Suy nghĩ gì sau thất bại của SLNA trước SHB Đà Nẵng ?

(Baonghean.vn) - Với 2 bàn thắng của Nguyễn Công Nhật và Akinade, đội bóng sông Hàn đã có được chiến thắng đầu tiên trước SLNA tại sân Hòa Xuân. Sau trận đấu là những điều được rút ra từ màn so tài giữa SHB Đà Nẵng - SLNA.

1. Tầm quan trọng của Phan Văn Đức

Giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ không cảm thấy bất ngờ khi HLV Ngô Quang Trường không sử dụng Phan Văn Đức ở trận đấu này. Tuy nhiên, điều đáng nói là lối chơi của đội bóng xứ Nghệ lại bộc lộ quá rõ sự phụ thuộc vào Đức "cọt". Mất cầu thủ người Yên Thành, hàng công của đội bóng xứ Nghệ như "rắn mất đầu".

Phan Văn Đức (áo vàng) quá quan trọng với SLNA. Ảnh: Xuân Thủy
Phan Văn Đức (áo vàng) quá quan trọng với SLNA. Ảnh: Xuân Thủy

Cho nên, suốt cả trận đấu, các chân sút của SLNA đã không tạo ra được nhiều tình huống nào nguy hiểm về phía khung thành của đội chủ nhà, ngoài 2 cú sút bị thủ môn Nguyễn Tuấn Mạnh cản phá của Nguyễn Phú Nguyên và Felipe Martins. Có thể khẳng định, khoảng trống mà Phan Văn Đức để lại là quá lớn với "người đóng thế" Trần Đình Tiến.

Rất có thể là ở 2 trận đấu còn lại, Ban Huấn luyện SLNA sẽ tiếp tục cất Phan Văn Đức trên băng ghế dự bị để trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ. Hiện tại, trong tay HLV Ngô Quang Trường có khá nhiều gương mặt có sở trường chơi ở vị tiền vệ cánh trái, điển hình như Trần Đình Tiến, Hồ Tuấn Tài, Trần Ngọc Ánh và Nguyễn Phú Nguyên.

2. Phạm Xuân Mạnh không phù hợp với vị trí tiền vệ trung tâm

Lần đầu tiên được Ban Huấn luyện SLNA giao cho đảm nhiệm vị trí tiền vệ trung tâm - vị trí không phải sở trường, Mạnh "Kalou" đã không đáp ứng được sự kỳ vọng. Suốt cả hiệp đấu thứ nhất, cầu thủ sinh năm 1996 mất hút, khiến tuyến giữa của SLNA bị tuyến giữa của SHB Đà Nẵng lấn át, với sự xuất sắc của bộ đôi Hoàng Minh Tâm - Đặng Anh Tuấn.

Phạm Xuân Mạnh (bên phải) có một trận đấu không thành công. Ảnh: VPF
Phạm Xuân Mạnh (bên phải) có một trận đấu không thành công. Ảnh: VPF

Không chỉ không hoàn thành được nhiệm vụ phòng ngự từ xa và nắm giữ thế trận, Phạm Xuân Mạnh cũng không tạo ra được sợi dây liên kết với người đá cặp Hồ Sỹ Sâm để giúp hàng công SLNA tránh được cảnh bị cô lập, đói bóng. Theo thống kê, hiệp 1, SLNA chỉ cầm bóng 44% và tung ra được 3 pha dứt điểm khá "hiền" về phía khung thành của thủ môn Nguyễn Tuấn Mạnh. 

"Cực chẳng đã", bước vào hiệp đấu thứ 2, HLV Ngô Quang Trường đành phải đưa cầu thủ mang áo số 7 trở lại đảm nhiệm vị trí hậu vệ cánh phải. Tiếc rằng ở vị trí quen thuộc, Phạm Xuân Mạnh lại mắc sai lầm nghiêm trọng khi không cắt bóng thành công, dẫn đến bàn thua thứ 2 của đội nhà. Quả là một ngày thi đấu thất vọng của cầu thủ người Yên Thành.

3. Chấm dứt mạch trận bất bại của SLNA tại sân Hòa Xuân

Trước khi nhận trận thua 0 - 2 trước SHB Đà Nẵng, đội bóng xứ Nghệ đã trải qua chuỗi 4 trận chỉ biết đến hòa (1) và thắng (3) tại sân Hòa Xuân trên mọi đấu trường. Lượt về V.League 2017, SLNA thắng 1 - 0; lượt đi V.League 2018, 2 đội hòa nhau 2 - 2; lượt đi V.League 2019, SLNA thắng 2 - 0; lượt đi Cúp QG 2018, SLNA thắng 3 - 1. Hiếm có đội bóng nào làm được như SLNA.

Niềm vui của các cầu thủ SHB Đà Nẵng. Ảnh: VPF
Niềm vui của các cầu thủ SHB Đà Nẵng. Ảnh: VPF

Dẫu vậy, với trận thua vừa qua, đội bóng xứ Nghệ đã để cho đội chủ nhà SHB Đà Nẵng phá được "dớp". Tới đây, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức sẽ không còn phải e ngại trong những lần tiếp đón SLNA tại sân Hòa Xuân - sân nhà của SHB Đà Nẵng kể từ cuối mùa giải 2016. Thật đáng tiếc khi đội bóng xứ Nghệ đã không thể rời sân Hòa Xuân với những điểm số trong tay.

Cho nên, cái SLNA mất sau thất bại 0 - 2 trước SHB Đà Nẵng không đơn thuần là 3 điểm, mà còn là cái duyên trong những chuyến làm khách của đội bóng sông Hàn. Đặc biệt là đã 6 năm trôi qua, SHB Đà Nẵng mới được nếm trải cảm giác chiến thắng trước SLNA, với tư cách là chủ nhà. Nói như thế để thấy, trận thắng hôm qua (20/10) là có ý nghĩa như thế nào với thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức./.

Tin mới