Tận cùng nỗi đau của bà mẹ già yếu có đứa con bất trị

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Con trai từng 6 lần “vào tù, ra tội” khiến người mẹ U80 đau đớn tột cùng. Dù vậy, ngày con trai ra tòa lần thứ 7, bà vẫn cố lê từng bước chân tập tễnh đến chốn pháp đình. Ở độ tuổi thất thập, bà chỉ mong đứa con bất trị ấy biết quay đầu để hoàn lương, dù muộn màng.

Trong đám đông đến TAND tỉnh Nghệ An, hình ảnh người phụ nữ tóc bạc, khó nhọc bước tập tễnh vào phòng xử án khiến nhiều người chú ý. Bà Nguyễn Thị N. là mẹ của Nguyễn Tất Thạch (SN 1977, trú TP Vinh) - bị cáo bị đưa ra xét xử về tội Che giấu tội phạm. Thạch dù biết Phan Trọng Sơn (SN 1964, trú TP. Vinh) thực hiện hành vi mua bán một khối lượng lớn ma túy nhưng đã che giấu, khiến cơ quan điều tra gặp khó khăn trong việc phá án.

Suốt quá trình tòa làm việc, bà N. ngồi lặng lẽ. Có đôi khi bà đưa bàn tay chai sạm lên gạt ngang mặt. Cũng có lúc, người mẹ 76 tuổi gục đầu xuống ghế, gương mặt mệt mỏi. Bà cho hay, vì chồng đau yếu, lưng còng nên hôm nay không thể đến tòa gặp con trai. Bản thân bà dù mệt, nhưng vẫn nhờ người chở đến tòa án tỉnh.

Bị cáo Nguyễn Tất Thạch lần thứ 7 vào tù với bản án 4 năm tù giam. Ảnh: Trần Vũ
Bị cáo Nguyễn Tất Thạch lần thứ 7 vào tù với bản án 4 năm tù giam. Ảnh: Trần Vũ

Chỉ vào vùng đùi, bà cho biết, đây là nguyên nhân khiến việc đi lại gặp khó khăn. Trước đó, vụ tai nạn khiến chân bà bị thương, sức khỏe ảnh hưởng. Dù vậy, bà vẫn cố gắng gượng để làm việc, lo cho đứa con trai thứ 2 - đó là Nguyễn Tất Thạch.

Theo đó, năm 1994, Nguyễn Tất Thạch bị phạt tù 12 tháng về 2 tội Trộm cắp tài sản công dân và Trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa. Cũng trong năm đó, Thạch tiếp tục bị phạt 15 tháng tù về tội Cướp tài sản công dân.

Từ đó, Thạch trượt dài trong lầm lỡ khi nhiều lần vào tù ra tội. Đến năm 1997, Thạch lĩnh án 15 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản công dân. 2 năm sau, Thạch lại tái phạm như lần trước. Chỉ khác lần này, Thạch phải lĩnh mức án nặng hơn là 6 năm tù.

Đến năm 2005, Nguyễn Tất Thạch lại bị tòa tuyên phạt 36 tháng về tội Trộm cắp tài sản. Suốt thời gian khá dài sau đó, Thạch không vi phạm pháp luật khiến người thân thầm vui mừng. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì năm 2014, Thạch lại vào tù 3 tháng về tội Bắt giữ người trái pháp luật. Ra tù một thời gian, Thạch bị bắt về tội Che giấu tội phạm, để rồi hôm nay người thân lần nữa kéo nhau đến chốn pháp đình.

Liên quan đến lần phạm tội này, khoảng đầu tháng 3/2022, Thạch được Phan Trọng Sơn rủ lên cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) chơi. Nhưng, thật ra mục đích của Sơn là đi lấy ma túy mà trước đó đối tượng này đã nhiều lần liên hệ với bên bán.

0h ngày 6/3, Sơn lái xe lên gần cửa khẩu Cầu Treo rồi một mình đi lấy ma túy được giấu ở cột điện. Khoảng 2h cùng ngày, khi Sơn và Thạch đi đến TP Vinh thì bị công an dừng xe kiểm tra.

Thấy vậy, Sơn lùi xe rồi nói với Thạch “có chuyện rồi, vứt anh cái túi”. Thạch mở cửa xe, ôm theo túi ma túy bỏ chạy thì bị công an bắt giữ. Khám xét nhà của Sơn, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm một số gói ma túy mà đối tượng này khai mua để bán kiếm lời.

Cơ quan điều tra xác định, trong vụ án này Phan Trọng Sơn phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán trái phép hơn 5,8 kg ma túy. Nguyễn Tất Thạch khi biết Sơn mua bán ma túy và bị công an yêu cầu dừng xe thì đã cầm theo ma túy bỏ chạy nhằm cản trở sự phát hiện của công an nên phải chịu trách nhiệm về hành vi che giấu tội phạm.

Mẹ của Thạch cố gắng gửi lời nhắn nhủ tới con trai. Ảnh: Trần Vũ

Mẹ của Thạch cố gắng gửi lời nhắn nhủ tới con trai. Ảnh: Trần Vũ

Trước bục khai báo, Thạch thành khẩn khai báo, thể hiện sự hối lỗi. Bị cáo khai không biết việc buôn bán ma túy của Sơn. Bị cáo Thạch khai chỉ biết túi hàng Sơn nhận là ma túy lúc bị công an phát hiện, vây bắt. Bị cáo này trình bày hoàn cảnh khó khăn, con nhỏ dại để xin tòa giảm nhẹ hình phạt.

Nghe con trình bày, bà N. ngồi phía dưới cúi mặt. Bà cho hay, từ khi Thạch bị bắt lần thứ 7 thì người vợ cũng đi làm xa rồi không trở về nuôi con. “Thi thoảng con dâu có nhờ người thân đến chở con về chơi ít ngày còn nó không về ở với con. Con trai thì vào tù, con dâu bỏ đi nên giờ đây vợ chồng tôi phải nuôi cháu”, bà N. thở dài.

Nhắc đến đứa con nhiều lần vào tù, ra tội, bà N. lắc đầu. Đã nhiều lần khuyên bảo con tu chí làm ăn, đừng vi phạm pháp luật nhưng rồi vô ích. Bà kể có năm, nhằm đúng ngày mồng Một Tết, bà ngồi nói chuyện với con, cầu xin con đừng chơi bời, vi phạm pháp luật nữa. Nhưng rồi, điều mà bà nhận được là những bản án tiếp theo của pháp luật dành cho đứa con “bất trị”.

Con trai lần thứ 7 hầu tòa, người mẹ lớn tuổi khó nhọc bước đến gần con hơn để dặn dò. Tiếng nói yếu ớt của bà như lọt thỏm giữa phòng xử án rộng lớn. Chẳng biết, Thạch có nhận ra nỗi lòng cay đắng của người mẹ mà quay đầu, hay lại như bao lần phạm tội trước…

Với tội Che giấu tội phạm, Nguyễn Tất Thạch bị tòa tuyên phạt 4 năm tù. Trong khi đó, bị cáo Phan Trọng Sơn bị tuyên án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Tòa kết thúc, bà N. khó nhọc cùng mọi người rời tòa. Điều bà lo lắng giờ đây là tương lai của đứa cháu nhỏ khi hai vợ chồng đã già cả. “Bố thì vào tù, liệu với đồng lương ít ỏi của thân già này có đủ để mua thuốc thang, lo cho cháu ăn học…”, bà thở dài.

Tin mới