Tang thương quê nghèo 3 công nhân bị sét đánh chết

(Baonghean.vn) - Sáng 5/10, thi thể 3 công nhân tử vong trong vụ sét đánh xảy ra tại công trình thủy điện Thượng Sông Ông (tỉnh Ninh Thuận) đã được về quê nhà ở xã Diễn Lâm (huyện Diễn Châu).
TIN LIÊN QUAN
Làng quê nghèo phút chốc chìm trong tang thương khi một lúc ba người cùng xã phải bỏ mạng ở nơi đất khách, quê người.
Buổi chiều định mệnh ngày 3/10, một trận sét đánh oan nghiệt xảy ra tại công trình thủy điện Thượng Sông Ông, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn (tỉnh Ninh Thuận) làm 3 công nhân tử vong, 2 công nhân khác bị thương. Những người gặp nạn đều trú tại xã Diễn Lâm được đơn vị thi công Công ty Cổ phần xây dựng Thành Đạt (có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh) thuê làm công nhân.
Bố mẹ anh Lương NgọcÁnh như người vô hồn khi con tử nạn vì sét đánh
Bố mẹ anh Lương Ngọc Ánh như người vô hồn khi con tử nạn vì sét đánh
Hai người bị thương hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ninh Sơn là anh Nguyễn Văn Việt (28 tuổi) và Lê Văn Phi (27 tuổi). Vừa hồi sức trở lại trong vụ sét đánh, anh Việt vội vàng gọi điện về cho vợ ở quê nhà để báo tin vụ việc thương tâm.
Hơn một tháng trước, anh Việt cùng nhóm thợ trong xã Diễn Lâm gồm 12 người theo một chủ thầu trong xóm đi làm công nhân tại công trình thủy điện Thượng Sông Ông (tỉnh Ninh Thuận). 
Chiều 3/10, sét đánh trong cơn giông bất ngờ làm 3 công nhân đang trú trong lán trại gồm anh Lương Ngọc Ánh (25 tuổi), Nguyễn Văn Trọng (32 tuổi) và Lê Văn Hải (21 tuổi) - cùng trú tại xã Diễn Lâm (huyện Diễn Châu) tử vong tại chỗ. 
Ông Đậu Văn Dũng - xóm trưởng xóm 10 Nam Lâm (xã Diễn Lâm) chia sẻ: “Chưa bao giờ địa phương chúng tôi phải làm đám tang cho cả 3 người chết vì sét đánh trong một ngày như hôm nay. Họ là những lao động chính của gia đình, hoàn cảnh khó khăn mới phải đi làm thuê kiếm sống nhưng không ngờ lại bỏ mạng ở nơi đất khách quê người như vậy”.
Trong căn nhà trống trải nằm sát mép đồi hun hút gió, gia đình anh Lương Ngọc Ánh (25 tuổi, trú tại xóm 10 Nam Lâm, xã Diễn Lâm) đang chuẩn bị làm lễ tang. Bà con chòm xóm đến căng tấm bạt rách lỗ chỗ để ngăn nước mưa rơi vào quan tài đặt giữa sân.
Sinh ra trong gia đình thuần nông, từ nhỏ, Ánh bị dị tật bẩm sinh ở chân trái nên việc đi lại rất khó khăn. Mẹ Ánh, bà Hồ Thị Đào (53 tuổi) không được minh mẫn trong khi ông Lương Ngọc Quế (57 tuổi, bố Ánh) mất sức nên thu nhập cả gia đình đều trông chờ vào 4 sào ruộng khoán, mùa được mùa mất ở vùng chiêm trũng.
Thương bố mẹ vất vả, tốt nghiệp bổ túc THPT xong, Ánh xin đi làm thuê, ai thuê gì làm nấy. Sau 7 năm vất vả lao động nhưng khoản tiền Ánh gửi về chăm bố mẹ đau ốm vẫn thiếu trước hụt sau.
Khuôn mặt thẫn thờ sau hai đêm thức trắng đón thi thể em trai, anh Lương Ngọc Dương (33 tuổi, anh trai Ánh) sụt sùi kể: “Đợt vừa rồi, vừa xong ngày mùa thì thằng Ánh xin đi làm công nhân xây dựng với nhóm thợ trong xã. Nó bảo, cuối năm này về gom góp đủ tiền sẽ về sửa lại nhà đỡ dột nát, đưa mẹ đi chữa bệnh…”. Cuối chiều 3-10, nghe hung tin em trai chết thảm trong lán trại vì bị sét đánh mà anh Dương rụng rời cả chân tay.
Cách nhà anh Ánh không xa, gia đình anh Nguyễn Văn Trọng (32 tuổi, trú tại xóm 3 Nam Lâm, xã Diễn Lâm) cũng đang chuẩn bị cử hành lễ tang. Từ lúc hay tin dữ chồng tử nạn vì sét đánh, chị Vũ Thị Long (31 tuổi) ngất lên ngất xuống, phải nhờ người dìu dậy.
Gia đình Nguyễn Văn Trọng đau buồn trước sự ra đi đột ngột của anh Trọng
Gia đình đau buồn trước sự ra đi đột ngột của anh Nguyễn Văn Trọng
Hơn một tháng trước, anh Trọng cùng anh em trong xã lên xe đò vào Ninh Thuận làm thuê còn dặn dò chị Long nhất định cố gắng làm việc chăm chỉ để cuối năm có một cái Tết tươm tất trong nhà mới. “Nào ngờ, đó cũng là lần cuối nó rời xa mẹ con nó. Tai họa bất ngờ quá không biết hai đứa con thơ dại và vợ nó sẽ nương tựa vào đâu”, ông Nguyễn Văn Khánh, người họ hàng anh Trọng ngậm ngùi. Ôm hai đứa con, một đứa lên 4 tuổi một đứa vừa tròn 1 tuổi chít vàng tang trắng vào lòng, chị Long khóc ngất bên quan tài chồng. “Anh ơi, sao anh nỡ bỏ mẹ con em mà đi như rứa…”.
Được biết, sau khi xảy ra vụ việc, Công ty Cổ phần Thủy điện Quảng Sơn, đại diện chủ đơn vị đầu tư công trình Thủy điện Thượng Sông Ông đã hỗ trợ 20 triệu đồng cho ba gia đình có người tử vong lo hậu sự. Ngoài ra, sau khi vụ việc xảy ra, UBND huyện Ninh Sơn cũng đã đến thăm hỏi và hỗ trợ 2 triệu đồng/người chết, 1 triệu đồng/người bị thương.
Ông Nguyễn Đức Hậu - Bí thư Đảng ủy xã Diễn Lâm cho biết: “Trước mắt, chính quyền địa phương sẽ cùng người nhà lo hậu sự cho các nạn nhân gặp nạn đồng thời các đoàn thể, hội sẽ thăm hỏi, động viên để gia đình sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống”.
Doãn Hòa 

Tin mới