Tài xế đặc biệt với chuyến xe tình nguyện chở F0 đi bệnh viện

(Baonghean.vn) - Bất kể giờ nào, chỉ cần nhận cuộc gọi, anh lại lái xe cứu thương lên đường. Nhiều người gọi anh là "tài xế đặc biệt" với những chuyến xe 0 đồng và cũng bởi vì anh chuyên chở những bệnh nhân đặc biệt: bệnh nhân nhiễm Covid-19.
Ảnh: Thành Cường
Gần 1 tuần nay, anh Nguyễn Hoàng Hà ở xã Trung Thành (Yên Thành) khăn gói áo quần, đánh xe cứu thương lên ở hẳn nhà khách của huyện. Anh tình nguyện chở các bệnh nhân Covid-19. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Công việc hàng ngày của anh là tiếp nhận và chở các bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Yên Thành đi các bệnh viện dã chiến và chở các bệnh nhân khỏi bệnh trở về theo điều động của Trung tâm Y tế huyện. Trước khi nhận nhiệm vụ tình nguyện đặc thù này, anh đã được cán bộ y tế tập huấn về các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Không kể ngày đêm, chỉ cần có điện thoại điều động là anh đánh xe lên đường. Hôm nay, anh được điều động đi chở 8 bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 vừa được công bố. Trong đó có bệnh nhân T.T.N.Y sinh năm 2012, tại xã Công Thành bị nhiễm Covid -19 cùng mẹ và anh trai. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Thời điểm hiện tại, do thiếu xe vận chuyển nên anh Hoàng Hà phải hoạt động liên tục từ sáng cho tới tối. Khi có người dân hoặc trung tâm y tế trên địa bàn thông báo có ca cần vận chuyển, anh sẽ tiếp nhận thông tin rồi trực tiếp điều khiển xe vận chuyển tới. Ảnh: Thành Cường

Ảnh: Thành Cường

Trên xe vận chuyển, những bệnh nhân nhiễm Covid-19 cách tài xế qua vách ngăn riêng có cửa lùa. Để đảm bảo an toàn, cửa lùa được dán kín một cách cẩn thận. Tất cả các đồ bảo hộ khi vận chuyển, khẩu trang N95, dung dịch khử khuẩn… đều được anh trang bị kỹ càng. Ảnh: Thành Cường

Ảnh: Thành Cường
Trong quá trình vận chuyển nếu có nhu cầu liên lạc giữa tài xế và người vận chuyển thì sẽ trao đổi thông qua điện thoại để đảm bảo an toàn. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường

Anh Nguyễn Hoàng Hà kể: “Thương nhất là những em bé còn rất nhỏ đã phải bước chân vào khu cách ly điều trị. Rồi những người lớn tuổi bị bệnh nền, người bị chuyển nặng phải đưa đi tuyến trên. Chứng kiến biết bao câu chuyện xót xa như vậy, mình nhận ra bây giờ không có gì quan trọng hơn sức khỏe”. Ảnh: Thành Cường

Ảnh: Thành Cường

Dù có kinh nghiệm từ đợt đi tình nguyện ở Bắc Giang, tuy nhiên với lượng F0, F1 ngày càng tăng, khối lượng công việc  nhiều nên có ngày anh Nguyễn Hoàng Hà chỉ ngủ được vài tiếng. Ảnh: Thành Cường

Ảnh: Thành Cường
Đối mặt với công việc đặc thù luôn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh nhưng anh Hà lúc nào cũng lạc quan, tươi cười, không ngừng động viên tinh thần bệnh nhân. Anh nghĩ giản dị rằng mình có sức khỏe, có điều kiện thì nỗ lực đóng góp cho "cuộc chiến" chung chống lại đại dịch. Anh hy vọng dịch bệnh sẽ bị đẩy lùi, mọi hoạt động sẽ trở lại bình thường như trước đây. Ảnh: Thành Cường 

Tin mới