Tảo tần dáng mẹ

(Baonghean.vn) - Các bà, các mẹ, các chị... những người phụ nữ đâu đó ta bắt gặp giữa cảnh ngược xuôi mưu sinh của ngày hôm nay, ngày hôm qua, có thể họ không nhận được cành hoa, món quà nào nhân ngày 20/10, nhưng hình ảnh của họ lại chính là món quà của cuộc sống về nét đẹp chịu thương chịu khó giữa đời thường.
aNh: Lê Thắng
Những hình ảnh về sự tảo tần một nắng hai sương trên những lối cũ đi về với những gánh rau ấy bao giờ cũng gợi cho người xem cảm giác thân thương, xúc động. Ảnh: Lê Thắng
Ảnh: Trung Hà
Và với hình ảnh này ta như thể đang thấy mẹ ta, bà ta vậy. Ảnh: Cao Đông
 
Ảnh: Hải Vương
Biết bao bà mẹ khác sớm hôm tần tảo vì đàn con và đã không ngại vất vả thân cò sớm tối, lầm lũi trên những con đường. Ảnh: Hải Vương
Ảnh: LT
Làm việc nặng nhọc cả trong những lò gạch. Ảnh: Lê Thắng
 
Ảnh: Hải Vương
Với các bà, các mẹ ở các vùng quê, gánh nặng đồng áng là việc cả cuộc đời. Ảnh: Hải Vương
Ảnh: LT
Cái nắng bỏng rát của trưa hè miền Trung như muốn nhuộm thêm một màu đen cháy bỏng trên làn da thớ thịt của mẹ. Bao nhiêu sức nặng mưu sinh, sức nặng cuộc đời và sức nặng của tuổi tác càng làm đôi vai mẹ thêm còng, và trên đôi vai ấy những đứa con đã khôn lớn nên người. Ảnh: Lê Thắng
 
Ảnh: Hải Vương
Hình ảnh các bà, các mẹ, các chị có mặt khắp nơi, gắn với sự chịu thương chịu khó. Từ đồng rau.. Ảnh: Hải Vương
 
Ảnh: Hải Vương
Đến các làng nghề, các mẹ, các chị là người đảm nhận những phần việc cần sự tỉ mỉ khéo léo. Ảnh: Hải Vương
Ảnh: Hải Vương
Cẩn trọng trong đan lát. Ảnh: Hải Vương
Ảnh: Hải Vương
Có thể thấy, đằng sau sự thành công của mỗi người đều có bóng dáng của những người vợ, người mẹ, với hình ảnh tảo tần, lam lũ. Chính hình ảnh đó đủ cấu thành nỗi nhớ đến nao lòng cho những đứa con xa quê, xa mẹ… Ảnh: Hải Vương

Tin mới