'Tan cửa, nát nhà' vì phường hụi online

(Baonghean.vn) - Hầu hết những người chơi phường hụi đều là phụ nữ. Sau khi phường bị vỡ, có không ít gia đình tan nát vì bị chồng phát hiện, có trường hợp thậm chí bị chồng đánh đập, đuổi ra khỏi nhà.

Vay nặng lãi để chơi phường

Nhiều ngày nay, không khí căng thẳng bao trùm lấy căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô TP. Vinh của chị Huyền (30 tuổi), một trong những nạn nhân của vụ vỡ phường hụi online chấn động thành phố Vinh thời gian qua. Huyền xin được giấu tên thật vì sợ bạn bè, người thân, đặc biệt là bố mẹ chồng biết được câu chuyện.

“Đến bây giờ mới chỉ có chồng biết được mà gia đình đã sắp tan nát. Giờ nếu bố mẹ chồng rồi những người thân khác biết, chắc em không còn đường sống mất”, Huyền nói trong tiếng nấc nghẹn.

Huyền làm nghề kinh doanh bán hàng online, lập gia đình từ 3 năm trước. Cách đây 1 năm, do sốt ruột vì kết hôn đã lâu nhưng vẫn chưa có con, hai vợ chồng Huyền đi khám và được khuyên đi thụ tinh nhân tạo với chi phí khá cao. Tuy nhiên, dù vay mượn hơn 200 triệu đồng để đóng nhưng kết quả thất bại. Vợ chồng trẻ lại phải gánh thêm khoản nợ kể từ sau đợt đó. “Sau đó, vì áp lực nợ nần quá em mới giấu chồng lao vào phường hụi. Tất cả cũng chỉ vì tham lam”, Huyền ân hận nói và cho hay, hai vợ chồng đều thu nhập bấp bênh, đến nay vẫn phải thuê nhà để ở. Đến đầu năm nay, vợ chồng Huyền vui sướng khi biết chị mang thai tự nhiên.

Shop quần áo của Hiền đóng cửa nửa tháng nay, tuy nhiều nhiều người thường xuyên vẫn đợi trước cửa hàng với hy vọng gặp được bà chủ để đòi tiền. Ảnh: TH
Shop quần áo của Hiền đóng cửa nửa tháng nay, tuy nhiều người thường xuyên vẫn đợi trước cửa hàng với hy vọng gặp được bà chủ để đòi tiền. Ảnh: TH

Để có tiền trả nợ, vì tham lãi suất, Huyền tham gia cùng lúc 3 bát họ, đều do bà Võ Thị Thu Hiền làm chủ. Đến trung tuần tháng 11/2021, phải sinh con khi chưa đủ tháng nên Huyền quyết định đấu để lấy toàn bộ số tiền của 3 bát họ mà chị đang tham gia. Để có tiền đấu phường, do dịch Covid-19, hai vợ chồng đều mất việc làm, bản thân lại đang nghỉ sinh nên chị Huyền đã liều lĩnh vay lãi nóng từ các tổ chức “tín dụng đen”. Tại phiên đấu phường diễn ra vào ngày 16/11/2021, chị Huyền trúng cả 3 bát họ, với tổng số tiền được nhận về là gần 300 triệu đồng.

“Em vay nặng lãi hẹn ngày trả là 19/11. Trong khi ngày 16/11 đã đấu phường, vẫn còn dư ra 3 ngày nên yên tâm. Nhưng có ai ngờ đấu xong trúng rồi nhưng bà Hiền vẫn chần chừ trả tiền. Năn nỉ, quỳ xuống để xin thì bà Hiền mới chuyển cho được 40 triệu. Còn hơn 250 triệu đồng nữa”, Huyền kể và cho hay, chị liên tục đến nhà rồi gọi điện nhưng bà Hiền tìm mọi cách để chần chừ, thoái thác. Lúc thì đổ lỗi cho ngân hàng bị lỗi không chuyển được, lúc thì đề nghị chị Huyền không nhận tiền mặt, mà rủ rê tham gia vào các bát phường khác để bù vào số tiền nhận. Đến hẹn ngày 19/11 vẫn chưa thấy Huyền trả nợ, một nhóm thanh niên bặm trợn tìm đến nhà chị để đòi. Lúc này, Huyền đành phải thú nhận với chồng. Cũng trong buổi tối hôm đó, Võ Thị Thu Hiền tuyên bố vỡ phường, không còn khả năng chi trả gây chấn động giới kinh doanh ở TP. Vinh.

“Nhận được tin đó, đầu óc em choáng váng suýt ngất xỉu”, Huyền kể, nhưng thay vì được chồng chia sẻ, cô lại nhận được một trận đòn từ chồng. Người đàn ông lao vào đấm đá vợ túi bụi khi biết vợ vay nặng lãi, bị tìm đến tận nhà để đòi. Không những bị đánh, Huyền còn bị chồng đuổi ra khỏi nhà. Lúc đó, cô mới sinh con được 15 ngày.

“Mình sai bị đánh cũng đúng thôi. Em không trách gì chồng cả”, Huyền nói và cho hay, những ngày bị chồng đuổi ra khỏi nhà, cô phải bịa ra đủ lý do để xin ăn ngủ nhờ bạn bè, người thân mỗi người một ngày. Vì không muốn họ biết câu chuyện của mình. Có những đêm, vì nhớ con, Huyền mò mẫm tìm về nhà. Nhưng khi đến gần nhà lại phát hiện nhóm giang hồ đòi nợ thuê vẫn túc trực 24/24h trước cổng, Huyền lại đành phải trốn chạy. Huyền cũng nhiều lần tìm đến nhà bà chủ phường Võ Thị Thu Hiền, quỳ trước căn hộ chung cư bà Hiền suốt nhiều đêm để cầu xin người này trả tiền nhưng tất cả nhận được chỉ là sự im lặng.

