức hình của phóng viên Abo Doumany thuộc hãng tin AFP đề cập đến người dân Syria sau những vụ đánh bom đã giành giải nhì ở hạng mục “Thông tin chung”. Bức hình kể về một người đàn ông Syria mang thi thể của đứa bé ra khỏi một vụ đánh bom của quân đội Syria ở ngoại ô Damascus, Syria  ngày 7/11/2015. Ảnh Abo Doumany/AFP.
Một chuỗi những bức hình của phóng viên Abo Doumany thuộc hãng tin AFP đề cập đến người dân Syria sau những vụ đánh bom đã giành giải nhì ở hạng mục “Thông tin chung”. Bức hình kể về một người đàn ông Syria mang thi thể của đứa bé ra khỏi một vụ đánh bom của quân đội Syria ở ngoại ô Damascus, Syria ngày 7/11/2015. Ảnh Abo Doumany/AFP.
Một cô bé bị thương trong vụ đánh bom đang chờ được chữa trị tại một bệnh viện ở Douma, ngoại ô Damascus hôm 22/8/2015. Ảnh: Abo Doumany/AFP
Một cô bé bị thương trong vụ đánh bom đang chờ được chữa trị tại một bệnh viện ở Douma, ngoại ô Damascus hôm 22/8/2015. Ảnh: Abo Doumany/AFP
Cũng đồng giải nhì trong hạng mục “Thông tin chung” là bức ảnh về một người đàn ông bị thương ở đầu đang đi trên đường phố ở Douma, ngoại ô Damascus sau một trận không kích. Ảnh Sameer Al-Doumy/AP
Cũng đồng giải nhì trong hạng mục “Thông tin chung” là bức ảnh về một người đàn ông bị thương ở đầu đang đi trên đường phố ở Douma, ngoại ô Damascus sau một trận không kích. Ảnh: Sameer Al-Doumy/AP
Giải ba ở hạng mục “Tin tức” là bức ảnh kể về những người Syria đang tìm cách vượt biên giới ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 14/7/2015. Ảnh: Bulent Kilic/AFP
Giải ba ở hạng mục “Tin tức” là bức ảnh kể về những người Syria đang tìm cách vượt biên giới ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 14/7/2015. Ảnh: Bulent Kilic/AFP
Ở hạng mục “Dân cư”, bức chân dung một gia đình người Syria tại một trại tị nạn ở Lebanon hôm 15/12 với chiếc ghế trống tượng trưng cho một thành viên trong gia đình đang mất tích ở Syria đã đạt giải ba. Ảnh Dario Mitidieri
Ở hạng mục “Dân cư”, bức chân dung một gia đình người Syria tại một trại tị nạn ở Lebanon hôm 15/12 với chiếc ghế trống tượng trưng cho một thành viên trong gia đình đang mất tích ở Syria đã đạt giải ba. Ảnh Dario Mitidieri
Đoạt giải nhì ở hạng mục “Thông tin chung” là bức ảnh miêu tả một nhóm người tị nạn đang cố gắng đến hòm đảo Lesbos của Hy Lạp trong màn đêm để tránh lực lượng bảo vệ bờ biển hôm 6/12/2015. Ảnh Paul Hansen/Dagens Nyheter.
Đoạt giải nhì ở hạng mục “Thông tin chung” là bức ảnh miêu tả một nhóm người tị nạn đang cố gắng đến hòn đảo Lesbos của Hy Lạp trong màn đêm để tránh lực lượng bảo vệ bờ biển hôm 6/12/2015. Ảnh Paul Hansen/Dagens Nyheter.
Chu Thanh
(Theo Le Monde)
TIN LIÊN QUAN

Tin mới