Tết ấm của lưu học sinh Lào trên đất Nghệ

(Baonghean.vn) - Xa quê hương, xa gia đình nhưng những lưu học sinh Lào vẫn thấy ấm lòng bởi bên các em có bố mẹ nuôi, có ngôi nhà thứ 2. Tết năm nay cũng là lần đầu tiên các em được đón tết Cổ truyền của người Việt.
Đã bốn năm nay những lưu học sinh Lào hiện đang học tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh xem gia đình ông Nguyễn Bùi Thái là gia đình thứ 2 của mình. Năm nay, vì dịch Covid - 19 nên các em không về nhà ăn tết mà ở lại Việt Nam để đón tết cùng gia đình bố mẹ nuôi. Ảnh: Đức Anh
Đã bốn năm nay những lưu học sinh Lào hiện đang học tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh xem gia đình ông Nguyễn Bùi Thái (khối 10, phường Hồng Sơn, TP Vinh) là gia đình thứ 2 của mình. Năm nay, vì dịch Covid-19 nên các em không về nhà ăn Tết mà ở lại Việt Nam để đón Tết cùng gia đình bố mẹ nuôi. Ảnh: Đức Anh
Những ngày cuối năm cũ, gia đình tổ chức bữa cơm tất niên để đón các con về chơi và để các con không cảm thấy buồn vì phải xa quê. Ảnh: Đức Anh
Những ngày cuối năm cũ, gia đình tổ chức bữa cơm tất niên để đón các con về chơi và để các con không cảm thấy buồn vì phải xa quê. Ảnh: Đức Anh
Mô fnh
Chương trình nhận con nuôi là lưu học sinh Lào đã được Hội hữu nghị Việt -Lào triển khai nhiều năm nay. Tại khối Trung Phong - phường Hưng Dũng hiện có khoảng 10 gia đình nhận con nuôi về sinh hoạt cùng các gia đình. Gắn bó nhiều năm, các em coi nơi đây là gia đình thứ hai của mình, thân thiết như con trong nhà. Ảnh: Đức Anh
Những năm trước, khoảng 15 tháng Chạp gia đình bác Nguyễn Đình Thành đã mua khoảng 2 tạ nếp để gói bánh chưng gửi về cho các con ăn Tết ở Lào. Ảnh: Đức Anh
Những năm trước, khoảng 15 tháng Chạp gia đình bác Nguyễn Đình Thành, khối Trung Phong, phường Hưng Dũng, TP Vinh đã mua khoảng 2 tạ nếp để gói bánh chưng gửi về cho các con ăn Tết ở Lào. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Năm nay gia đình gói bánh muộn hơn bởi các con sẽ ở lại ăn Tết với gia đình. Lần đầu tiên được đón Tết tại Việt Nam, các em được trải nghiệm gói bánh chưng. Ảnh: Đức Anh 
Chuẩn bị cho buổi gặp mặt cuối năm, các lưu học sinh Lào cũng có những món ăn truyền thống của dân tộc. Ảnh: Đức Anh
Chuẩn bị cho buổi gặp mặt cuối năm, các lưu học sinh Lào cũng trổ tài những món ăn truyền thống của dân tộc mình. Ảnh: Đức Anh
Hương vị quê hương khiến các em vơi đi nỗi nhớ quê nhà. Ảnh: Đức Anh
Hương vị quê hương khiến các em vơi đi nỗi nhớ quê nhà. Ảnh: Đức Anh
Toàn tỉnh Nghệ An hiện có hơn 500 lưu học sinh Lào đang học tập. Tuy nhiên, trong gần 1 năm qua các em không được về nhà do dịch Covid - 19. Chiếc điện thoại là phương tiiện liên lạc duy nhất của các em với người thân ở quê. Ảnh: Đức Anh
Toàn tỉnh Nghệ An hiện có hàng trăm lưu học sinh Lào đang học tập. Tuy nhiên, trong gần 1 năm qua các em không được về nhà do dịch Covid - 19. Chiếc điện thoại là phương tiện liên lạc duy nhất của các em với người thân ở quê hương. Ảnh: Đức Anh
Đức
Tổ chức tất niên cuối năm cho các con không thể thiếu những bài hát truyền thống của hai nước Việt - Lào. Ảnh: Đức Anh
Trao cho nhau lời chúc về một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và nhiều may mắn. Ảnh: Đức Anh
Trao cho nhau lời chúc về một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và nhiều may mắn. Ảnh: Đức Anh
Bánh chưng
Hoa đào và bánh chưng xanh là những hình ảnh quen thuộc của mỗi người dân đất Việt mỗi dịp Tết về. Đây cũng sẽ là những ký ức đẹp đẽ của lưu học sinh Lào trong những năm học tại Việt Nam về một cái Tết xa quê nhưng vẫn ấm áp và tràn đầy niềm vui. Ảnh: Đức Anh

Tin mới