Sau nhiều ngày lang bạt, cô bị xuất huyết sau sinh, phải nhập viện. Sau khi điều trị, cô phải quỳ xin lỗi, chồng mới thương tình tha thứ và chấp nhận cho cô về nhà nuôi con. Tuy nhiên, không khí gia đình đến nay vẫn rất căng thẳng. Cả hai vợ chồng chẳng ai nói với ai câu nào. “Em thực sự rất ân hận. Đây có lẽ quãng thời gian tồi tệ nhất trong cuộc đời. Bị chồng đánh đập, đuổi ra khỏi nhà. Ra đường cũng sợ chủ nợ truy tìm, điện thoại thì liên tục nhận được đe dọa từ nhóm đòi nợ. Áp lực quá kinh khủng”, Huyền nức nở nói.

Hiền lên trình diện tại Công an TP Vinh. Ảnh: TH
Hiền lên trình diện tại Công an TP. Vinh. Ảnh: TH

Ngậm quả đắng

Cùng cảnh ngộ với chị Huyền, chị Hoa (35 tuổi, TP. Vinh), cũng phải sống trong tủi nhục kể từ khi phường bị vỡ gần nửa tháng nay. Chị Hoa cũng là dân kinh doanh và thừa nhận tham gia phường hụi một phần vì xoay vốn nhanh nhưng chủ yếu vẫn do tham lãi suất cao. “Giờ thì thấm thía thật rồi. Tất cả cũng chỉ vì tham chút lãi suất”, người phụ nữ vừa làm đơn tố cáo chủ hụi Võ Thị Thu Hiền chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng nói.

Chị Hoa kể rằng, sau khi nhận được tin vỡ phường, chị vẫn cố giấu gia đình, chồng con. Tuy nhiên, sau nhiều đêm trằn trọc, ít ngày trước chị quyết định thú nhận với chồng. “Đó là toàn bộ số tiền hai vợ chồng dành dụm suốt nhiều năm nay”, chị Hoa kể. Ngay sau khi nhận tin dữ từ vợ, chồng chị Hoa liền nổi cơn thịnh nộ. Anh thậm chí còn viết sẵn đơn ly hôn vì nói rằng “không chấp nhận một người vợ vừa tham lam, vừa ngu dốt”.

“Chồng em thì không đập đánh. Nhưng chửi bới còn khiến em tủi nhục, đau hơn bị đánh. Kể từ đó đến nay, cứ đến giờ ăn cơm lại đưa chuyện này ra để nói. Em sắp chịu không nổi nữa”, chị Hoa nức nở.

2 nạn nhân trao đổi với phóng viên Báo Nghệ An. Ảnh: TH
2 nạn nhân trao đổi với phóng viên Báo Nghệ An. Ảnh: TH

Theo tìm hiểu của phóng viên, đường dây phường hụi online do bà Võ Thị Thu Hiền (35 tuổi, trú phường Hà Huy Tập) làm chủ có gần 300 phường viên. Đến nay, đã có hơn 100 người xác nhận đang bị bà Hiền nợ tiền phường với tổng số tiền khoảng 36 tỷ đồng. Phần lớn các nạn nhân đều là phụ nữ, giấu chồng để chơi phường vì tham lãi suất. Trao đổi với phóng viên, nhiều người cho biết đến nay vẫn chưa dám thú nhận với gia đình.

“Em chẳng biết ăn nói như thế nào với chồng nữa. Bởi đó là số tiền quá lớn, không biết anh ấy có chịu tha thứ cho hay không”, chị Loan (32 tuổi, trú huyện Đô Lương) nói. Đến nay, chị Loan vẫn chưa làm đơn tố cáo bà Hiền vì sợ nhiều người biết cũng như vẫn đang hy vọng chủ hụi sẽ trả lại tiền.

Chị Loan kể rằng, con gái đầu của hai vợ chồng năm nay đã 8 tuổi nhưng bị bệnh tim và câm điếc bẩm sinh. 500 triệu đồng là số tiền mà vợ chồng chị dành dụm, dự định cuối năm nay sẽ đưa con ra Hà Nội để phẫu thuật. Ngày nhận tin phường bị vỡ, Hiền nhắn tin thông báo không còn khả năng chi trả, chị Loan như chết đứng. “Đây là bài học lớn nhất cuộc đời em”, chị Loan nói.

A
Do số tiền lớn, cơ quan công an hướng dẫn các phường viên đến trình báo.

Bên cạnh hình thức chơi hụi truyền thống, hiện nay, dựa trên nền tảng công nghệ thông tin, chỉ cần có một tài khoản giao dịch, tài khoản ngân hàng là những người chơi có thể dễ dàng tham gia chơi hụi online, với các mức đóng tiền và thời hạn nhận khác nhau để có những mức lãi suất tương ứng. Hình thức này đang thu hút khá đông người tham gia, mà chủ yếu là dân văn phòng, những người buôn bán hàng online.

Theo đó, đa phần các thành viên tham gia chơi hụi đều là thành viên cùng hoạt động trên một diễn đàn, một nhóm nào đó thông qua mạng internet, hoàn cảnh và địa chỉ gia đình hầu như chỉ được kiểm chứng bằng lòng tin, mọi hình thức giao dịch thanh toán đều được thực hiện qua chuyển khoản ngân hàng. Thời gian vừa qua, những biến tướng của hình thức này đã dẫn đến tình trạng vỡ hụi, lừa đảo đã xảy ra rất nhiều, do vậy, nguy cơ mất an toàn từ việc chơi hụi là rất cao.

Tin mới