0:00 00:00
0:00

Tản văn hay: Bình yên dưới hiên nhà mẹ

(Baonghean.vn) -  Hiên nhà trong ký ức của Nguyễn Thắm là vô vàn những niềm thương yêu, bởi vậy mà từ một đứa bé mơ ước được sinh ra ở nông thôn, chị đã nhận ra rằng mình thật hạnh phúc có được mái hiên này, ở một vùng quê nghèo nhưng mộng mơ yên bình. Và rồi khi trưởng thành, người con ấy thêm một lần nữa hiểu rằng mái hiên ấy là chứng nhân của quãng đời hạnh phúc nhất của cả gia đình. Nó là tuổi trẻ lừng lẫy của ba, là bao mồ hôi nhọc nhằn và yêu thương của mẹ, là bao kỉ niệm đẹp đẽ của những người con.

Tác giả: Nguyễn Thắm Giọng đọc: Hồ Nữ Thị

Tin mới