Tết của ba anh em sinh 3 sau nửa năm quân ngũ

(Baonghean.vn) - Tết này, “ba anh em sinh 3 cùng đỗ vào một trường đại học” - Thị trấn Dùng huyện Thanh Chương được về ăn Tết với gia đình. Sau 5 tháng huấn luyện trong môi trường quân đội, các em đã rắn rỏi, chững chạc hơn.
Nghe tin ba anh em sinh 3 về Tết, bà con láng giềng lại đến nhà ông Dũng chia vui. Dịp này Hội khuyến học tỉnh và đại diện một số ban ngành cũng đến trao quà , chúc mừng gia đình. Ảnh: Huy Thư
Nghe tin ba anh em sinh 3 về quê ănTết, bà con láng giềng đến nhà ông Dũng chia vui. Dịp này Hội khuyến học tỉnh và đại diện một số ban ngành cũng đến trao quà, chúc mừng gia đình. Ảnh: Huy Thư
Sau hơn 5 tháng huấn luyện ở trường Lục quân 2 (Đồng Nai) các em đã rắn rỏi hơn. Mạnh và Vinh giữ nguyên cân nặng còn Trọng thì lên cân. Ảnh: Huy Thư
Sau hơn 5 tháng huấn luyện ở trường Lục quân 2 (Đồng Nai) các em đã rắn rỏi hơn. Mạnh và Vinh giữ nguyên cân nặng còn Trọng thì lên cân. Ảnh: Huy Thư
Trên góc học tập quen thuộc của các em có thêm những chiếc mũ kebi. Ảnh: Huy Thư
Trên góc học tập quen thuộc của các em có thêm những chiếc mũ kebi. Ảnh: Huy Thư
Giường ngủ cũng gọn gàng hơn khi mọi thứ được sắp đặt theo thể thức quân đội. Ảnh: Huy Thư
Giường ngủ cũng gọn gàng hơn khi mọi thứ được sắp đặt theo thể thức quân ngũ. Ảnh: Huy Thư
 Ba anh em lại chơi bóng trước khoảnh sân nhỏ như thời học sinh. Ảnh: Huy Thư
Ba anh em lại chơi bóng trước khoảnh sân nhỏ như thời học sinh. Ảnh: Huy Thư
Các em cùng nép dọn, sửa sang lại đồ tế khí, hệ thống điện trong nhà thờ. Ảnh: Huy Thư
Các em cùng nép dọn, sửa sang lại đồ tế khí, hệ thống điện trong nhà thờ. Ảnh: Huy Thư
10. Sau khi phụ bố gói bánh tết, Vinh – em út khéo tay, được giao nhiệm vụ nấu bánh. Vinh cho biết: “Bọn em về được hơn 10 ngày. Lần đầu tiên đi xa cùng được về ăn tết với gia đình như thế này, cảm thấy vui lắm”. Ảnh: Huy Thư
 Sau khi phụ bố gói bánh, Vinh – em út khéo tay, được giao nhiệm vụ nấu bánh. Vinh cho biết: “Bọn em về được hơn 10 ngày. Lần đầu tiên đi xa cùng được về ăn Tết với gia đình, cảm thấy vui lắm”. Ảnh: Huy Thư
Vị tết đang lan tỏa trong ngôi nhà nhỏ của “ba anh em sinh 3 cùng đỗ vào một trường đại học”. Ảnh: Huy Thư
 Hương vị ngày tết đang lan tỏa trong ngôi nhà nhỏ của “ba anh em sinh 3 cùng đỗ vào một trường đại học”. Ảnh: Huy Thư
Nghệ An: Kỳ tích ba anh em sinh 3 cùng đậu vào một trường đại học quân sự

Nghệ An: Kỳ tích ba anh em sinh 3 cùng đậu vào một trường đại học quân sự

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, người dân Thanh Chương đang xôn xao về một gia đình nông dân nghèo có 3 người con sinh 3 cùng đỗ vào một trường đại học. Đó là các em Nguyễn Doãn Mạnh, Nguyễn Doãn Trọng và Nguyễn Doãn Vinh, con ông Nguyễn Doãn Dũng và bà Thái Thị Tân ở khối 2 thị trấn Dùng. Đây được xem là chuyện hiếm xưa nay ở đất học - xứ Nghệ.

Tin mới